Một nữ sinh Anh nhảy cầu tự tử vì bị hãm hiếp

Harriet McCormick (20 tuổi) là một cô gái hoạt bát và vui vẻ, đang chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Nhưng sau lần bị hãm hiếp tại bãi đỗ xe, cô đã nhiều lần tự tử...

Tháng 11 năm 2006, McCormick cùng một nhóm bạn đi chơi ở trung tâm thành phố Cardiff. Nhưng cô đã tách khỏi nhóm sau khi gặp một người đàn ông ở một câu lạc bộ đêm.

 

Tên này đã hãm hiếp cô tại một bãi đỗ xe. Tất cả những điều cô có thể nhớ về tên quỷ râu xanh đó là hắn ta cao lớn với mái tóc rối màu nâu và một giọng nói nặng tiếng địa phương của miền Nam xứ Wales.

 

Harriet đã không báo lại cho cảnh sát về vụ hiếp dâm vì cô sợ sẽ không thể xác định kẻ đã tấn công cô như thế nào, nhưng cô lại kể cho mẹ của mình.

 

Từ sau ngày hãi hùng đó, cô luôn tự dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân mình vì đã từ bỏ thói quen luôn đi với bạn bè khi đi chơi đêm. Cô gái trẻ trở nên chán nản, trầm uất và rối loạn tâm thần. McCormick bắt đầu tự làm hại bản thân và hai lần cố gắng tự tử nhưng không thành.

 

Mẹ của McCormick cho biết: “Con bé cảm thấy bẩn thỉu, dơ dáy và bị xâm phạm. Nó rất buồn bã, mất ngủ và ám ảnh về vụ hiếp dâm kinh hoàng đó. Con bé sợ bóng tối. Nó cảm thấy rất dễ bị tổn thương và khó có thể đối mặt với điều đó”.

 

Bà Cheryl đã tìm thấy một bức email của con gái trong đó viết: “Tôi cảm thấy rất khó khăn để sống trong thời điểm này. Thậm chí kể cả việc ra khỏi gường cũng khó. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cái chết”.

 

Và rồi 9 tháng sau khi bị hãm hiếp, McCormick đã nhảy xuống cầu ở Cardiff và chết một cách thương tâm.

 

Nhà điều tra Mary Hassell nói: “Vô cùng đáng buồn. Cô gái đã có tất cả nhưng lại bị cướp đi bởi kẻ đã có hành động đồi bại với cô”.

 

Còn mẹ của McCormick thì kêu gọi những cô gái trẻ rơi vào tình cảnh tương tự như con gái bà hãy mạnh mẽ, hãy tìm sự giúp đỡ, đừng sợ và đừng đổ lỗi cho bản thân mình.

 

Theo Kiệt Linh
VnMedia/Dail Mail