Nhật ký Radio ngày 27/9: Yêu thương quay về
(Dân trí) - Cuộc đời này vẫn có những người, vì ôm một lời từ biệt mà cả quãng đời còn lại sống trong cô độc. Cuộc đời này có những người, vì chưa kịp nói lời từ biệt mà mãi mãi sống trong hối hận và khổ đau.<br><a href='http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nhat-ky-radio-ngay-249-em-phai-doi-bao-lau-nua-de-lam-co-dau-cua-anh-947305.htm'><b> >> Nhật ký Radio ngày 24/9: Em phải đợi bao lâu nữa để làm cô dâu của anh?</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nhat-ky-radio-ngay-229-co-don-giua-doi-946319.htm'><b> >> Nhật ký Radio ngày 22/9: Cô đơn giữa đời</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nhat-ky-radio-ngay-209-thu-sang-roi-em-dung-voi-va-yeu-945705.htm'><b> >> Nhật ký Radio ngày 20/9: Thu sang rồi, em đừng vội vã yêu</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nhat-ky-radio-ngay-199-anh-nhat-dinh-phai-hanh-phuc-nhe-945230.htm'><b> >> Nhật ký Radio ngày 19/9: Anh nhất định phải hạnh phúc nhé</b></a>
Yêu nhau, xa nhau rồi, có được mấy người nhận ra người kia là tình yêu thực sự, để rồi lại quay về bên nhau lẫn nữa? Gặp gỡ, rồi tạm biệt, mỗi người một hướng đi, để rồi người đây, ta đó, có níu giữ cũng chẳng thể nào tìm lại được những gì đã mất… Gặp lại nhau cũng chỉ là cái gật đầu hờ hững chẳng khác nào những người quen đến xã giao cũng chẳng nỡ chào…
Có những lời tạm biệt được nói ra, chẳng thể nào biết trước được đó là lời chào cuối. Bởi số phận con người, hôm nay sống, mai đã đi về cõi xa xôi. Có những lời tạm biệt ngày nào cũng được nói, chỉ vì sợ một ngày nào đó xa nhau thật, thì chẳng còn thời gian để chào nhau tử tế được một lần… Những điều con người ta gìn giữ và quý trọng, tôi tin, một trong số đó là lời tạm biệt.
Cuộc đời này vẫn có những người, vì ôm một lời từ biệt mà cả quãng đời còn lại sống trong cô độc. Cuộc đời này có những người, vì chưa kịp nói lời từ biệt mà mãi mãi sống trong hối hận và khổ đau. Cuộc đời này, cũng có người vì sợ nói từ biệt, mà tự vẽ nên một cuộc sống không hề có thật, để tin rằng sẽ chẳng có một ai rời đi, và rồi sau cùng lại tự làm đau chính bản thân mình… Cuộc đời này, có những người như vậy đấy…
Biết sao được, làm gì có thứ gì đau đớn hơn sự chia ly.
Các bạn thân mến, những dòng tâm sự trên cũng chính là chủ đề của Nhật ký radio số 81 ngày hôm nay: Tạm biệt đôi khi không phải là xa cách...
Lời từ biệt, trong mỗi trường hợp lại có một ý nghĩa khác nhau. Lời tạm biệt, khi sinh ra đã mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tạm biệt, đâu có nghĩa là vĩnh viễn… Tạm biệt để sau đó gặp lại nhau, giống như việc dừng lại để nghỉ ngơi, trước khi bước tiếp. Chỉ là, nếu không biết phải chờ đợi bao nhiêu lâu để gặp lại, thì xin bạn, hãy cứ dành những ý nghĩ tốt đẹp cho nhau… Mỗi hành động đều ẩn giấu tình yêu và niềm thương mến, nếu như bạn đủ kiên trì và đủ lòng tin vào những điều trái tim mình mách bảo, thì tự khắc, sẽ có một ngày yêu thương quay trở về, như mùa đông qua thì mùa đông sẽ lại đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi…
Vậy là chương trình Nhật ký Radio kì số 81 – phát sóng ngày 27/9/2014 đến đây là kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào 8h sáng thứ 7 hàng tuần trên báo điện tử Dân trí tại địa chỉ Dantri.com.vn và fanpage facebook.com/nhatkyradio. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện hay và những chia sẻ đầy ý nghĩa trong những chương trình tiếp theo nhé! Mọi yêu cầu, chia sẻ xin gửi về địa chỉ mail Nhatkyradiodantri@gmail.com. Những người thực hiện. BTV: Giang Thùy Vân, MC: Ted và Jerry: Xin chào và hẹn gặp lại!!!
Hà Trang






