Ngày trở về của "Biệt đội săn Covid-19" Học viện Y Dược học cổ truyền VN

Bình An

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng chi viện TPHCM phòng, chống dịch, đoàn Y, bác sĩ, tình nguyện viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam gồm 238 thành viên đã lên đường trở về Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế cũng như chính quyền địa phương sở tại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, tối ngày 1/10/2021, đoàn Y, bác sĩ, tình nguyện viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (đoàn 1, gồm 238 thành viên) đã có mặt tại khu cách ly trường Đại học Đại Nam, Hà Đông, Hà Nội sau hơn 70 ngày chung tay phòng, chống dịch cùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày trở về của Biệt đội săn Covid-19 Học viện Y Dược học cổ truyền VN - 1

Đoàn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi trước khi rời TPHCM về Hà Nội. 

Lãnh đạo Học viện cho biết, suốt hơn 2 tháng nóng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến với dịch Covid-19, đến thời điểm này đã đạt được những kết quả đáng mừng. Dịch bệnh đã được kiểm soát, người dân đang dần trở lại với cuộc sống bình thường mới…

Sự yên bình này có được là nhờ nỗ lực của người dân cả nước với hàng trăm nghìn tình nguyện viên y tế đến từ khắp các tỉnh thành, trong đó, có phần công sức của đội ngũ Thầy và trò Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam - họ đã từng là "Biệt đội săn Covid-19" trong cuộc chiến chi viện cùng Bắc Giang phòng, chống dịch.

Ngày trở về của Biệt đội săn Covid-19 Học viện Y Dược học cổ truyền VN - 2

Sinh viên Học viện đang lấy xét nghiệm cho người dân. 

Trong suốt hơn 2 tháng vừa qua, bằng cả tinh thần, sự nhiệt huyết và kĩ năng chuyên môn của mình, họ đã xông pha vào 7 ổ dịch lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh như huyện Củ Chi, huyện Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Phú Nhuận... có những hôm 3h00 sáng mới được nghỉ.

Tính đến hết ngày 23/9, đội tình nguyện đã thực hiện được hơn 1.671.658 test nhanh, hơn 272.598 test PCR, trong đó phát hiện 31.582 ca dương tính, truy vết được hơn 6000 trường hợp trong cộng đồng, hỗ trợ tiêm chủng cho hơn 125.497 người dân, cấp cứu bệnh nhân F0 là 2962 người và gọi điện tư vấn cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà là 14.345 người.

Có thể nói, kết quả này chính là sự nỗ lực phi thường của từng cá nhân trong đoàn tình nguyện. Hành trình đầy gian khó, nhưng cũng là chặng đường tôi luyện có một không hai của giảng viên, cán bộ và sinh viên học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày trở về của Biệt đội săn Covid-19 Học viện Y Dược học cổ truyền VN - 3

Thầy và trò Học viện trở về Hà Nội và đang thực hiện các biện pháp cách ly. 

Niềm vui vỡ òa trong ngày gặp lại, là những cảm xúc nhung nhớ sau những ngày tháng xa nhà đươc trở về với Hà Nội thân quen và niềm hạnh phúc của ngày đoàn tụ. Hành trang mà họ mang về không chỉ có những kinh nghiệm thực chiến nơi tuyến đầu chống dịch, mà còn là biết bao những cảm xúc lẫn lộn nửa muốn về nửa không lỡ rời xa.

"Ngày trở về nhưng trái tim và tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện Học viện vẫn luôn hướng về miền Nam ruột thịt. Họ đã gác lại cuộc sống của bản thân ở phía sau để thực hiện sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Dù vất vả, tất bật với công việc hàng ngày nhưng họ luôn động viên nhau cùng cố gắng.

Tình cảm ấy sẽ lan tỏa, biến thành động lực mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho những lực lượng chống dịch vẫn đang cùng Thành phố Hồ Chí Minh chiến đấu quyết mang lại sự bình yên và sức khỏe nhân dân. Đó chính là đạo đức nghề nghiệp, là tình yêu, là trách nhiệm và cũng là cả sự hy sinh rất lớn của những người thầy thuốc với tổ quốc của mình" - lãnh đạo Học viện chia sẻ.