“Mình muốn trở thành bác sĩ khoa sản”

(Dân trí) - Hoàng Thanh Hà, sinh viên lớp Y4D trường Đại học Y Dược Huế, người vừa “Rung Chuông Vàng” trong buổi ghi hình tại Huế sáng ngày 25/2 đã chia sẻ mơ ước.

Chàng trai hiền khô này còn bộc bạch: “Nói về mơ ước của mình cũng chẳng cao xa gì, mình chỉ mong sau này sẽ trở thành một người bác sỹ thật giỏi về chuyên môn có cái tâm trong nghề, sống gần gũi với tất cả mọi người bệnh nhân làm sao đó để chia sẻ bớt những nỗi đau mà họ phải gánh chịu”.
 
“Mình muốn trở thành bác sĩ khoa sản” - 1
Chàng sinh viên Y khoa Hoàng Thanh Hà thật teen!


Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo vùng quê thuộc xã Quảng Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong gia đình gồm 2 anh chị em. Bố là giáo viên dạy toán, mẹ là giáo viên dạy văn, ngay từ nhỏ chàng sinh viên Thanh Hà đã chịu ảnh hưởng của “lối tư duy của ba và cảm xúc của mẹ”.

 

Mới lọt lòng chỉ nặng có 1,8kg lại phải đối mặt với căn bệnh ngạt thở quái ác, thương con bố mẹ Hà đã phải dành thời gian chăm bẵm, nuôi nấng cũng như tất cả tình thương  niềm tin, hy vọng vào cậu con trai bé bỏng. “Bố mẹ với Hà là tất cả, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cảm ơn Bố đã truyền dạy những kỹ năng sống thật sự của một người đàn ông cho con và con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã dành hết tình thương dạy dỗ con nên người”, Hà xúc động nói.

 

Học giỏi có tiếng ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường... mẫu giáo, lên cấp tiểu học mặc dù chỉ học ở trường làng quê nhưng Hà đã tỏ ra là một cậu bé rất sáng dạ khi liên tục 5 năm liền đứng đầu lớp, học sinh giỏi và đạt giải nhì Quốc gia ở lớp 5 với 2 môn thi Toán và Văn. Trong những năm kế tiếp ở các cấp học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trường chuyên Quảng Bình, Hà luôn là học sinh giỏi của trường. Không những học giỏi mà còn là cán bộ dẫn dắt các hoạt động đoàn, hội, văn nghệ thể thao của trường. Giỏi bóng bàn, cờ vua từng đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng ở các cấp về các môn thể thao này, với Hà “học phải đi đôi với hành”.
 
“Mình muốn trở thành bác sĩ khoa sản” - 2
Bạn bè chia sẻ niềm vui của sinh viên khi Thanh Hà giành chiến thắng

 

Con đường dẫn Hà đi theo nghiệp bác sỹ cũng xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu “Hồi đó, lúc mới sinh Hà yếu lắm, may nhờ các y bác sỹ ở bệnh viện tận tình chăm sóc nên Hà mới khỏe mạnh như bây giờ, từ đó trong Hà luôn ấp ủ một mơ ước sẽ trở thành một người bác sỹ giúp đỡ mọi người”, Hà tâm sự.

 

Thi đỗ vào Đại học Y dược Huế với số điểm rất cao ngay từ năm thứ nhất Hà đã ẵm luôn suất học bổng trong lớp và được các bạn trong và ngoài trường biết đến là một sinh viên gương mẫu toàn diện trong mọi hoạt động, phong trào. Giống như nhiều bạn sinh viên trường Y dược khác, ngoài thời gian sáng lên lớp, chiều tới trường học, tối lại phải đi trực bệnh viện, đi lâm sàng để học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các bác sỹ trong bệnh viện những lúc rảnh rỗi khác Hà lại chúi đầu vào sách vở.

 

“Ngoài học trong sách vở, các kiến thức từ thầy cô, bạn bè trong ngoài trường em còn lên mạng tham khảo tài liệu, các mô hình, bài học cũng như bài giảng mới được cập nhật và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ mỗi lần đi viện trực tiếp hay gián tiếp phụ các y bác sỹ trong trường”, Hà chia sẻ.

 

Trong căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ ngày ngày Hà vẫn tích cực sáng đi, tối về dạy kèm gia sư với 3 buổi mỗi tuần để có thêm tiền phụ giúp bố mẹ và trang trải mua sách vở tài liệu chuyên nghành học tập.
 
“Mình muốn trở thành bác sĩ khoa sản” - 3
Thanh Hà nhận nhiều lời chúc mừng của thầy cô và các bạn bè sau khi rung được Chuông Vàng.

 

Từng tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng được tổ chức lần thứ nhất tại Huế năm ngoái và chỉ chịu dừng bước ở câu thứ 15, Hà đã quyết “tu chí, luyện tài” nung nấu giấc mơ Rung Chuông Vàng, cơ hội thể hiện mình. Vượt qua vòng thi sơ lọai một cách khá dễ dàng ở trường, Thanh Hà tiếp tục xuất sắc, thể hiện được bản lĩnh sự tự tin, thông minh của mình khi trả lời xuất sắc đáp án “Nối Vòng tay lớn” bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ở câu hỏi thứ 20 khi chọn lĩnh vực hiểu biết chung khiến hàng ngàn bạn sinh viên khâm phục sự am hiểu trong nhiều lĩnh vực của chàng bác sỹ tương lai. “Bạn ấy thực sự có tài, bình tĩnh và rất tự tin, có lối sống hòa đồng, giản dị với mọi người xung quanh” - bạn Trần Thanh Hải, bạn học cùng lớp với Hà cho biết.

 

Một cái đầu lạnh và một con tim nóng - đó là câu châm ngôn mà Hà tâm đắc nhất và lấy nó làm phương châm sống, hành động của mình. Do lịch học trên trường quá dày đặc cộng với thời gian học kín nên sở thích của chàng trai xứ Quảng rung Chuông Vàng đơn giản chỉ là... ngủ. “Thời gian tới em sẽ tập trung dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc học tập, trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn để có thể trở thành một bác sỹ khoa sản thật giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức” - Hà tâm sự.

 

      Bài: Phan Bá Mạnh

  Ảnh: Phong Vân