Nguy hiểm teen nhảy cầu... tìm cảm giác mạnh

Vào mỗi buổi chiều, hai ba chục thiếu niên lại tập trung về cầu Đông Ba bắc qua sông Gia Hội (một nhánh của sông Hương) đua nhau nhảy cầu, tắm sông tìm cảm giác mạnh, bất chấp những nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm teen nhảy cầu... tìm cảm giác mạnh - 1

Nhiều em còn đứng trên lan can để nhảy cho "đã" ?! 
 
“Trước đây, khúc sông này là nơi cư ngụ của dân vạn đò phường Phú Hiệp - TP Huế. Từ khi Nhà nước di dời các hộ dân vạn đò đi nơi khác, chiều nào tụi nhỏ cũng ra đây nhảy cầu” - bác Nguyễn Văn An, làm nghề đạp xích lô tại đây cho biết.

 

Từ trên cao, các "vận động viên" dang tay trong không khí. Gần xuống mặt nước họ chụm chân, khép tay và rơi thẳng xuống rồi mất hút giữa dòng sông. "Ngày trước tụi em ra cầu Trường Tiền để nhảy, đã lắm, nhưng lâu nay người ta cấm nên không dám nhảy nữa. Nhảy cầu cũng sợ người, nhưng vì thích nên tụi em mặc kệ!" - một đứa trẻ tên Hữu nói.

 

Nhiều em bị gia đình cấm tắm sông nhưng "cứ lấy cớ là đi tắm ở bể bơi, ai lại không cho" - một em cho biết. Đứng trên lan can và nhảy xuống nước, độ cao gần 10m từ nơi này xuống nước dường như chưa "đã", nhiều cậu trèo hẳn lên nóc cầu và nhảy xuống sông, mặc kệ phía dưới có thuyền bè qua lại. "Nhảy như thế sướng như bay trong không trung" - Nguyễn Văn T., nhà trú trên đường Chi Lăng nói.

 

Lòng sông Gia Hội vốn không sâu, nước lại bị ô nhiễm, dưới sông còn nhiều cọc (trước đây các hộ dân vạn đò đóng để cột thuyền - PV) nên khi các em nhảy từ trên cao xuống bị va đập vào các vật cứng chìm dưới đáy sông, gây tai nạn bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Tình trạng này diễn ra liên tục khoảng nửa tháng nay. Đáng lo lắng là trước những thú vui nguy hiểm này của các em nhỏ, người lớn thì đứng nhìn, còn cơ quan chức năng cũng chưa thấy có biện pháp ngăn cấm

 

Theo Nguyễn Đông

Công An Nhân Dân