Những chuyện tình cổ tích, “lấy nước mắt” bạn trẻ năm 2014

(Dân trí) - Trong năm qua, rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, thánh thiện và cao cả như trong cổ tích nhưng cũng khiến lòng người không khỏi đau thương, rơi lệ.

Trao nhẫn cưới cho bạn gái đã mất để nên duyên vợ chồng

 

Vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào Cai vào đầu tháng 9/2014 để lại nhiều xót thương cho mọi người. Cũng có mặt trên chuyến xe “định mệnh” ấy, chàng trai Phạm Công Trình (SN 1989) nhờ phản xạ nhanh đập cửa kính lao ra ngoài nên đã thoát chết. Tuy nhiên, người yêu của Trình là Đỗ Thị Lan (SN 1990) không may mắn như vậy.
 
Phạm Công Trình cùng người yêu quá cố Đỗ Thị Lan.
Phạm Công Trình cùng người yêu quá cố Đỗ Thị Lan.

 

Ngày hôm sau, khi gia đình đưa tang chị Lan về quê ở Bắc Ninh, Trình xin phép người thân hai bên được trao nhẫn cưới cho bạn gái đã khuất nhằm thỏa nguyện được nên duyên vợ chồng như lời hẹn ước sẽ cưới vào cuối năm.

 

Điều này không chỉ khiến những người có mặt tại đám tang bất ngờ và không cầm nổi nước mắt mà còn trở thành hành động vô cùng nghĩa tình và thiêng liêng về tình yêu trên cộng đồng mạng.

 

Được biết, mặc dù chấp nhận được sự thật đau lòng nhưng Trình vẫn thường xuyên viết thư cho vợ quá cố để bày tỏ nhớ thương, đồng thời còn đặt niềm tin vào nhân duyên: “Anh tin vào kiếp sau, anh tin vào nhân duyên của chúng mình. Anh sẽ cố gắng tu tập, sẽ cố gắng nguyện cầu cho em sớm được siêu thoát, được đầu thai làm một kiếp người hạnh phúc.

 

Khi ấy, anh sẽ tìm em cho bằng được, để lại được lo lắng cho em, lại được chăm sóc em, được thấy em hạnh phúc, thấy em vui vẻ, thấy em an bình...”

 

Cuộc hôn nhân cổ tích của cô gái bị bệnh hiểm nghèo

 

Đám cưới thiện nguyện đẹp như giấc mơ của chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) và anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi) đã lấy đi bao nước mắt của công chúng thời điểm tháng 4/2014.
 
Câu chuyện tình của anh Vượng - chị Loan đã trở thành cổ tích giữa đời thường.
Câu chuyện tình của anh Vượng - chị Loan đã trở thành cổ tích giữa đời thường.

 

Đó là hai con người giàu nghị lực vượt lên số phận, đồng hành cùng nhau vun đắp hạnh phúc bình dị của cuộc sống gia đình. Chị Loan là bệnh nhân khoa thận nhân tạo 10 năm nay, không thể đứng vững, đi lại bình thường. Quen và yêu nhau khi chị làm việc Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai, hai người sớm sống chung để tiện bề chăm sóc.

 

6 năm trôi qua, anh Vượng tất bật đi làm, chở chị đến bệnh viện thay thận và lặng lẽ chăm sóc bạn gái từng chút một. Những người chứng kiến, biết chuyện hai người đã rất cảm phục điều này.

 

Chưa từng tưởng tượng một đám cưới trọn vẹn cho mình và người yêu, song sức mạnh tình yêu đã biến điều tưởng như không thể thành hiện thực ngọt ngào, đẹp đẽ.

 

Những người yêu quý anh chị đã tổ chức đám cưới lung linh, long trọng cho hai người tại công viên Dịch Vọng, Cầu Giấy trước sự chúc phúc của hàng trăm vị khách và người thân. Khi những tràng pháo tay vang lên, chị nhìn về phía chồng, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, yêu, chăm sóc và lo lắng cho em suốt thời gian qua".

