Những màn tỏ tình thất bại "đình đám" năm vừa qua

(Dân trí) - Mặc dù những màn tỏ tình, cầu hôn này đều lãng mạn, thậm chí hoành tráng đến mức xa hoa, nhiều chàng trai, cô gái trên thế giới vẫn rơi vào tình trạng thảm hại vì thất bại ê chề.

Bị từ chối sau màn cầu hôn độc đáo, ấn tượng - viết chữ lên bầu trời

 

Đầu tháng này, chàng trai người Úc có tên Michael đã gây ra một chấn động không nhỏ khi bỏ ra tới 4.000 USD (tương đương khoảng 85 triệu đồng) để viết chữ lên bầu trời, cầu hôn bạn gái lâu năm của mình - Maree.

 

Hai người từng yêu nhau 8 năm nhưng cách đây 9 tháng trước đã chia tay. Vì tình cảm vẫn còn sâu nặng, Michael đã quyết định hành động để cô gái biết được sự quan tâm, tấm lòng của mình.
 
Những màn tỏ tình thất bại thảm hại năm vừa qua
Hành động tỏ tình trên bầu trời cũng không khiến chàng trai Nichael níu kéo được tình yêu cũ của mình.
 

Lên kế hoạch viết chữ lên bầu trời từ tháng 1/2015, anh chàng muốn công khai tình yêu để cô gái quay lại.

 

Số tiền lớn ấy đã được Michael dùng để chi trả cho phí viết dòng chữ: “Maree, Marry Me” và một trái tim to lên bầu trời đầy nắng giữa trưa ở Melbourne. Anh chàng căn chỉnh thời gian và tính toán khá hoàn hảo để Maree đi ra ngoài và nhìn thấy dòng chữ, trái tim đã mất bao công sức để thể hiện trên bầu trời.

 

Đây có lẽ là cách thức thể hiện tình yêu đặc biệt và vô cùng lãng mạn, khiến nhiều cô gái phải rung động, nhưng điều đó hoàn toàn “phản tác dụng” với nhân vật chính trong kế hoạch. Không những từ chối lời tỏ bày này, cô còn tỏ ra rất cương quyết với ý định chia tay của mình.

 

Ngay sau khi màn cầu hôn này kết thúc, không ít người dân vùng Melbourne đã nhanh chóng đăng tải những hình đã chụp trước đó lên mạng xã hội, thể hiện sự ấn tượng về hành động si tình, đồng thời còn bày tỏ niềm nuối tiếc đối với kết quả Michael đã nhận.

 

Điều bất ngờ là Michael không hề tỏ ra tiếc nuối về tình phí, chia sẻ rằng bản thân sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu. Quan trọng hơn cả, với anh chàng, dù kết quả ra sao, “ít nhất tôi biết rằng mình đã cố gắng hết sức”.

 

Tỏ tình bằng chiếc trực thăng không người lái tự tạo

 
Máy bay tự tạo chở quà của chàng trai kém may mắn trong tình yêu.
Máy bay tự tạo chở quà của chàng trai kém may mắn trong tình yêu.
 

Trong KTX của một trường đại học tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thời điểm tháng 12/2014 đã diễn ra ra sự việc thu hút sự chú ý của rất đông sinh viên xung quanh.

 

Muốn tạo sự ấn tượng với một bạn gái ở trong căn phòng khu ký túc, chàng thanh niên đã gửi món quà khiến nhiều người phải “xuýt xoa” vì yêu thích, hứng thú: chiếc trực thăng không người lái do chính tay nam chính chế tạo.

 

Kèm theo đó là túi quà rất to, được anh chàng điều khiển treo ngay cửa sổ phòng cô gái. Trong khi mọi người ở dưới cá cược kết quả của màn tỏ tình này, dường như cô gái đã hợp tác với một số người bạn của mình dùng chổi, cây lau nhà “xua đuổi” món quà đặc biệt. Bị phụ lại tâm sức và tấm lòng, chàng trai đã xách theo đồ vật, lặng lẽ ra về trong sự buồn bã, tổn thương.

