“Nếu mình chết đi...”

“Nếu mình chết đi... sẽ không còn bệnh, sẽ không nghe thấy bố mẹ cãi nhau, sẽ không còn bị quát mắng…”. Không ít cô cậu tuổi teen đã lựa chọn cách “chết đi” đó để tự mình “giải quyết” bế tắc trong cuộc sống.

Tự tử để tự “thoát” khỏi khó khăn

 

Cái chết của N.M (một nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội) cách đây chưa lâu khiến bạn bè xung quanh bàng hoàng. Thường ngày, N.M sống khép kín và ít nói. Bố của bạn kể, cách đó 2 tháng, N.M cảm thấy không khoẻ và đi khám thì biết mình bị bệnh viêm gan B. Thay vì đối mặt và vượt qua bệnh tật, N.M lại chọn một sự ra đi mà bạn ấy nghĩ là “nhẹ nhàng”...

 

T.N (17 tuổi) là một nữ sinh học khá, sống hoà nhã với bạn bè và thầy cô. Nhưng vì trong gia đình, bố mẹ thường xuyên bất hoà, sống hằng ngày trong bầu không khí ấy, T.N luôn muốn làm một điều gì đó cho bố mẹ hoà thuận hơn.

 

Có một lần, T.N nói với cô bạn thân rằng “có lẽ chỉ có cái chết của mình mới giải quyết được mọi chuyện! Không còn mình, chắc bố mẹ sẽ biết yêu thương nhau hơn”. Cô bạn chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa của N. Chỉ tới lúc nhận được tin báo T.N mất vì uống quá liều thuốc ngủ, bạn mới khóc oà lên vì hiểu ra sự việc.

 

Và mới gần đây thôi, một bạn gái học lớp 10 ở TPHCM đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống ngay trong buổi lễ chào cờ, chỉ vì bạn ấy nghĩ rằng ba bạn ấy không thương yêu bạn, chỉ biết quát mắng mỗi ngày.

 

Chỉ còn những nỗi đau khó lành

 

Sau khi T.N mất, bố mẹ bạn ấy đã không còn bất hoà, nhưng sự ấm áp đã và sẽ mãi mãi không còn quay lại với gia đình bạn ấy vì họ đã mất đi một niềm vui, niềm hạnh phúc quá lớn.

 

H.G, một bạn gái may mắn uống thuốc ngủ tự tử được gia đình phát hiện và đưa đi xổ ruột kịp thời đã tâm sự sau khi tỉnh lại: “Lúc tỉnh dậy trong viện, thấy cả bố mẹ đã thức cả đêm vì lo cho mình, mình mới thấy rằng đó là quyết định ngu ngốc nhất”.

 

Ba của bạn gái tự tử ở TPHCM thì đau đớn, dằn vặt: “Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Tôi không ngờ đến là những lời mắng của tôi lại làm cho con tôi tổn thương đến vậy và lại có suy nghĩ dại dột ấy”…

 

Tiến sĩ Tâm lí học Nguyễn Bá Minh nói: “Trong độ tuổi mới lớn, các em rất dễ bị tổn thương trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô. Và phần lớn các em muốn tự mình giải quyết những khúc mắc đó. Khi quá bế tắc, một số em sẽ chọn cách tự tử”.

 

Vẫn biết ở tuổi “ẩm ương” mới lớn có rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết những mối quan hệ của cuộc sống hằng ngày, nhưng bạn ơi, nếu cuộc sống cho bạn không dưới một sự lựa chọn thì tại sao bạn lại không chọn một cách giải quyết tích cực hơn?

 

Học cách chia sẻ khúc mắc, học cách thấu hiểu xung quanh, học cách đối diện với khó khăn và có lẽ, hơn hết, bạn hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Bạn - một con người - vốn đã là một thứ rất quý giá rồi. Đừng lãng phí điều đó bằng những quyết định nhất thời và dại dột nhé!

 

Theo Nguyễn Thái Anh
Kênh 14