Sinh viên Hà Nội "trúng quả" buôn hoa

(Dân trí) - Không quá nhộn nhịp như mọi năm, sinh viên ở Hà Nội tranh thủ kiếm tiền vào dịp 8/3 năm nay có phần vắng vẻ hơn. Với những sinh viên đã “vào cuộc” thì đó là một tín hiệu vui vì thị trường sẽ bớt được sức cạnh tranh.

Dọc hai bên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), quanh các trường ĐH Quốc gia, Sư phạm và Học viện Báo chí mọi năm vào dịp này đã phải chật kín sinh viên chen chúc đứng bán hoa. Nhưng năm nay, đến thời điểm này cũng chỉ thưa thớt vài ba điểm hoa sinh viên. Cung ít, cầu thì nhiều, nên các sinh viên liên tay liên chân bó hoa chứ không phải đứng tận giữa đường, bỏng cổ mời người mua.

Ba cô gái Thanh Hân, Minh Thu và Thu Trang, lớp CĐ liên thông Chế tạo máy I, K4, ĐH Công nghiệp đã hùn trên một triệu đồng tiến vốn để buôn hoa trong dịp này. Lượng hoa mua tận Mê Linh (Vĩnh Phúc) dự tính sẽ bán trong 4 ngày, nhưng đến chiều nay... đã gần hết hàng.

Thanh Hân, người bó hoa của đạo của nhóm, cho biết: “Chưa năm nào lại vắng hàng hoa sinh viên như năm nay. Lý do mọi năm nhiều người đi buôn đều ế, không có lãi, mà năm nay, hoa lấy tận nơi cũng đã đắt gấp đôi, gấp ba năm ngoái nên... chẳng mấy ai muồn liều. Thế là ai đi buôn đều được mùa. Bọn mình cũng tính sẽ tăng bo thêm một chuyến nữa”.

Minh Thu lại nhẩm tính: “Năm nay trời đẹp, không mưa như năm ngoái, lại không phải cạnh tranh nhiều nên... bọn mình trúng quả. Sau vụ này, bọn mình có thêm khoản để trả tiền nhà, tiền ăn”.

Cũng buôn hoa, nhưng không đứng bán trực tiếp mà Thúy Ngọc và Thu Trang, khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV lại chỉ “giải quyết” những hợp đồng đã được ký trước. Từ những ngày đầu tháng 3, Ngọc và Trang đã tự mình đi đến nhiều lớp, tìm gặp đại diện cho con trai của lớp đó để... bàn thảo hợp đồng bán hoa.

Ngọc nói: “Chủ yếu bọn mình nhằm vào lớp đông nữ. Thường nam nhi của lớp tổ chức 8/3 cho các bạn nhưng khá lúng túng trong việc chuẩn bị, nên... mình đã đến đúng lúc họ cần. Lúc đầu, toàn mấy lớp có người quen, sau lại được giới thiệu nên... hai đứa ký được được 7 hợp đồng, tính ra là gần 400 bông hoa”.

Tuy nhiên so với dự tính máy hôm đầu, giá hoa cận ngày học đi lấy có cao hơn một chút nhưng “Để đảm bảo uy tín bọn mình không đẩy giá mà chấp nhận bớt lãi một chút. Hình thức bán hàng này không lãi nhiều vì không thể “chặt chém” bừa bãi nhưng bù lại chẳng lo ế mà cũng đỡ mất thời gian hơn”.

Mọi năm thị trường thiếp sinh viên tự làm có phần sôi động thì năm nay gần như không thấy xuất hiện. Lý do là thiếp sinh viên tự làm không đẹp, chất liệu thô lại không bắt mắt, giá cũng đắt, trong khi thiếp ngoài thị trường nhiều mẫu mã đẹp mà giá rất mềm.

Lan Anh, cô sinh trường Mỹ thuật có thâm niên ba năm làm thiếp chúc mừng bán năm nay cũng “bỏ nghề”: “Giờ mua thiếp người ta chỉ mua kèm quà, không phải là thứ chủ đạo nên tiện đâu người ta mua đấy. Hơn nữa, giá thiếp ở ngoài rẻ, mà nguyên liệu mình mua để làm thì đắt đỏ, có làm cũng chẳng bán được”.

Hoài Nam

Dòng sự kiện: Dịp lễ 8/3