Ngọc Linh: "Bông hồng thép" xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát

(Dân trí) - Hà Trương Ngọc Linh được rất nhiều sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân biết đến vì xinh đẹp, tài năng mà còn có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 1

Hà Trương Ngọc Linh (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Kỹ thuật hình sự chất lượng cao, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Viết tiếp ước mơ màu xanh

Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống giáo dục khi cả bố và mẹ đều là những giáo viên tiểu học. Nên ngay từ nhỏ Ngọc Linh đã ý thức được trách nhiệm và ước mơ cho bản thân mình.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 2
"Lần đầu tiên được tới dự lễ tốt nghiệp của anh trai tại Học viện Cảnh sát nhân dân, bản thân mình đã đặt lòng quyết tâm trở thành sinh viên của trường. Bố mẹ cũng mong muốn mình có thể theo anh trai viết tiếp ước mơ trở thành một nữ cảnh sát được học tập và đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân", Ngọc Linh tâm sự.
Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 3
Để có thể đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, nữ sinh người Nùng đã phải có một kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu và giai đoạn. Chỉ tiêu của nữ để có thể đỗ vào trường rất ít, chiếm tỷ lệ hơn 10% mỗi năm. May mắn năm 2019, cô trở thành tân sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Kỹ thuật hình sự chất lượng cao. Hơn hết, Ngọc Linh muốn thay đổi quan niệm của mọi người về con gái dân tộc không nên học nhiều.
Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 4
10x chia sẻ: "Bố mình là người Nùng (Lạng Sơn), mẹ mình là người Mường (Thanh Hóa), nên bản thân mình đã phải cố gắng để có thể thay đổi được những định kiến. Nhiều người hay nói, con gái dân tộc thì không nên học nhiều và chỉ cần biết chữ. Nhưng theo mình, quan niệm đó hoàn toàn là sai lầm, bởi những cô gái dân tộc cũng rất tài năng, ham học hỏi và theo đuổi đam mê của bản thân mình".

Trong suốt 12 năm học, Ngọc Linh luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi, đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Không dừng lại ở đó, khi lên đại học cô nàng cũng có rất nhiều thành tích mặc dù mới chỉ là sinh viên năm thứ 3.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 5
Bảng thành tích của Ngọc Linh khi học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Không chỉ riêng Ngọc Linh, mà đối với rất nhiều tân sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời sinh viên của họ là những ngày huấn luyện tại "Lò luyện thép K02" - (Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chương Mỹ, Hà Nội -PV).

Ngọc Linh cho hay: "Có thể nói "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", chính nhờ những ngày tháng huấn luyện trên thao trường mình đã học hỏi, trau dồi được biết bao kiến thức bổ ích. Bước chân đến nơi đây, mình đã tạo nên một thói quen nề nếp, kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh. Từ đó, mình luôn ghi nhớ trong lòng rằng vác lên mình một niềm vinh quang của môi trường mơ ước, trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân thì phải vượt qua mọi gian khổ".

Cháy hết mình với tuổi 20

Ngoài việc học tập, rèn luyện trên trường Ngọc Linh cũng giữ vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ truyền hình Học viện Cảnh sát nhân dân (PPA TV). Không những vậy, 10x đa tài còn có thể làm MC, diễn xuất và ca hát.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 6
Trang fanpage của câu lạc bộ đã có hơn 28 nghìn lượt theo dõi và 23 nghìn lượt thích.

Được mệnh danh là một "MC Quốc dân" của T32- (Học viện Cảnh sát nhân dân-PV) vì trong tất cả những hoạt động, sự kiện của Đoàn trường, của học viện và một vài chương trình của VO3, XO3- Bộ Công an, Ngọc Linh luôn giữ vai trò là người dẫn chương trình. Chính nhờ sự năng động và nhiệt huyết đó mà cô nàng được giao giữ trọng trách quan trọng trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền hình PPA TV.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 7
Ngọc Linh cùng thành viên CLB trong buổi ghi hình.

Linh chia sẻ: "Từ khi trở thành Chủ nhiệm Câu lạc bộ, mình đã cố gắng tự trau dồi những kỹ năng cần thiết cho bản thân như biên tập, truyền thông, MC ... để có thể đảm đương tốt nhất công việc này. Vì bản thân là phái nữ và lúc đó mới chỉ là một cô sinh viên vừa bước vào đầu năm hai, nên mình gặp không ít khó khăn cũng như bỡ ngỡ, do quy mô của Câu lạc bộ ngày càng được mở rộng với số lượng đông thành viên, cùng khối lượng công việc, tin bài đặt ra những yêu cầu rất khắt khe. Nhưng cũng rất may mắn, mình đã nhận được sự ủng hộ, động viên của các anh chị là cựu thành viên của Câu lạc bộ, cũng như các thành viên hiện tại đầy nhiệt huyết, năng nổ và nhiệt tình trong công việc.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 8
Cô nàng tại SV 2020, Đội Học viện Cảnh sát nhân dân đã giành chức quán quân của mùa giải.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là khi cùng Câu lạc bộ xây dựng clip dự thi vòng loại của chung kết SV 2020, vì bản thân vừa là thành viên câu lạc bộ truyền hình, và cũng là thành viên của đội tuyển SV. Toàn bộ thời gian lên kịch bản, quay, dựng và hoàn thiện sản phẩm chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày để kịp tiến độ.

Thật sự là một thử thách rất lớn với tất cả thành viên trước một sân chơi với rất nhiều đối thủ mạnh, tất cả đã tận dụng hết toàn bộ thời gian trong 2 ngày đó để có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất. Và kết quả đạt được đã thành công ngoài mong đợi", Ngọc Linh bộc bạch.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 9

Đối với Linh, câu lạc bộ PPA TV thật sự là ngôi nhà thứ hai, không chỉ là nơi để bản thân thỏa mãn đam mê của Linh mà còn là một nơi có những người anh em, đồng chí đồng đội để chia sẻ, gắn bó. "Vì "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại", do đó mình mong muốn dành trọn những nhiệt huyết của bản thân để tuổi trẻ trở nên thật rực rỡ cùng với PPA TV dưới mái nhà T02".

Nhiều bạn bè hỏi cô nàng rằng thời gian của Ngọc Linh hầu như đều dành cho học tập, công việc, CLB và những cuộc thi, lúc nào các bạn cũng thấy hình ảnh 10x cùng chiếc balo và đống giấy tờ, có cảm thấy như thế là quá bận rộn và đang "chôn vùi" tuổi trẻ. Nhưng theo Ngọc Linh nghĩ, ở tuổi 20, hãy sống như thế nào để sau này khi nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ, mình không phải nói 2 từ "giá như".

Ngọc Linh mong muốn 4 năm tại học viện CSND của mình sẽ thật ý nghĩa và được cống hiến thật nhiều, đây cũng là cách để trau dồi kỹ năng mềm cho bản thân để phục vụ cho quá trình công tác sau này. Cảm giác hạnh phúc và tự hào nhất không phải là khi đạt giải cao ở một cuộc thi, mà là cảm giác được mọi người nhớ đến và ghi nhận những công sức mình bỏ ra.

Ngọc Linh: Bông hồng thép xinh đẹp, đa tài của Học viện Cảnh sát - 10

"Là một sinh viên, là một người trẻ, mình đã và đang học cách tự cân bằng thời gian cho công việc và không quên dành cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi, những "phần thưởng" tinh thần xứng đáng. Mình mong rằng mỗi bạn trẻ hãy luôn cháy hết mình, hãy mạnh dạn thử sức và cống hiến, sống thật trọn vẹn ở lứa tuổi 20" - Linh bày tỏ.