Nam Vương Trương Bảo Long: "Không cho phép mình được buông thả"

(Dân trí) - Là một người thích trải nghiệm nên ngay từ ĐH năm nhất Bảo Long đã không cho phép mình được buông thả, xả hơi quá đà mà lăn xả làm thêm như phục vụ nhà hàng, soát vé rạp xiếc...

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 1
Trương Bảo Long, sinh năm 2000, đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Long đang là sinh viên khóa 22 ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chia sẻ về những cảm xúc khi còn là học sinh cuối cấp, anh chàng còn tiết lộ cơ duyên bất ngờ đưa mình đến với trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ở ngưỡng cửa quan trọng như cuối cấp lớp 12, chắc hẳn nhiều bạn cũng có cảm giác như Long khi đó. Là một người rất thích du lịch và mong ước một ngày không xa sẽ có cơ hội khám phá hết mọi nơi trên đất nước Việt Nam.

Trong lúc đang bâng khuâng để lựa chọn trường như các bạn bây giờ, 10x muốn được học một môi trường năng động, thoải mái và trẻ trung. Và tình cờ được giới thiệu Đại học Tôn Đức Thắng có ngành Quản lý kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện. Từ đó Bảo Long biết đây là nơi có thể gửi gắm 4 năm thanh xuân thời sinh viên của mình ở đó.

"Thật may mắn vì mình đã lựa chọn đúng, bởi đây là số ít trường đại học hiện nay có ngành Tổ chức sự kiện mà mình yêu thích. Ấn tượng ban đầu về TDTU là trường sở hữu cơ sở vật chất, trang thiết bị quá tốt để mình có thể học tập cả lý thuyết lẫn thực hành như sân bóng đá cỏ nhân tạo chuẩn 2 sao Fifa cũng như thư viện truyền cảm hứng được đầu tư kỹ lưỡng. Từ đây cuộc đời của mình như được bước vào một hành trình mới, bỏ lại những nỗi lo sợ phía sau, và mình tin chỉ cần dám đối mặt với những kỳ thi quan trọng như  tốt nghiệp THPT bạn sẽ được trưởng thành hơn phần nào", Bảo Long chia sẻ.

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 2

Sở hữu gương mặt điển trai, nước da trắng cùng chiều cao nổi bật 1m86, chàng trai đất Sài Gòn đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để dành được giải Nam Vương Đại học Tôn Đức Thắng và trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều người theo đuổi.

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 3
Gương mặt điển trai gây ấn tượng mạnh với người đối diện ngay lần đầu gặp.
Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 4
10x kể lại những ngày đầu bước chân vào đại học thật sự có đôi chút bỡ ngỡ. Vì phải bước vào ngôi trường mà có hàng chục nghìn bạn sinh viên đến từ mọi miền của đất nước. Song vẫn cảm thấy may mắn khi ngành học của mình có nhiều thầy cô rất tâm lý và các bạn sinh viên rất năng động, hòa đồng và vui vẻ giúp mình hòa nhập vào môi trường đại học không hề khó khăn.

Là một người thích trải nghiệm nên ngay từ năm nhất Bảo Long đã không cho phép mình được buông thả, xả hơi quá đà. Sau khi nhập học và làm quen với cuộc sống đại học không lâu, anh chàng đã quyết định lăn xả với nhiều công việc làm thêm như phục vụ nhà hàng, soát vé rạp xiếc, làm part time tại CGV Vivo City,...

"Đối với mình đời sinh viên mà không trải qua việc đi làm thêm là rất lãng phí, vì những kiến thức cũng như trải nghiệm thực tế khi mình đi làm sẽ là những kinh nghiệm quý báu nhất cho bản thân mình ngoài những kiến thức từ sách vở. Những trải nghiệm giúp mình có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống và bổ trợ khá nhiều cho ngành sự kiện mà mình đang học", Bảo Long cho hay.

