Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây”

(Dân trí) - Sinh năm 1990, sinh viên ĐH RMIT Đỗ Thị Nam Phương vừa đăng quang Người đẹp tóc mây 2009 hôm 11/7, tại Hà Nội. Nam Phương đã chứng tỏ mình không chỉ là một 9X nhà “có điều kiện”, xinh đẹp mà còn là người học khá, có bản lĩnh...


Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây” - 1

Ngoài học tập, nữ sinh viên ĐH RMIT Đỗ Thị Nam Phương còn là giám đốc khách hàng công ty truyền thông Good Look

 

Giản dị trong tâm hồn

 

Ngay từ những năm học phổ thông, khi còn là cô học trò của trường chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM, Phương đã biết quan tâm, chia sẻ với những số phận bất hạnh. Với số tiền ít ỏi mà Phương dành dụm được, em đem mua quần áo, sách vở, mua gạo giúp các em nhỏ cơ nhỡ, mồ côi tại trại trẻ Long Hoa. Phương như tìm được niềm vui sau những cuộc trò chuyện tâm tình với những em nhỏ không may bị cha mẹ bỏ rơi, không người thân thích.

 

Mẹ đã dạy Phương, tất cả những gì con có hôm nay là do may mắn. “Em muốn mang sự may mắn của em chia sẻ cho những người kém may mắn”, Phương chân thành chia sẻ. Vì thế, Phương chỉ nhận những show diễn thời trang với mục đích từ thiện.
 
Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây” - 2


Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây” - 3

“Muốn trở nên hoàn thiện phải có sự tôi luyện. Phương sẽ không từ bỏ ước muốn trở thành một con người hoàn thiện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn”.

 

Đã từng tham gia rất nhiều các cuộc thi người đẹp, nhưng “nếu có cơ hội và thời gian em vẫn muốn thử sức ở các sân chơi khác, để khẳng định bản thân, để học hỏi và thấy mình tự tin hơn. Và điều quan trọng là mang lại niềm vui cho gia đình em”, Phương chia sẻ.

 

Phương bật mí, em là con cả trong gia đình có ba chị em nên được mọi người đặt rất nhiều niềm kỳ vọng. Không có chút áp lực nào mà đó còn trở thành động lực khiến em không ngừng gặt hái thành công. 

 

Đỗ Thị Nam Phương (sinh năm 1990) theo học tại khoa thương mại ĐH RMIT.

 

Giải nhất cuộc thi Người đẹp tóc mây 2009.

 

Giám đốc khách hàng công ty truyền thông Good Look.

 

Tham gia các cuộc thi: Người đẹp tự tin do Cẩm nang mua sắm tổ chức, lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Sunplay do báo Tiếp thị gia đình tổ chức.

  

Cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Quyết định tham gia Người đẹp tóc mây 2009, ban đầu chỉ là sự tò mò nhưng sau đó tự tin với mái tóc đẹp và khả năng ứng xử của mình, Phương hoà nhập thật nhanh với cuộc thi. Slogan của sân chơi thú vị này càng thu hút Phương “bởi tất cả phụ nữ Việt Nam đều là người đẹp tóc mây”.

 

Đặc biệt, thông tin tình nguyện của cuộc thi càng thúc đẩy Phương quyết đi tới cùng đích vinh quang của cuộc thi này. Tháng 8, các thí sinh lọt vào chung kết Người đẹp tóc mây 2009 sẽ tham gia một hoạt động từ thiện, mang quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đường Trường Sơn huyền thoại thông qua quỹ từ thiện “Trường Sơn tươi đẹp”. 

 

Suốt thời gian luyện tập, điều mà Phương thấy thú vị nhất là tình cảm của các thí sinh dành cho nhau. Phương học được sự mạnh mẽ trong cá tính của các cô gái Bắc, sự chịu khó của các cô gái miền Trung và cá tính sôi động của những cô gái miền Nam.

 

Phần thưởng 10 triệu đồng là số tiền quá lớn với Phương nhưng em đã dự định sẽ mang số tiền đó tiếp tục giúp đỡ những trẻ em mồ côi.

 

Có nhiều người đẹp sau khi đăng quang thường được công chúng biết đến bằng một loạt các hoạt động từ thiện. Nhưng người đẹp Đỗ Thị Nam Phương lại cho rằng: “Từ thiện là ở tấm lòng, bản thân mình vui tức là việc làm đó có ích cho xã hội. Sắc đẹp là trời cho, nó có thể toả sáng vào một thời điểm nào đó nhưng tấm lòng thì mãi mãi được lưu danh”. 

 

Không đi du học vì muốn gần gia đình

 

Dù có ý định đi du học, nhưng Phương lại chọn RMIT vì đơn giản em không muốn xa gia đình. Hiện em đang theo học tại trường ĐH RMIT.

 

Cả đại gia đình của Phương đang sống trong căn hộ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. RMIT gần nhà mà cũng là môi trường học tập lý tưởng nên được Phương chọn học. “Điều quan trọng không phải ra nước ngoài mới học giỏi mà trong nước với môi trường tốt vẫn có thể thành đạt”, Phương bộc lộ quan điểm. Người đẹp thế hệ 9x này tỏ ra khá chững chạc trong suy nghĩ nhưng chính những lần đi thi, những gì em được học, được tiếp xúc đã hình thành nên con người Phương với những bước hoàn thiện dần dần.
 
Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây” - 4
Nam Phương và mẹ

 

Là con cưng của một gia đình có truyền thống hiếu học, cứ tưởng thế Phương sẽ thỏa mãn với những gì mình có. Ngoài thời gian dành cho học tập, Phương còn được biết đến với tư cách giám đốc khách hàng của công ty truyền thông Good look TPHCM. Với cương vị này, em không những phát huy được khả năng của mình mà còn có cơ hội được cọ xát với thực tế chuyên ngành mình đang theo học. 

 
Nam Phương - Nữ sinh “tóc mây” - 5

Nam Phương chụp ảnh kỷ niệm bên Hồ Gươm (Ảnh: Nguyễn Thị Đóa)

 

“Em là một người ham học hỏi mà”, Phương cười khi em khoe, em còn tham dự các khóa học về MC và PR để hoàn thiện bản thân hơn.

 

Với Phương thời gian vẫn là chưa đủ bởi vì em muốn làm nhiều việc hơn nữa. Phương có một chế độ ăn uống, học tập và làm việc cũng khá khoa học. Em cho rằng, ngày nào cũng có cái vất vả của nó. Mỗi ngày, em luôn tạo ra niềm vui cho chính mình và hoàn tất những việc cho dù là nhỏ nhất. “Dậy thật sớm đi tập thể dục cùng mẹ, được bố chở đến trường cũng là niềm hạnh phúc với em”. Cô gái này rất ít thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, nhưng có chút thời gian nào là em lại lôi sách ra đọc. Phương tâm niệm: “Người ta mất một thời gian dài thậm chí cả một đời để viết một cuốn sách nhưng ta chỉ mất có một vài ngày để tích lũy cả kho kinh nghiệm của họ”.

 

Sở hữu một cơ thể khỏe đẹp, một trí tuệ thông minh và một tâm hồn nhân ái, ở Phương nhu hội tụ hầu hết những vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Người đẹp tóc mây này đang ngày ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chúc Nam Phương luôn có những thành công.

 

Nguyễn Thị  Đóa