Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ

Cuộc sống tại Sài Gòn-TPHCM như một "cơn gió lạ" đối với cô gái đến từ Đà Lạt. Khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp không khiến cô gái chùn bước.

Thời điểm còn là sinh viên trường Đại học Đà Lạt, Kiều Anh có niềm đam mê ca hát, người mẫu ảnh. Cô đã gặt hái cho mình nhiều giải thưởng như: Giải triển vọng tại cuộc thi "Tiếng hát sinh viên năm 2017", Top 10 cuộc thi "Tỏa sáng ước mơ 2018" và là thí sinh được yêu thích nhất Nam Trung Bộ. Trong quá trình học tập cô liên tục tham gia hoạt động xã hội và công tác tình nguyện tại trường.

Ba mẹ Kiều Anh đều là người làm về nghệ thuật nên chất nghệ sĩ trong cô được phát triển tự nhiên. Chính vì vậy, sự ủng hộ từ cha mẹ luôn là chất xúc tác hoàn hảo cho con đường phía trước.

Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 1
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 2

Hiện tại Kiều Anh phát triển song song giữa đam mê nghệ thuật và công việc ở ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra cô còn kinh doanh 1 shop thời trang nhỏ thuận theo con đường mà cô đã học là Quản trị kinh doanh. Từ đó mối quan hệ được mở rộng giúp ích cho sự nghiệp, cô luôn sẵn sàng trong tâm thế trau dồi và phát triển bản thân liên tục.

Việc song song 2 lĩnh vực là làm nghệ thuật và kinh doanh gặp ở khá nhiều bạn trẻ năng động hiện nay. Khi được hỏi làm thế nào để tạo sự khác biệt so với những hotgirl làm kinh doanh khác, cô không ngần ngại trả lời: "Điều cốt lõi là mình chú trọng đến chất lượng sản phẩm và luôn trực tiếp cân nhắc lên mẫu may trước khi bán ra thị trường.

Công việc kinh doanh thời trang làm đẹp khiến mình đam mê và mình tin đam mê của mình tạo nên sự khác biệt", Kiều Anh cho hay.

Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 3
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 4

Sinh ra ở Hải Dương, nhưng sống từ nhỏ ở Lâm Đồng và học tập tại Đà Lạt. Sự tự lập này đã hình thành từ rất lâu. Vốn, trưởng thành ở môi trường "hiền hòa" ít sự cạnh tranh, cũng như phong cảnh và con người mang màu sắc nên thơ; Việc lựa chọn lập nghiệp trong 1 thành phố lớn nhất nhì cả nước không khỏi khiến cô gái Đà Lạt choáng ngợp.

Khi kết thúc học đại học, bước ra xã hội là lúc mọi thứ thay đổi, áp lực nhiều hơn, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Từ việc Kiều Anh mất đến hơn nửa tháng phải di chuyển khắp các quận để tìm kiếm nơi ổn định, sau đó mới xin việc làm.
 
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 5
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 6
 
"Lúc mình tìm phòng để ở trên thành phố là lúc mình stress nhất, bởi cứ 1 thân 1 mình lôi vali đi khắp nơi", cô xúc động kể. Áp lực thêm là sau khi ra trường cần chọn nơi làm việc phù hợp. Bố mẹ lại 1 lần nữa là người giúp cô định hướng lại công việc ...
 

"Trước kia ở thành phố Đà Lạt thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, còn Sài Gòn như một làn gió mới đối với mình. Nhưng sau nhiều khó khăn mình cũng vượt qua được và hiện tại mình đã và đang rất ổn, có thể tự lo được cho bản thân", Kiều Anh cười chia sẻ.

Có thể nói "cơn gió lạ" Sài Gòn làm cho cô gái 9X này "liêu xiêu" sau một thời gian nhưng lại tạo vô số "sức đề kháng" với cuộc sống trên thành phố hoa lệ.

Những điều Kiều Anh đạt được của hiện tại đã chứng minh sự thích nghi và vượt qua những thử thách thành công. Chia sẻ về ước mơ, đôi mắt cô gái bỗng sáng lên: "Mình ước có được một tiệm thời trang lớn nằm trong trung tâm thành phố".

Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 7
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 8
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 9
Người con gái Đà Lạt lập nghiệp trên thành phố hoa lệ - 10

Theo Lưu Hồng Anh

Sinh viên Việt Nam