Một chuyện tình thơ mộng thời @

Ngày 30/3 vừa qua, tại thành phố La Hà (Trung Quốc) đã diễn ra một đám cưới Tây - Tàu sau gần 10 năm quen biết và yêu nhau qua mạng.

Ông bố của chú rể Trung Quốc Dương Chấn hào hứng khoe với các khách mời: “Con dâu tôi là tiếp viên hàng không Nga đấy!”. Ông còn nói thêm: “Cứ bảo tình yêu qua mạng là phù phiếm nữa đi? Xem con tôi đấy, ví dụ sống động nhé, lại còn hôn nhân xuyên quốc gia nữa chứ!”

Làm quen, yêu nhau rồi kết hôn với một mỹ nhân Nga là điều mà Dương Chấn không bao giờ ngờ tới.

Năm 16 tuổi, Dương Chấn thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. 4 năm học ở đây đã giúp Dương sử dụng thông thạo tiếng Anh và Nga. Từ năm 18 tuổi, anh đã thích vào mạng để chat.

Một lần ngẫu nhiên, Dương Chấn gặp bạn chát là Anna, một cô gái Nga. Trình độ tiếng Anh của nàng rất giỏi, hai người chat với nhau bằng tiếng Anh và thấy rất hợp, rất “vào”.

Thời gian chat giữa họ ngày càng dài, ấn tượng ngày càng sâu sắc, dần dà họ đã yêu nhau qua mạng. Những cuộc chat giữa họ cứ thế kéo dài suốt 6 năm.

Sau khi tốt nghiệp, Dương Chấn về làm việc ở báo “Thế giới thể thao”, hàng ngày hai người vẫn liên hệ với nhau và ngày càng mong muốn được gặp mặt nhau.

Rồi cơ hội cũng tới. Năm 2002, Dương Chấn tham gia một cuộc thi viết do một hãng hàng không châu Âu tổ chức và anh đã đoạt giải, phần thưởng là một cặp vé khứ hồi đi châu Âu.

Anh lập tức bay sang Nga để gặp Anna và sững sờ khi thấy nàng xinh đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Còn nàng cũng ngỡ ngàng khi thấy vẻ cứng cỏi, từng trải của anh. Hai người đều rất hài lòng về nhau và tình yêu giữa họ ngày càng thắm thiết.

Khi Dương Chấn đem ảnh Anna về giới thiệu với gia đình, cả nhà anh đều tán thành. Sau đó, Dương Chấn 2 lần dẫn Anna về quê ở La Hà. Vẻ xinh đẹp, sự tự tin, duyên dáng và khéo léo của cô đã khiến các thành viên gia đình Dương Chấn rất hài lòng.

Cha Anna là một giáo sư, trước đây cũng từng công tác ở Trung Quốc nên ông cũng rất tán thành chuyện hôn nhân của con với chàng trai Trung Quốc.

Năm nay là “năm đẹp” của cả hai người và họ quyết định đón nó bằng lễ kết hôn.

Theo Lan Hương
Tiền Phong/Đại Hà