Những "bóng hồng" cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Không chọn theo đuổi sự nghiệp như bạn bè đồng trang lứa, sau khi tốt nghiệp các cô gái Hoàng Anh, Huỳnh Như, Yến Ngọc đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ với mong muốn cống hiến cho Tổ quốc.

Những ngày đầu tháng 2, nhiều cô gái xinh đẹp ở Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu... viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì lý tưởng bảo vệ đất nước. 

Nối tiếp truyền thống gia đình

Là một trong ba nữ công dân của TP Cần Thơ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023, cô gái Huỳnh Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) sinh ra trong gia đình có truyền thống làm việc trong quân đội. 

Hoàng Anh là con út trong nhà có hai anh em. Cha của Hoàng Anh từng công tác tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp Cục Chính trị Quân khu 9 đã về hưu năm 2015. Anh của cô nàng cũng đi nghĩa vụ sau đó tiếp tục phụng sự cho lực lượng quân đội tại Quân khu 9. Chính vì thế, từ nhỏ Hoàng Anh đã thấm nhuần tư tưởng yêu nước, mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. 

Những bóng hồng cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính - 1

Hoàng Anh phấn khởi trước ngày lên đường tòng quân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tháng 9/2022, Hoàng Anh tốt nghiệp ngành Việt Nam học ở trường Đại học Tây Đô, không bao lâu cô viết đơn xin tự nguyện nhập ngũ, quyết định của Hoàng Anh nhận được sự ủng hộ của gia đình nhưng thầy cô, bạn bè của 9X lại khá bất ngờ. 

"Em yêu thích môi trường quân đội và khát khao được tiếp nối cha và anh trở thành quân nhân chuyên nghiệp nên không suy nghĩ nhiều mà viết đơn tình nguyện.

Nhận được lệnh gọi nhập ngũ em rất vui vì các chỉ tiêu về thể trạng, học thức của mình đều đã đạt chuẩn, giờ em đã sẵn sàng được khoác màu áo lính lên người", Hoàng Anh nói trong tâm thế phấn khởi. 

Những bóng hồng cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính - 2

Hoàng Anh hôn tạm biệt cháu trai hơn 1 tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước giờ lên đường tập trung ở doanh trại huấn luyện tại TPHCM, Hoàng Anh tâm sự môi trường quân đội vốn đã nguyên tắc về nề nếp, tác phong, kỷ luật, đối với con gái lại càng khó khăn gấp bội.

Để chạm tới ước mơ, cô gái trẻ tự hứa với bản thân và gia đình sẽ cố gắng rèn luyện và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

Ngồi xếp ít bộ quần áo cho con gái lên đường, bà Huỳnh Thị Tuyền (mẹ Hoàng Anh) cố gắng kìm nén nước mắt vì sắp phải xa con ròng rã 2 năm. Bà trải lòng: "Đây là lần đầu con gái xa nhà lâu đến thế nên tôi khá buồn. Dù con chưa đi nhưng hễ ai nhắc đến tôi đều rầu. Nhưng thấy con gái quyết tâm, tôi rất mừng vì con đã trưởng thành, không còn là con gái nhỏ trong vòng tay cha mẹ. Ở môi trường nghiêm khắc như quân đội tôi hy vọng con sẽ được rèn luyện nhiều kỹ năng, trở thành niềm tự hào cho gia đình". 

Những bóng hồng cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính - 3

Bà Huỳnh Thị Tuyền rơm rớm nước mắt khi nghĩ về cảnh sắp xa con gái 2 năm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn ông Huỳnh Văn Hạnh (cha Hoàng Anh) rất tự hào vì con gái có mơ ước nối nghiệp gia đình, với kinh nghiệm hàng chục năm cống hiến cho quân đội, ông Hạnh đã chia sẻ kinh nghiệm của một người lính để con gái yên tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bóng hồng đầu tiên ở Hậu Giang trúng tuyển nghĩa vụ Công an

Từ khi thành lập tỉnh Hậu Giang đến nay, Nguyễn Thị Yến Ngọc (24 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) là nữ tình nguyện đầu tiên tham gia nghĩa vụ công an.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc đăng ký xét tuyển đại học ngành công an nhưng không đạt. Sau đó, em đăng ký xét tuyển ngành Thực hành xét nghiệm y học của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và trúng tuyển.

Những bóng hồng cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính - 4

Cô nàng Lê Thị Yến Ngọc bên gia đình (Ảnh: CTV).

Trong 3 năm ngồi giảng đường, Ngọc luôn khao khát trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi năm đến đợt tuyển quân, cô nàng đều hỏi thăm chỉ tiêu nữ về ngành công an, nếu có sẽ đăng ký.

Năm ngoái, Ngọc tốt nghiệp cao đẳng và công tác tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng, Ngọc hay tin địa phương có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và có chỉ tiêu nữ, em nhanh chóng liên hệ với địa phương để tìm hiểu, đăng ký và trúng tuyển với kết quả sức khỏe loại I.

"Hay tin em muốn đi nghĩa vụ công an, gia đình em lo lắm, bởi con gái vì sợ con gái vất vả. Nhưng vì khát khao trở thành người lính nên em đã tìm mọi cách thuyết phục gia đình để thực hiện ước mơ, sau đó gia đình cũng đồng ý", cô cử nhân bày tỏ. 

Cũng với quyết tâm đó, cô dược sĩ Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) muốn trở thành nữ quân nhân để rạng danh truyền thống yêu nước của gia đình. Vì ông nội của Như là thương binh 3/4, còn ông ngoại từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Những bóng hồng cử nhân ở miền Tây viết đơn xin khoác màu áo lính - 5

Huỳnh Như muốn noi gương trở thành Bộ đội cụ Hồ giống ông nội và ông ngoại (Ảnh: CTV).

Giữa năm 2022, Như tốt nghiệp ngành dược của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Sau đó, Như trực tiếp liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự xã Vị Trung để được hướng dẫn viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023.

"Mới ra trường có nhiều cơ hội làm việc nhưng tôi từ chối vì tôi đã tìm được lý tưởng, tôi mong muốn có thể đem kiến thức y học đã biết góp sức trong lúc tại ngũ", Huỳnh Như vui vẻ nói.