“Mì chính cánh” tất bật ngày 8/3

(Dân trí) - Mới đầu tháng ba, bốn anh chàng "mì chính cánh" lớp K11G, Khoa Tiếng Anh, ĐH Mở HN đã lên kế hoạch cho ngày 8/3. “Lớp ít con trai nên phải chuẩn bị từ sớm” Hùng Cường chia sẻ.

Khoa ngoại ngữ từ trước tới nay luôn hiếm hoi con trai, lớp nào đông thì 3, 4 người, có lớp chỉ độc nhất một chàng. Tuy vậy, ngày 8/3 vẫn luôn được tổ chức rầm rộ.

Tự biên tự diễn

“Khổ nhất là cái khoản kinh phí. Cứ đến những ngày của chị em lại méo mặt, bốn thằng cũng phải đóng góp hơn trăm bạc. Đã không tổ chức thì thôi, có thì phải đàng hoàng đâu ra đấy. May mà cũng được ủng hộ thêm 200k qũi lớp”, Hồng Phương quyết tâm.

Bốn người mỗi đứa một việc: mua hoa, trang trí lớp, viết kịch bản chương trình và MC. Tặng quà gì cho hơn ba mươi nàng luôn là một vấn đề đau đầu. Suy đi tính lại, hoa vẫn là thượng sách vừa ý nghĩa mà lại vừa túi tiền. Để mua được hoa vừa rẻ vừa đẹp, Cường đã đặt cọc bà chị hàng xóm từ đầu tháng. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, sáng hôm 8/3 mới mua giá “cắt cổ” lại mua phải hoa xấu.

Năm ngoái con gái được một phen cười vì tài chọn hoa của các chàng. Ai gì tặng hoa con gái lại tặng hoa vàng, trắng, đỏ…bông to, bông nhỏ. Mấy bạn gái tranh nhau hoa đẹp, mấy bạn nhận cuối chịu thiệt thòi. “Hoa năm nay độc nhất một màu đỏ, khỏi phải tỵ nhau”.

Màn trình diễn thời trang “Miss K11G” đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Nhìn các chàng đeo bóng trước ngực đi vòng quanh, đầu đeo mấy bông hoa làm cả lũ tóc dài thích thú, cổ vũ nhiệt tình. Rồi những bài hát “band con trai” không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Chương trình chào đón ngày 8/3 tuy đơn giản “cây nhà lá vườn” nhưng năm nào cũng nức lòng các bạn nữ trong lớp.

Bảy bạn nam lớp 11K, trường PTTH Lô mô nô xốp cũng vậy, lớp ít con trai nên phải chuẩn bị sớm từ đầu tuần. Sau giờ học ngày thứ hai, các boys đã tụ tập bàn kế hoạch. Giờ ra chơi nào cũng lại chụm đầu vào bàn tính: “Mua quà gì vừa ý nghĩa lại vừa rẻ, hát hò ra sao, chuẩn bị trò chơi tập thể nào phù hợp”.

Để gây bất ngờ cho các bạn gái và cô giáo chủ nhiệm nên mọi thông tin đều giữ kín. “Năm nay sẽ có một chương trình thật hoành tráng” đó là quyết tâm của cả nhóm.

“Mì chính cánh” tất bật ngày 8/3 - 1
Vui vẻ trổ tài bếp núc với phái đẹp… (Ảnh: DK) 

Con trai vào bếp

Mấy anh chàng lớp Kế Toán, ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định) sắn tay vào bếp để trổ tài nội trợ. Đầu giờ cả lớp ngơ ngác khi thấy mấy bạn nam khuân đến ba thùng mỳ tôm. Kết thúc giờ học, lũ con trai xì xụp đun nước, xào thịt, cho rau vào từng bát nhựa.

Hai tiếng đồng hồ “tay dao tay thớt” cuối cùng sản phẩm cũng ra lò: mỳ bò rau cải. Đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, các girls được thử tài nấu nướng của các bạn nam. “Chẳng khác gì ăn tiệm”, cả lớp ngồi xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Ít mà vui

Nickname Katia (Diễn đàn trường PTTH HN - Ams) “Con trai lớp 12 Nga có một sự tiến bộ rõ rệt. Đánh trúng tâm lý của con gái : thịt bò khô, bim bim, chè nestea là những thứ không thể thiếu rồi, còn có một cái bánh gato to đùng, 2 tầng với dòng chữ “con gái 12 Nga number 1”. Hic. Cứ tưởng tượng xem nhé: cái bánh gatô ở giữa bàn, xung quanh là 19 cái nến, khắc tên 19 đứa con gái. Rồi cầu nguyện, thổi nến. Cuối cùng là cùng hát bài “Mong ước kỉ niệm xưa này”. Lãng mạn khủng khiếp luôn. Thật đấy”

Ngô Thị Duyên, Khoa Tiếng Anh, ĐH Mở HN: “Dù rất ít con trai, nhưng các hoạt động mà các boys lớp mình tổ chức vẫn rất vui, đó món quà ý nghĩa cho các girls trong lớp. Có bốn boys mà làm được thế là quá ổn rồi”.

Hồng Hải - CĐ quản trị kinh doanh Hưng Yên: “Ít con trai cũng có một điều vinh dự, một người tặng hoa, tặng quà cho bao nhiêu bạn gái trong lớp, có phải ai muốn thế cũng được đâu”

Rocky_Raccoon: “Nói chung lớp ít con trai không khổ bằng lớp nhiều con trai, vì con gái thường hơi thiếu xuân sắc, con trai có xu hướng tìm con gái lớp ngoài để kết bạn. 8/3 ở lớp gượng gạo chẳng mấy khi vui, bị cả con gái lớp mình lẫn lớp khác chê kém cỏi, nhiều mà không làm được gì , chán lắm ...”

Tuấn Anh, Trường PTTH chuyên HN - Ams: “Con trai tuy ít nhưng mà nếu để ý thì sẽ làm cho các bạn gái vừa hài lòng mà lại vui vẻ nữa chứ”.

Duy Khánh

Dòng sự kiện: Dịp lễ 8/3