Ngắm hoa khôi Thùy Dương rạng ngời bên sắc loa kèn

(Dân trí) - Trong tà áo dài duyên dáng và sắc hoa loa kèn đặc trưng, Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011 Đỗ Thùy Dương chia sẻ muốn lưu giữ khoảnh khắc tháng Tư giao mùa đẹp đẽ của Hà Nội...

Tháng Tư cũng là những ngày đất trời giao mùa. Hình ảnh những gánh hàng hoa loa kèn trắng muốt dọc các con phố Hà Nội đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu mỗi dịp đầu Hè.

 

Với mong muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tháng Tư trong lòng Hà Nội của riêng mình, Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011 Đỗ Thùy Dương đã thực hiện bộ ảnh xinh tươi với tà áo dài cùng hoa loa kèn.
 
Vũ Phong

 

Với cô nữ sinh năm cuối ĐH Luật, Hè về đồng nghĩa với mùa chia tay để bước sang giai đoạn mới, lập thân, lập nghiệp. Thùy Dương chia sẻ: “Đã từng trải qua khoảng khắc chia tay tuổi học trò, dường như sự lưu luyến, nhớ nhung càng nhiều hơn cho những ngày tháng cuối cùng của bốn năm sinh viên.

 

Những người bạn ĐH của em mỗi người sẽ chọn một con đường riêng trên hành trình của mình. Song những kỷ niệm ngày đầu nhập trường, ngày tháng quân sự tràn ngập tiếng cười cũng như nước mắt nhớ nhà, kỷ niệm sẻ chia suốt bốn năm đại học, thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của em.

 

Em tin những năm tháng đó, sẽ là điểm tựa để em tự tin bước vào cuộc sống, mở nhiều cánh cửa tri thức hơn nữa”.

 
Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong

Vũ Phong


Vũ Phong
 
Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong

 
Vũ Phong