Nghệ An:

Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Trên tay những chiếc chăn ấm áp, những món quà Tết đầy ý nghĩa nhiều cụ già, các em học sinh đã rơi nước mắt. Đây là những món quà đầu tiên mà họ nhận được trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

Thực hiện chương trình công tác năm học, ngày 14,15/1/2012, Đoàn TN, Hội SV Trường Đại học Vinh cùng PV báo điện tử Dân trí đã thực hiện chương trình Tặng quà cho đồng bào nghèo thuộc 2 huyện biên giới Tương Dương và huyện Kỳ Sơn. 
 
Vượt qua gần 400km, tại xã Tây Sơn, Đoàn đã trao cho 30 hộ nghèo tại đây, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng (500 nghìn đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng tiền quà). Dịp này Đoàn cũng đã trao cho huyện đoàn Kỳ Sơn món quà hỗ trợ trong công tác (máy ảnh) trị giá 11,5 triệu đồng. Nhận chiếc chăn ấm, cụ Lương Thị Hảo chia sẻ: "Chiếc chăn đẹp quá. Mùa đông năm nay ta lại có chăn đắp cho ấm rồi. Cảm ơn các chú".
 
Chia tay Tây Sơn - mảnh đất cằn sỏi đá, nơi đây quanh năm vẫn thiếu thốn đủ thứ... với mong muốn những phần quà nhỏ này hy vọng mang đến cho các cụ, các cháu có một cái Tết ấm áp.

 Một số hình ảnh những chiếc chăn ấm lên với đồng bào nghèo biên giới Việt - Lào:
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 1

Vận chuyển những chiếc chăn ấm.
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 2
Cho bà con xã Tây Sơn...
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 3
... các cụ già được trao chăn và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng.
 
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 4
Niềm vui tuổi già.
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 5
Họ ra về trong những chiếc chăn ấm áp.
 
Những chiếc chăn ấm đến với đồng bào biên giới Việt - Lào - 6
Cụ Hảo vui lắm trong món quà tết có ý nghĩa này.
 
 
Nguyễn Duy