Nhạc sĩ bại não viết ca khúc tặng người mẹ hiến tạng của con trai cứu sống 5 người

(Dân trí) - Ca khúc viết tặng người mẹ đã đồng ý hiến mô tạng của con trai mình để cứu sống 5 người khác khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Nhạc sĩ bại não viết ca khúc tặng người mẹ hiến tạng của con trai cứu sống 5 người

Bà Cấn Thị Ngần (57 tuổi, Hà Nội) mất đi con trai Trịnh Đình Vàng sau biến cố bất ngờ. Điều đáng quý, bà Ngần đã đồng ý hiến tạng của con trai để các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ca ghép đa tạng mang lại sự sống cho 5 người vào tháng 7/2016.

Người mẹ vĩ đại hiến mô tạng của con trai cứu sống 5 người lạ
Người mẹ vĩ đại hiến mô tạng của con trai cứu sống 5 người lạ

Nhạc sĩ Thiên Ngôn - chàng trai bị bại não là tác giả của nhiều khúc tình ca nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay đã xúc động không cầm được nước mắt khi nghe chia sẻ về câu chuyện của bà Ngần, anh Vàng. Thiên Ngôn tin rằng trái tim, lá gan và đôi mắt anh Vàng vẫn đang ấm nóng, mang sự sống cho 5 người khác trên cõi nhân gian này.

Chính vì vậy, Thiên Ngôn đã viết ca khúc “Bầu trời của con” dành tặng người phụ nữ có tấm lòng cao cả là bà Cấn Thị Ngần. Trong chương trình "Điều ước thứ 7", ca khúc này đã vang lên, từng câu từng chữ như chính tiếng lòng của những “người con” cảm ơn mẹ Ngần. Những giọt nước mắt cứ thế trào ra cùng cơn sóng cảm xúc cuộn dâng.

Chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để sáng tác, nhưng lòng ái mộ và tôn thờ nghĩa cử của mẹ Ngần đã giúp Thiên Ngôn viết được một ca khúc ý nghĩa. Chia sẻ cảm xúc của mình khi viết “Bầu trời của con”, Thiên Ngôn cho rằng, câu chuyện đã chạm tới tận sâu thẳm trái tim của cậu, cuộc sống vẫn còn thật nhiều những điều vĩ đại ở ngay trong chính những con người bình dị nhất.


Thiên Ngôn sáng tác ca khúc để an ủi tấm lòng của một người mẹ mất đi con trai và cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh đối với nghĩa cử cao đẹp của bà.

Thiên Ngôn sáng tác ca khúc để an ủi tấm lòng của một người mẹ mất đi con trai và cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh đối với nghĩa cử cao đẹp của bà.

Chàng trai bại não Thiên Ngôn từng khiến rất nhiều bạn trẻ khóc nấc lên khi nghe ca khúc “Giờ con mới biết” trong chương trình “Điều ước thứ 7” viết về chính anh. Ngày 8/3, lá thư gửi mẹ với câu hỏi: “Nếu có thêm một lần để sống, mẹ còn muốn là mẹ của con không?” đã dậy sóng cộng đồng mạng, làm bao trái tim như vỡ ra. Có vẻ như, Thiên Ngôn rất “khéo léo” trong việc lấy nước mắt của khán giả bằng những bài viết, sáng tác về gia đình, đặc biệt là về mẹ.

Mai Châm

Clip: VTV.vn