Người đẹp sinh viên đã trải qua ngày 8/3 như thế nào?

Hãy cùng thử xem ba cô nàng xinh đẹp nhất cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội đã trải qua ngày 8/3 của mình như thế nào nhé!

Hương Giang - Trường ĐH Dân lập Phương Đông - Hoa khôi sinh viên Hà Nội

 

Ngày 8/3 là dịp để thể hiện sự quan tâm với mẹ, nên việc làm đầu tiên mà cô hoa khôi sinh viên nghĩ đến là mang đến cho mẹ những niềm vui và bất ngờ nho nhỏ.

 

Năm nay cô tự tay thêu một chiếc gối tặng mẹ sau đó cùng bố và em trai chuẩn bị một bữa ăn ngon để mẹ cảm thấy hãnh diện vì có một cô con gái khéo tay, một "cậu quý tử" đảm đang và một người chồng tâm lý.

 

Ở nhà là vậy, còn ở trường cô hoa khôi nhí nhảnh đang "xắn tay áo" cùng các bạn chuẩn bị cho "cuộc chiến" giành ngôi "Vua bếp" trong chương trình "Vua bếp Phương Đông" do trường tổ chức.
 
Người đẹp sinh viên đã trải qua ngày 8/3 như thế nào? - 1

Hương Giang

 

Khi được hỏi về những món quà đặc biệt mà cô nhận được trong ngày 8/3, Giang cười đáp: "Mọi năm mình vẫn hay nhận được những món quà bất ngờ từ mọi người. Nếu năm nay nhận được một món quà từ một người bạn đặc biệt nào đó thì cũng là một bất ngờ thú vị".

 

Quỳnh Trang - Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh - Á khôi 1 sinh viên Hà Nội

 

Theo đuổi chuyên ngành múa từ năm 8 tuổi, nhiều năm nay cô Á khôi sinh viên này đều phải đi diễn vào những ngày lễ và 8/3, năm nay cũng không phải ngoại lệ.

 

Ngày 8/3 của Trang là những cuộc điện thoại đường dài với mẹ, với cô giáo và những tin nhắn, những lời chúc từ bạn bè. Quà tặng mẹ mỗi dịp lễ, tết đều được Trang cất gọn vào một góc chờ đến khi có dịp về thăm nhà là háo hức "khuân" về khoe với mẹ.
 
Người đẹp sinh viên đã trải qua ngày 8/3 như thế nào? - 2

Quỳnh Trang

 

Hỏi về cảm xúc của một người phải bận rộn "chạy sô" trong ngày 8/3, Trang bộc bạch: "Đôi khi có hơi buồn vì những ngày này không được ở bên người thân. Nhưng mình luôn tự nhủ rằng khi mình đem tài năng đi biểu diễn để mang đến niềm vui cho mọi người thì đó là một niềm hạnh phúc của những người hoạt động nghệ thuật."

 

Thu Hà - Trường ĐH SPTDTT - Á khôi 2 sinh viên Hà Nội

 

"Như mọi năm vào ngày này mình vẫn phải đi học và đi huấn luyện như thường ngày. Chút thời gian ngắn ngủi buổi tối mình dành để đi chơi cùng bạn bè hoặc đi lựa những món quà, những bó hoa về tặng mẹ".

 

 
Người đẹp sinh viên đã trải qua ngày 8/3 như thế nào? - 3

Thu Hà 

 

Năm 2007, Thu Hà bắt đầu tham gia huấn luyện thể dục và từ đó cho tới nay vào mỗi dịp 8/3 ngoài những món quà mà bạn trai tặng, Thu Hà còn nhận được những bó hoa của học sinh.

 

"Tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc"- Thu Hà tâm sự. Cô giáo trẻ nói: "Mình nghĩ rằng tất cả các bạn gái đều muốn nhận được những món quà đáng yêu, những bông hoa xinh xắn từ bạn bè và người thân. Đặc biệt là bạn trai của mình. Đó là niềm hạnh phúc giản dị mà nhiều người ao ước".

 

Theo Sinh Viên Việt Nam