 

Cô gái dùng siêu xe, căn hộ đắt tiền cầu hôn vẫn thất bại

 
Xe hạng sang cũng không giúp cô gái xinh đẹp có được người mình yêu.
Xe hạng sang cũng không giúp cô gái xinh đẹp có được người mình yêu.
 

Mặc dù đã chuẩn bị vô cùng tươm tất, vừa hào phóng, vừa đảm bảo yếu tố lãng mạn, cô gái xinh đẹp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vẫn phải ngậm ngùi “tay trắng” ra về sau màn tỏ tình.

 

Là người giàu có, cô không chỉ nhờ bạn bè hỗ trợ cho khung cảnh xung quanh thật lung linh, với những chùm bóng bay, khẩu hiệu bày tỏ tình cảm trước cửa nhà chàng trai, mà còn đưa chiếc xe Land Rover cùng căn hộ chung cư đắt tiền làm sính lễ.

 

Vì sự chênh lệch, thua kém của chàng trai về ngoại hình, gia thế, những người chứng kiến đã suy đoán kết quả mỹ mãn của màn tỏ tình. Trái ngược với tưởng tượng của mọi người, chàng trai tỏ ra không vui, sau khi trách mắng một hồi vì hành động của nữ chính đã bỏ đi, mặc kệ cô gái đau lòng khóc lóc.

 

Bị đánh vì “sến” quá mức

 
Xe hạng sang cũng không giúp cô gái xinh đẹp có được người mình yêu.
Hành động phũ phàng của cô gái dành cho chàng trai bởi những câu "có cánh quá mức cần thiết".
 

Mặc dù sự lãng mạn thường được lòng các cô gái nhưng trường hợp “sến sẩm” của anh chàng có tên Romeo (Ấn Độ) đã khiến đối phương phải ra tay “xử lý”. Khi đến trung tâm thương mại ở Dubai, chàng trai đưa cô gái lại nơi những người hát rong.

 

Lúc tiếng nhạc vang lên, anh chàng cũng bắt đầu bày tỏ nỗi lòng, nhưng đó không phải là những lời mộc mạc, chân thành, mà quá bay bướm, hoa mỹ khiến cô bạn gái “dị ứng”: “Em là bùa yêu của anh. Em là miếng bánh ngọt ngào của anh, là tất cả của anh... Anh muốn mọi người biết rằng, em luôn khiến anh thực sự hạnh phúc".

 

Vì quá ngượng ngùng, xấu hổ, cô gái đã nhiều lần nhắc nhở anh chàng im lặng nhưng đối phương tiếp tục những lời nói “có cánh trên mức cần thiết”. Chính vì vậy, cô gái đã nóng nảy ra tay, khiến đối phương phải “ngậm lời” bằng cách: dùng cây đàn ukulele của người hát rong bên cạnh đánh vào đầu anh chàng rồi bỏ đi.

 

99 chiếc IPhone 6 vẫn là “công dã tràng”

 
Xe hạng sang cũng không giúp cô gái xinh đẹp có được người mình yêu.

Với người khác, iphone 6 là mơ ước nhưng với cô gái, chừng đó vẫn chưa nhiều ý nghĩa trong tình yêu.
 

Mất hai năm cật lực làm việc, chàng lập trình viên của một công ty trò chơi trực tuyến ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mới kiếm đủ tiền để  làm lễ vật cầu hôn, với chi phí lên tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng).

 

Số tiền ấy chi trả cho 99 chiếc IPhone 6 (dung lượng 16Gb), được anh chàng xếp thành hình trái tim màu trắng đẹp mắt, ấn tượng vào tháng 11/2014. Anh đã thực hiện màn cầu hôn ngay trước Ngày độc thân (1/11) với hy vọng sẽ tìm được một nửa của mình để không còn cô đơn.

 

Mặc dù hoành tráng và có phần phô trương nhưng màn tỏ tình vẫn không thể chinh phục được cô gái.

 

Hoài Thư