Ngắm nữ sinh ĐH Văn hóa đắm mình trong vũ điệu “mỹ nhân ngư” lộng lẫy

(Dân trí) - Trong vòng thi Tài năng của cuộc thi Hoa khôi ĐH Văn hóa Hà Nội 2019, nữ sinh Ngô Thị Vân – lớp Biên đạo múa 4 đã hóa thân thành nàng tiên cá vô cùng lộng lẫy, quyến rũ.

Ngắm nữ sinh ĐH Văn hóa đắm mình trong vũ điệu “mỹ nhân ngư” lộng lẫy

 

Được tổ chức hai năm một lần, hội thi Hoa khôi ĐH Văn hóa là cuộc thi nhằm tìm kiếm và xây dựng hình ảnh sinh viên hiện đại, năng động, tự tin và toàn diện trong thời đại mới.

 

26 thí sinh lọt vào vòng Bán kết Tài năng chiều 11/3 đã thể hiện bản lĩnh qua các phần thi trình diễn tài năng đầy hấp dẫn.

 

Buổi thi đã chứng kiến sự tỏa sáng của các cặp đôi với những phần biểu diễn thăng hoa như múa võ, hùng biện, khiêu vũ thể thao, hát, nhảy, múa đương đại, trình diễn ảo thuật… đưa khán giả vào những cung bậc cảm xúc khác nhau.

 

thi_tai_nang_miss_huc (1).JPG

Ngô Thị Vân cùng các bạn diễn biến hóa sân khấu thành khung cảnh lâu đài dưới đáy biển lung linh

 

Không chỉ thể hiện vẻ đẹp năng động, tự tin thông qua các điệu nhảy hiện đại nóng bỏng, nữ sinh ĐH Văn hóa còn thể hiện sự trẻ trung, năng động của mình khi đưa các yếu tố hiện đại kết hợp truyền thống vào phần thi tài năng của mình.

 

Nữ sinh Ngô Thị Vân – lớp Biên đạo múa 4 đã đem đến vòng thi một phần trình diễn mãn nhãn khi “biến hóa” sân khấu thành khung cảnh thủy cung lung linh, huyền ảo.

 

Cùng sự giúp đỡ của các bạn diễn, Vân đã có một phần trình diễn hoàn hảo với trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, phần biên đạo công phu, khoe trọn vẹn tài năng múa, khả năng biên đạo điêu luyện và cả nhan sắc lộng lẫy như “mỹ nhân ngư” của cô bạn.

 

Trải qua 26 phần thi hấp dẫn của các nữ sinh, BGK sẽ lựa chọn những gương mặt nữ sinh xuất sắc nhất để góp mặt trong đêm chung kết cuộc thi.

thi_tai_nang_miss_huc (2).JPG

Là một sinh viên của khoa Biên đạo múa, Ngô Vân hoàn toàn làm chủ từng bước di chuyển của mình để thể hiện hình tượng “mỹ nhân ngư” một cách trọn vẹn nhất.

thi_tai_nang_miss_huc (3).JPG

Nàng “công chúa thủy cung” Ngô Thị Vân nổi bật trong bộ trang phục lấp lánh, gương mặt xinh đẹp và thần thái biểu diễn chuyên nghiệp.

thi_tai_nang_miss_huc (4).JPG

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của nữ sinh

thi_tai_nang_miss_huc (5).JPG

Là người mở màn vòng thi, Phạm Thị Hường tự tin khoe giọng hát ngọt ngào, sâu lắng trong ca khúc Cha và con gái

thi_tai_nang_miss_huc (6).JPG

Lẻo Thu Hằng – nữ sinh đến từ vùng đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang mang đến màu sắc của đồng bào dân tộc qua điệu múa Ngày lên nương

thi_tai_nang_miss_huc (7).JPG

Nếu như các cô gái khác luôn cố gắng để trở nên xinh đẹp hơn, thì Nguyễn Thị Ngần - lớp Đạo diễn sân khấu 6 lại không ngại làm xấu mình với hình tượng cô Cám trong hoạt cảnh Tấm Cám do chính mình dàn dựng

thi_tai_nang_miss_huc (8).jpg

Trong phần thi The power of love đầy lắng đọng, thí sinh Vũ Thị Thảo Ly đã tái hiện câu chuyện tình yêu của một cặp đôi với nhiều diễn biến cảm xúc, và bất ngờ cùng bạn diễn của mình “bay lên” bằng dây treo chuyên dụng của những diễn viên xiếc nhà nghề, và tạo dáng trên không vô cùng đẹp mắt.

thi_tai_nang_miss_huc (9).JPG

Nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của đông đảo bạn học, Nguyễn Thị Hoa – khoa Văn hóa học tự tin thả hồn trong những vũ điệu của ca khúc Xinh tươi Việt Nam

thi_tai_nang_miss_huc (10).JPG

Nữ sinh khoa Quản lý văn hóa Nguyễn Ngọc Huyền đầy tự sự trong ca khúc Còn tuổi nào cho em

thi_tai_nang_miss_huc (11).JPG

Thí sinh Lưu Thanh Thủy - sinh viên lớp Kinh doanh 35 đầy sức sống trong tiết mục múa Hello Việt Nam

thi_tai_nang_miss_huc (12).JPG

Cũng lựa chọn năng khiếu ca hát, nữ sinh Chúc Thị Bích Ngọc đến từ khoa Văn hoá dân tộc thiểu số lại lựa chọn ca khúc Son để ca ngợi nét đẹp của người phụ nữ

 

Hồng Minh