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 5
Sau 3 năm được học tập và rèn luyện tại ngôi trường đại học tốt như vậy, chàng trai Bảo Long bỡ ngỡ ngày nào đã trưởng thành, tự tin và cứng cáp hơn, anh biết định hướng đam mê và đi theo khát vọng hoài bão từ những ngày còn chập chững bước vào đại học.
Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 6
"Đẹp trai, tài năng, nhiệt huyết" chính là con người mà bạn bè thường nói về chàng trai này. Thế nhưng, Bảo Long lại rất giỏi cư xử và khiêm tốn, anh bật mí những cố gắng mà mình đã làm còn được thúc đẩy rất nhiều bởi thần tượng Cristiano Ronaldo của mình.

Bởi ở CR7 anh ấy luôn luôn không ngừng nỗ lực, với tuổi như Ronaldo thì nhiều cầu thủ sẽ nghĩ tới việc gác lại sự nghiệp nhưng anh ấy vẫn luôn cố gắng, chinh phục, phá vỡ những giới hạn mà đến nay nhiều người trên thế giới cũng phải nể phục. CR7 giúp Bảo Long nhận ra thành công và ước mơ sẽ không bao giờ có đích đến vì tất cả chỉ là sự khởi đầu.

Không ngừng học tập và rèn luyện cả những kiến thức trên lớp và ngoài xã hội. Bảo Long còn là những thành viên nhiệt huyết trong các sự kiện, hoạt động lớn của Khoa tổ chức. Đó cũng là cái duyên đưa anh đến với Nét đẹp sinh viên TDTU 2021.

Bảo Long bộc bạch: "Mình đã theo dõi cuộc thi Nét đẹp sinh viên" mùa 2 và cảm thấy thích thú khi chứng kiến mọi người tỏa sáng bản thân, thể hiện sự tự tin của mình trước đám đông. Được nghe những chia sẻ khiến mình quyết định phải tham gia mùa 3 với mục tiêu là bứt phá bản thân, tự tin trước đám đông, và cố gắng đạt thành tích để ký ức đời sinh viên mình thêm đẹp đẽ.

Mình cảm thấy tự hào về những gì mình làm để đạt được kết quả cao nhất dù nó chưa phải tốt nhất, nhưng đã tốt hơn mình của những tháng ngày về trước và mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 7
Giấc mơ về Nét đẹp sinh viên đã thành hiện thực, song trong chàng trai này lại được nhen nhóm một đam mê lớn hơn đó là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp sau quá trình được tiếp xúc và làm việc với những người mẫu catwalk chuyên nghiệp, anh như được truyền cảm hứng và cố gắng chinh phục công việc tuyệt vời này.

Để có thể sắp xếp thời gian học tập và công việc một cách hợp lý như vậy, theo Bảo Long bí kíp giúp những bạn đã vang đang chuẩn bị bước vào quãng đời sinh viên, ngoài việc học tập các kiến thức chuyên môn trên lớp hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của bản thân, định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai để tìm ra được ngành phù hợp nhất.

Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 8
Với anh môi trường đại học không khó để hòa nhập chỉ cần mình cố gắng, tự tin vào bản thân và đặc biệt phải luôn cởi mở, giúp đỡ hỗ trợ các bạn sinh viên khác rồi sẽ được mọi người yêu mến và giúp đỡ lại mình.
Nam Vương Trương Bảo Long: Không cho phép mình được buông thả - 9

Hiện tại Bảo Long vẫn đang hoàn thành tốt với nhiệm vụ học tập cũng như theo đuổi niềm đam mê, sở thích riêng của mình. Anh hy vọng không khí căng thẳng những ngày giãn cách tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ sớm hồi phục, mọi người được sống những ngày an nhiên, vui vẻ không có dịch bệnh.

Mong rằng gia đình, bạn bè và tất cả mọi người có sức khỏe tốt và cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 này.