Nghẹn ngào loạt clip kỉ niệm mùa chia tay học trò

(Dân trí) - Với ca từ ý nghĩa, giai điệu trữ tình trong một số ca khúc thời gian qua về mùa chia xa mái trường đã khiến cho không chỉ những bạn học sinh cuối cấp mà những người từng có một thời “nhất quỷ nhì ma” cũng phải bồi hồi, xúc động.

"Chiều chia tay" lắng đọng, bùi ngùi

 
 

Là một clip ca nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng do bạn trẻ Xuân Tài thực hiện, clip này hiện đang được cộng đồng mạng nhiệt tình ủng hộ. Lời bài hát thể hiện cảm xúc của một học sinh sắp ra trường, không nguôi nỗi nhớ những kỉ niệm thân thương cùng bạn bè, thầy cô.

 

Bên cạnh giai điệu trữ tình, dễ đi vào lòng người, clip này còn có sự tham gia của các hot teen như Huyền Lizzie, Tùng Tống... khiến cho hình ảnh minh hoạ cho lời hát thêm lung linh, hấp dẫn giới trẻ.

 

Tác giả clip chia sẻ: "Một mùa thi, mùa chia tay nữa đến, đơn giản là cảm xúc của một người sắp ra trường, về những giây phút còn lại, những khoảnh khắc cuối cùng đời học sinh, và những cảm xúc cảm nắng vu vơ tuổi học trò, gửi tặng lại các em học sinh lớp 12, chúc các em có thời gian cuối cấp đầy ý nghĩa và một mùa thi thành công".

 

"Ngày ấy, bạn và tôi" gần gũi, thân quen
 

 

Được tung ra đúng vào dịp học trò chia tay mái trường, clip đã đánh trúng tâm lí bùi ngùi, tiếc nhớ của học trò. Không chỉ có các bạn trẻ hiện đang còn là học sinh mà ngay cả những người đã tốt nghiệp từ rất lâu, khi xem clip đều cảm thấy xúc động, nhớ nhung về một thời học trò.

 

Người sáng tác và trình bày ca khúc "Ngày ấy bạn và tôi", bạn Lynk Lee nói về clip: “Mình làm MV này để dành tặng cho ngôi trường mình từng học, đó là cảm xúc mà mình nghĩ không chỉ riêng mình mà nó còn là của rất nhiều người…”.

 

"Ngưng đọng khoảnh khắc" biến phút giây kỉ niệm thành vĩnh cửu

 
 

Clip mang tên "Ngưng đọng khoảnh khắc" được quay trong một sự kiện ngoại khóa của học sinh khối 12 chuyên Ams để làm kỉ niệm cho các học sinh khối 12 sắp chia tay mái trường cấp 3.

 

Với mong muốn được dừng lại thời gian, níu kéo những khoảnh khắc của tuổi học trò, được đứng dưới mái trường và khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, ngày 08/04, 500 học sinh khối 12 khóa 2010-2013 đã "đóng băng" dưới sân trường trong hơn 2 phút.

 

Để thực hiện clip này, 500 bạn trẻ phải đứng im trong vòng 2 phút, diễn tả những tư thế tùy thích, sao cho không gian sân trường trở nên thật sinh động. Trong thời gian này, ê kíp quay phim sẽ bắt lấy những khoảnh khắc ấy để nó trở thành "vĩnh cửu".

 

Hoài niệm thời học trò đã xa với "Cảm xúc cuối"

 
 

Những người làm clip “Cảm xúc cuối” là MV âm nhạc đầu tay do anh chàng Hữu Công (diễn viên Những phóng viên vui nhộn) thực hiện với mong muốn dành tặng các bạn học sinh cuối cấp một món quà nhỏ.

 

Nội dung clip là kí ức của một chàng trai về thời học trò tinh nghịch, “nhất quỷ, nhì ma” cùng nhiều kỉ niệm khó phai. Những câu chuyện học trò quen thuộc như chuyện tình cảm gà bông, chuyện bị thầy cô giáo phạt, nhắc bài trong lớp, chuyền thư tay... đều được nhắc tới trong clip.

 

Với hình ảnh đẹp và cốt truyện gần gũi, "Cảm xúc cuối" được nhiều người khen ngợi là một clip đáng để xem trong mô tuýp "mùa chia tay". Tuy nhiên, clip này cũng vấp phải không ít chỉ trích bởi các cô cậu học trò xuất hiện trong clip nhuộm tóc quá rực rỡ trong khi hầu hết các trường đều cấm học sinh nhuộm tóc. Cùng với đó là một số chi tiết có vẻ "không thực tế" khiến clip bị mất điểm.

 

“Nó chỉ là sản phẩm giải trí, bọn mình làm nó để dành tặng các bạn học sinh cuối cấp. Vì thế, mong rằng mọi người rộng lòng đón nhận một món quà tinh thần này. Đừng soi xét nó dưới góc độ của các nhà phê bình”, Hữu Công tâm sự.

 

Mai Châm