Miss Teen Ly “cốc” bật mí về ngày 8/3 bên trời Tây

(Dân trí) - Mặc dù không được bên cạnh mẹ trong ngày 8/3 năm nay, Miss Teen được yêu thích nhất 2009 Hoàng Khánh Ly vẫn có những trải nghiệm thú vị về ngày này cùng bạn bè phương trời Anh.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Hoàng Khánh Ly

 

Biệt danh: Ly Cốc

 

Sinh năm: 1993

 

Hiện đang là sinh viên trường ĐH Westminster (Anh)

 

Thành tích:  Miss Teen được yêu thích nhất 2009.

 

Sở thích: Shopping, tham gia hoạt động xã hội, nghe nhạc và xem phim hoạt hình.

 

Rời bỏ cơ hội nổi tiếng để chí thú học tập, giờ đây nhìn lại, Ly có thấy hối tiếc?

 

Ly nghĩ mỗi người đều có một sự lựa chọn cho tương lai của mình, không có gì là đúng hay sai, chỉ cần là những gì bản thân thích và sẵn sàng theo đuổi nó.

 

Ly cũng đã từng rất thích được nổi tiếng nhưng rồi nghe theo lời khuyên của bố mẹ tập trung vào học hành trước, tạm thời bỏ qua sự nổi tiếng nhất thời để có được những thứ chắc chắn và lâu bền hơn trong tương lai.

 

Đi du học không phải là cơ hội ai cũng có được, từ lúc mới qua, khó khăn không ít, nhưng Ly chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân, không bao giờ vì nhớ nhà mà đòi về Việt Nam, bởi những gì được nhận nhiều hơn là mất.

 
Ly đã trải qua 8/3 ở môi trường mới thế nào, khác biệt ra sao so với Việt Nam?
 

Ly đã trải qua 8/3 ở môi trường mới thế nào, khác biệt ra sao so với Việt Nam?

 

Ở Việt Nam, ngày 8/3 rất được coi trọng nhưng ở Anh, đây lại không phải ngày lễ chính thức của họ nên cũng không quá đặc biệt. Tuy nhiên, Ly vẫn thường được nhận lời chúc từ các bạn nam ở bên này và cả ở Việt Nam.

 

Đặc biệt, một số bạn quan tâm hơn thì tặng hoa, quà, thể hiện sự quan tâm rất đáng yêu, chân thành. Đối với Ly, cảm thấy như vậy đã là quá đủ. Còn ở Anh, Ngày của Mẹ là ngày lễ dành cho phụ nữ duy nhất của họ.

 

Vì Ly còn có một người mẹ nuôi tên là Faith ở bên Mỹ nên vào Ngày của Mẹ, (chủ nhật thứ 2 của tháng 5), mình luôn gửi lời chúc tặng qua Facebook.

 

Mẹ Faith là người phụ nữ, người mẹ tuyệt vời, làm từ thiện rất nhiều, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Faith đã nhận nuôi Ly sau khi mình chuyển ra khỏi nhà trọ đầu tiên vì nhà đó đối xử không tốt với mình.

 

Trong khoảng thời gian khó khăn đấy, mẹ Faith đã cho mình thấy sự ấm áp của tình người. Ly sẽ cố gắng trở thành một người như mẹ Faith, sống có tình. Mình có điều kiện hơn thì hãy giúp người có hoàn cảnh khó khăn, cho đi rồi sẽ được nhận lại, và nên trân trọng những gì mình đang có.

 
Một ngày 8/3 hoàn hảo với Ly sẽ như thế nào?
 

Một ngày 8/3 hoàn hảo với Ly sẽ như thế nào?

 

Ly nghĩ một ngày 8/3 tuyệt vời, chỉ đơn giản là nam giới hãy đối xử tốt với phụ nữ, dành thời gian suy ngẫm xem họ đã tôn trọng và thương yêu như họ xứng đáng được nhận chưa, rồi cố gắng bù đắp, sửa chữa hoặc phát huy trong những ngày bình thường khác.

 

Ly tiếc nuối điều gì nhất trong ngày 8/3 năm nay?

 

Điều Ly tiếc nhất là trong dịp này không được về Việt Nam, không được ở bên, làm gì đó thật ý nghĩa, trao tận tay cho mẹ như một món đồ hand - made, hoặc nấu một bữa cơm thật ngon, hay đơn giản hơn là ôm hôn, rồi thủ thỉ vào tai mẹ: Yêu mẹ nhiều lắm! (cười).

 

Nhưng vì xa, không thể về được, Ly chỉ có thể gọi điện và chúc mẹ trong ngày 8/3, và dùng cách thức bất ngờ để cho mẹ cảm thấy đỡ nhớ con gái, nhưng mà phải giữ bí mật nếu không mẹ phát hiện ra mất.

 
Dự định của Ly trong thời gian sắp tới?
 

Dự định của Ly trong thời gian sắp tới?

 

Ly sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập, đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ. Mình cũng đang có ý định xin thực tập để có thêm kinh nghiệm, phục vụ cho quá trình xin việc chính thức của bản thân trong tương lai.

 

Ly theo học ngành PR vì mình luôn muốn được làm việc với công chúng. Ly yêu con người và đó là thứ mình không thể sống thiếu. Bởi đam mê, Ly cũng thích làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, như MC hoặc thời trang.

 

Tuy rằng còn mấy năm học nữa, không thể chắc chắn điều gì, nhưng với Ly, khi đã quyết tâm theo đuổi một điều gì thì sẽ nỗ lực hết mình, theo đuổi đến cùng.

 

Cảm ơn Ly về cuộc trò chuyện, chúc bạn sức khỏe và thành công!

 

Hoàng Dung

(Ảnh NVCC)