Mở tiệc ăn mừng “2012”

(Dân trí) - Khi lá cờ Olympic chuyển đến tay thị trưởng thành phố London, rất nhiều bạn trẻ Anh đã kéo nhau ra đường ăn mừng và gần như toàn thành phố mở tiệc lớn đón chào kỳ Thế vận hội lần thứ 30 năm 2012.

Gần 40,000 người tham dự buổi lễ chuyển giao quyền đăng cai Thế vận hội từ thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tới thành phố London, Anh đã rất ngạc nhiên trước những thành tích của đoàn Anh khi tham gia kỳ thế vận hội vừa qua và những gì họ thể hiện với quyết tâm của nước chủ nhà cho Olympic của tương lai.

Hình ảnh của lâu đài Buckingham được lồng ghép với những khuôn mặt thân thiện, nồng hậu của người dân thành phố London cùng nét đặc sắc nhất của xứ sở sương mù nổi bật trên ánh đèn sân khấu và làm nức lòng người xem. Cô bạn Jane Harman, đến từ quận Lincoln, miền trung nước Anh không thể giấu nổi niềm phấn khích khi đứng trong đám đông cổ vũ: “Chúng tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã làm và sắp làm. Ngày hôm nay chúng tôi ở đây nhìn tận mắt lá cờ Olympic chuyển đến tay ngài thị trưởng. Quả là một cảm giác khó quên”.
 
Mở tiệc ăn mừng “2012” - 1
Người Anh vui mừng phấn khích chào đón Olympic 2012 (Ảnh: BBC)

Lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh đã được phát trên những màn hình khổng lồ trong thành phố và tiết mục 8 phút dành cho nước Anh - đất nước sẽ đăng cai tổ chức kỳ thế vận hội lần thứ 30 được chào đón bởi sự cổ vũ của hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc cũng như tất cả mọi người trên khắp thế giới. Ngài trị trưởng Johnson Boris còn hài hước nói trước khi đón nhận lá cờ đến tay mình: “Tôi là người vụng về đó các bạn, để có thể tự tin đứng trên bục cầm lá cờ này, tôi đã phải luyện tập chăm chỉ đấy”. Hàng tràng pháo tay và lời hoan hô vang dội khắp sân vận động tổ chim, thành phố Bắc Kinh cổ vũ cho Boris khi ông vẫy lá cờ Olympic.

“Khi lá cờ này đến Anh, nó sẽ làm bừng sáng đất nước của chúng tôi và các bạn hãy đợi 4 năm nữa để nhìn thấy vẻ đẹp của nó”, ngài trị trưởng Johnson Boris nói.

Neil Flynn, một bạn trẻ đến từ miền Tây London, khuôn mặt vẽ cờ Anh và khoác lên mình lá cờ tổ quốc đang mở tiệc ăn mừng cùng với người dân thành phố chia sẻ: “Chỉ cần xem lễ khai mạc ở Bắc Kinh, mình có thể hình dung ra mọi người ở đây đã nỗ lực như thế nào để có một kỳ Olympic tuyệt vời như vậy. Hàng nghìn bạn trẻ năng động và nhiệt huyết tham gia biểu diễn, tình nguyện viên, hướng dẫn viên... để mang đến cho thế giới một kỳ thế vận hội có thể nói là đáng nhớ nhất trong lịch sử. 4 năm nữa, điều này có thể sẽ lặp lại ở đất nước mình. Nó gần như là một sự kiện sẽ theo bạn suốt đời vậy. Mình có thể khẳng định rằng London đã sẵn sàng và tất cả mọi người sẽ làm hết sức cho thành công của Olympic 2012”.

Ly Vũ
(
Tổng hợp)