 

Tuy nhiên, hạnh phúc quá ngắn ngủi, khi chỉ 7 tháng sau, anh Vượng qua đời vì tai nạn, bỏ lại chị Loan với câu chuyện tình hạnh phúc đang viết dở. Vì nỗi đau mất mát quá lớn, bệnh tật thêm trầm trọng, suy sụp, chị Loan cũng ra đi vào tháng 1 vừa qua.

 

Sự ra đi đã khiến những người biết đến anh chị cảm thấy bàng hoàng, thương xót, nhưng đồng thời, câu chuyện tình yêu đó đã trở nên bất tử trong lòng mọi người...

 

“Vợ nhặt” thời hiện đại

 

Nguyễn Văn Tài (29 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi), đều sống tại xóm trọ nghèo ở TP.Hồ Chí Minh đã tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Một năm trước, anh Tài tình cờ gặp mẹ con Thúy An ngủ ở một rặng cây ngoài đường vì không có nhà. Vì thương cảm, Tài đã đưa Thúy An tiền mua cháo, sữa.

 

Sau đó, qua câu chuyện mọi người kể, anh được biết chị bị người yêu bỏ rơi sau khi có thai. Thấy cảnh ngộ của hai người, anh đã đưa hai mẹ con về nhà chăm sóc, bên người mẹ và em trai mình.
 
Câu chuyện tình của anh Vượng - chị Loan đã trở thành cổ tích giữa đời thường.

 

Ở chung một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm yêu thương. Tưởng đâu cuộc đời mình luôn lênh đênh, khốn khó, giờ phút ấy lại được anh Tài hỏi cưới, chị Thúy An “thấy đời mình như giấc mơ vậy, nó ấm áp, tuyệt vời làm sao”.

 

Ban đầu, vì nghèo khó, họ không có tiền để tổ chức, nên chỉ làm mâm cơm nhỏ và ra phường đăng ký kết hôn. Rất may, cặp đôi này đã có cơ hội tổ chức hôn lễ trên chiếc thuyền nhờ tổ chức thiện nguyện.

 

Vậy là câu chuyện “vợ nhặt” thời hiện đại đã kết thúc có hậu, khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Hiện tại, mặc dù cuộc sống khốn khó nhưng dù sao họ cũng luôn vun đắp và hạnh phúc bên nhau.

 

Hạnh phúc ngọt ngào vượt qua định kiến, thị phi

 
Câu chuyện tình của anh Vượng - chị Loan đã trở thành cổ tích giữa đời thường.
 

Trần Lâm (sinh năm 1991) bị bỏng đến 90% do gặp tai nạn từ năm bé. Kể từ đó, Lâm luôn rất tự ti về ngoại hình của mình, hạn chế giao tiếp và gặp gỡ với các cô gái. Nhờ hai bên gia đình giới thiệu, vun đắp, Lâm đã có cơ hội làm quen với người con gái xinh đẹp, dịu dàng – Thu Hiền (SN 1994).

 

Có tình cảm nhưng vì mặc cảm, Lâm không dám biểu lộ. Sau đó, Hiền mở lời trước, cậu bạn mới dám tiến tới thổ lộ lòng mình. Vì điều kiện của Hiền rất tốt, không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, gia cảnh cũng khá giả nên nhiều ý kiến không tốt xuất hiện.

 

Thậm chí khi hai người ra ngoài, còn bị bàn tán, nói lời không hay sau lưng khiến anh ngại ngùng, nhưng thật ngọt ngào vì Hiền đã luôn nắm chặt, bảo vệ chàng trai của mình.

 

Sau 2 năm yêu nhau, Lâm theo gia đình sang Canada 3 năm. Hai người vẫn giữ được tình cảm rất tốt nên vào tháng 1/2014 đã tiến hành lễ kết hôn. Cưới xong, Lâm tiếp tục sang nước ngoài để lập nghiệp, còn Hiền ở lại Việt Nam.

 

Đối diện với những lời xúc phạm của không ít kẻ ác ý, Hiền cho rằng: “Ai cũng cần được sống và yêu thương”. Sự vững lòng, bền chặt trong tình cảm của cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ngưỡng mộ của mọi người.

 

Hoài Thư (tổng hợp)