Người trẻ Hà Nội vượt 60km qua Bắc Ninh, Hà Nam xem phim rạp

Hà Mi

(Dân trí) - Với sự ra mắt của một bộ phim bom tấn Mỹ, hàng loạt bạn trẻ Hà Nội đã di chuyển sang các tỉnh lân cận, như Bắc Ninh hay Hà Nam, để được xem phim chiếu rạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 17/12, bộ phim đình đám của Hollywood ra mắt công chúng thế giới. Không ngoài dự đoán, "bom tấn" mới nhất này lập tức được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Chỉ sau 3 ngày đầu tiên công chiếu, bộ phim đã thu về 24 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2021.

Đáng nói là bộ phim đạt được doanh thu "khủng" trong bối cảnh rất nhiều rạp chiếu phim trên cả nước phải đóng cửa vì dịch bệnh, đặc biệt là khi ở một nơi đông dân như Thủ đô Hà Nội, toàn bộ các rạp đều phải dừng hoạt động.

Người trẻ Hà Nội vượt 60km qua Bắc Ninh, Hà Nam xem phim rạp - 1

Chỉ sau ba ngày công chiếu, Spider-Man: No Way Home đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Việt Nam trong năm 2021 (Ảnh: Financial Times).

Mặt khác, ở một số tỉnh thành, rạp chiếu phim đã dần được mở lại, tuy có sự hạn chế về số người xem. Tại Bắc Ninh, các rạp trong khu vực vùng xanh được hoạt động có điều kiện; ở vùng vàng quy định không quá 20 người tại một thời điểm; ở vùng cam phải giảm 70% lượng khách; còn vùng đỏ thì ngừng hoạt động.

Trước tình hình đó, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội không ngần ngại đi phượt xuyên tỉnh để xem phim, trải nghiệm cảm giác hình ảnh, âm thanh sống động trong rạp.

Xu hướng "đi phượt xem phim" này mới chỉ âm thầm xảy ra trong mấy ngày gần đây nhưng có thể dấy lên những lo ngại về kiểm soát dịch bệnh. Câu hỏi đặt ra là, nếu như người dân Hà Nội được phép sang tỉnh, thành lân cận để xem phim thì tại sao nội đô vẫn chưa cho phép các rạp chiếu hoạt động trở lại? Nên hay không nên mở lại rạp chiếu phim?

Do rạp phim ở Bắc Ninh hết vé, bạn Uyên (26 tuổi) đã đi ô tô tới Phủ Lý, Hà Nam để xem phim. Cô bộc bạch: "Mình rất thích xem phim về siêu anh hùng, đặc biệt là các phim của Marvel. Người nhện cũng là siêu anh hùng mình thích nhất".

Chính vì đã chờ đợi rất lâu để được xem bộ phim này, Uyên và bạn đã sẵn sàng đi 60 km để xem tại rạp. Với sức nóng của phim Người nhện, cô cho biết rạp có đông khán giả, gần như là kín chỗ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian xem, mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang.

Người trẻ Hà Nội vượt 60km qua Bắc Ninh, Hà Nam xem phim rạp - 2

Các bạn trẻ ngồi ở sảnh chờ của một rạp chiếu phim tỉnh Hà Nam (Ảnh: Uyên).

Khi được hỏi về các mối lo dịch bệnh, Uyên cho biết: "Trước khi đi, mình và bạn cũng có được test nhanh Covid-19 với kết quả âm tính, không tiếp xúc với người nghi nhiễm và không ở vùng dịch. Hai chúng mình cũng đi xe riêng và không tiếp xúc với ai nên mình thấy không sao".

Nguyễn Thị Anh Thư (19 tuổi) cũng không nằm ngoài trào lưu này. Ban đầu, bạn Thư dự định sẽ đi xem phim vào cuối tuần nhưng lại hết vé. Thế nên, Thư và bạn mình đã rời lịch sang thứ 2. Cả hai đã đi xe máy hơn một tiếng từ Hà Nội tới Bắc Ninh để xem phim. 

Về trải nghiệm xem phim, Thư chia sẻ: "Rạp phim mình ghé chỉ được hoạt động 50% số khách. Cứ hai người ngồi thì lại cách hai ghế. Do đó, mình cảm giác rạp không quá đông, chắc cũng chỉ ngang với một quán cà phê ở Hà Nội".

Mặc dù phải đi một quãng đường xa nhưng Thư không hề hối hận. Bạn trẻ cảm thấy rất xứng đáng với công sức bỏ ra để trải nghiệm bộ phim. Thậm chí, nếu được, Anh Thư sẵn sàng đi xem lại lần thứ hai.

Song song với việc một lượng lớn bạn trẻ đổ xô đi xem phim ở các tỉnh thành lân cận, nhiều người cảm thấy quan ngại về tình hình dịch bệnh. Các ý kiến cho rằng Hà Nội không mở cửa rạp phim là do số ca dương tính ngày càng tăng, việc các bạn trẻ sang tỉnh khác chỉ để thưởng thức một bộ phim sẽ khiến cho dịch càng dễ lây lan.

Người trẻ Hà Nội vượt 60km qua Bắc Ninh, Hà Nam xem phim rạp - 3
Một số bình luận cho rằng các bạn trẻ không nên đổ xô đi xem một bộ phim như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Trên TikTok của mình, Uyên có đăng tải một video khoe việc đi xem phim Spider-Man: No Way Home. Ở phần bình luận, có ý kiến chỉ trích: "Dịch dã còn đi khắp nơi? Đâu phải tự nhiên Hà Nội không mở rạp chiếu phim".

Người trẻ Hà Nội vượt 60km qua Bắc Ninh, Hà Nam xem phim rạp - 4

Tuy vậy, các bình luận ở video của Uyên trên TikTok vẫn đa phần là của các bạn trẻ rủ nhau đi xem (Ảnh chụp màn hình).

Với ý kiến này, Uyên bày tỏ: "Mình thấy cuộc sống nên trở lại bình thường dần. Nếu các tỉnh thành khác không cấm và những người đi xem phim như mình có ý thức thì không gây ảnh hưởng tới ai".

Vào thời điểm hiện tại, người dân Hà Nội vẫn có thể tới các tỉnh khác lân cận để sử dụng các dịch vụ rạp phim theo quy định của từng tỉnh. Do đó, hành động này tuy không vi phạm pháp luật nhưng bản thân mỗi người xem cũng cần phải có ý thức giữ an toàn, bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.