Nam tài xế U40 nên duyên với mẹ đơn thân TPHCM xinh đẹp

Lam Phương

(Dân trí) - Cùng tham dự chương trình "Bạn muốn hẹn hò", Nguyễn Cao Quyền (36 tuổi) được ghép đôi với Đỗ Hoàng Anh (30 tuổi).

Đến với chương trình, Hoàng Anh xuất hiện trong chiếc váy đen trễ vai, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút. Còn Cao Quyền diện áo sơ mi trắng cùng quần đen đơn giản.

Hoàng Anh hiện kinh doanh cà phê, còn Cao Quyền đang làm nghề lái xe dịch vụ. Cả hai đều sống và làm việc tại TPHCM.

Nhà trai giới thiệu, anh là người nhanh nhẹn, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, nhưng có hút thuốc.

Nam tài xế U40 chinh phục mẹ đơn thân xinh đẹp (Video: NL).

Trước đây, anh có cuộc hôn nhân với vợ cũ kéo dài 4 tháng nhưng không có con. Họ quen nhau được khoảng 6-7 tháng thì đi đến kết hôn. Nhưng vì không nhường nhịn và không chịu được nhau, đôi vợ chồng quyết định chia tay.

Đến với chương trình, Cao Quyền mong muốn tìm được bạn gái biết quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn. Qua một lần lỡ dở, nhà trai rút kinh nghiệm và sửa đổi để hai bên cùng hòa hợp với nhau.

Trong khi đó, Hoàng Anh đang sống cùng con trai 3 tuổi. Cô là người vui vẻ, hoạt bát, thích nấu ăn, nhưng hay đòi hỏi sự quan tâm.

Nam tài xế U40 nên duyên với mẹ đơn thân TPHCM xinh đẹp - 1

Cao Quyền - Hoàng Anh đều sống và làm việc tại TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoàng Anh từng có hai mối tình. Chồng cũ là mối tình thứ hai, đã chia tay cách đây 2 năm. Mẹ đơn thân cho biết, do mâu thuẫn chồng chất lên nhau, không thể cùng giải quyết nên họ quyết định chia tay trong hòa bình.

Vì vậy, cô muốn tìm người biết lắng nghe, quan tâm, thông cảm và hiền lành. Khi MC Quyền Linh hỏi về mẫu hình lý tưởng, Hoàng Anh liền chỉ sang nam MC và khẳng định anh là hình mẫu.

Lần đầu gặp, Cao Quyền tặng Hoàng Anh bó hoa, còn nhà gái tặng lại nước hoa và cà phê cho nhà trai. Cô cũng chuẩn bị thêm phần cà phê cho MC Quyền Linh, Ngọc Lan.

Nam tài xế U40 nên duyên với mẹ đơn thân TPHCM xinh đẹp - 2

Kết thúc 3 tiếng đếm, Cao Quyền và Hoàng Anh quyết định trao cho nhau cơ hội tìm hiểu (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoàng Anh cho biết, cô cảm nhận Cao Quyền là người hiền lành và khá run. Chính vì vậy, nhà trai đôi lúc bối rối, không biết nói gì khi đối diện trước nhà gái. Song anh cho biết, khi đã thương Hoàng Anh, anh sẽ thương cả con trai của bạn gái.

Nếu hai người đến với nhau, Cao Quyền khẳng định, họ sẽ không ở chung với gia đình mà tự lập. Anh có thu nhập đều, có thể nuôi vợ và con. Hoàng Anh cũng có suy nghĩ tương tự.

Trò chuyện xong, nhà gái hát dành tặng nhà trai và chương trình một đoạn. Sau thời gian suy nghĩ, cặp nam - nữ chính đều quyết định bấm nút, chính thức trở thành một đôi. Sau đó, Cao Quyền tặng Hoàng Anh nụ hôn đầu tiên trên má.