Mất tình thầy trò vì “yêu” chung một người

Tôi quyết định làm cho thầy hiểu ra cô bồ của thầy là một người không đáng để thầy đánh mất gia đình của mình như thế. Tôi lên kế hoạch và tiếp cận cô gái đó và chỉ trong thời gian rất ngắn cô gái đó đã...với tôi.

Học hết cấp 3 tôi cũng như bao bạn trẻ may mắn khác được đi học chuyên nghiệp. Mới vào trường với bao sự bỡ ngỡ của một môi trường mới khiến tôi bó hẹp các mối quan hệ của mình vào. Môi trường mới với bao điều mới khiến tôi phải dần thích nghi, thế nhưng tôi thật may mắn vì lúc đó tôi gặp được thầy. Thầy cho tôi những lời khuyên, giúp đỡ tôi những lúc tôi gặp khó khăn, dìu dắt tôi đi những bước đi đầu tiên trên con đường trau dồi kiến thức lập nghiệp.

 

Thầy đã cho tôi biết về cuộc sống của thầy, của gia đình thầy, một cuộc sống không hẳn là hoàn hảo nhưng theo tôi nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc với thầy cùng vợ và 2 con trai bé nhỏ kháu khỉnh. Tôi được tham gia vào nhiều chuyện riêng ngoài chuyện trên giảng đường của thầy. Càng ngày tôi và thầy đều cảm thấy hiểu nhau và ngày càng thân nhau hơn, gần như chúng tôi có chuyện gì đều nói cho nhau biết để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tôi không biết thầy suy nghĩ thế nào còn với tôi thầy đã là người anh trai tốt của tôi rồi.

 
Mất tình thầy trò vì “yêu” chung một người  - 1

(ảnh mang tính minh họa)
 

Mọi chuyện đáng lẽ đã xảy ra hết sức bình thường nếu như tôi không quan tâm quá thái vào mối quan hệ bên ngoài của thầy. Vào một ngày thầy gọi tôi đi ăn cơm và giới thiệu một người con gái khá xinh đẹp ngồi cạnh thầy, đó là bạn gái (bồ) của thầy.

 

Tôi hơi giật mình nhưng định thần lại đó cũng là chuyện bình thường. Một cô sinh viên học lực kém từ huyện lên cần sự giúp đỡ trong mối quan hệ và cần nhiều thứ khác nữa. Mình cũng là con trai, suy nghĩ của tôi cũng khá mở. Vợ thầy sống xa nhà, cuối tuần mới về, còn thầy phải nuôi 2 đứa em nhỏ sáng tối. Những lúc thầy bận tôi thường đi đón con hộ thầy, thằng nhỏ cũng rất quý tôi và tôi cũng coi chúng như đứa cháu ruột của mình.

 

Một lần, 2 lần rồi nhiều lần tôi được thầy nhờ đi đón con thầy, những lúc đó trong tôi đã bắt đầu cảm thấy yêu thương chúng. Còn bọn nhỏ lần nào tôi đến đón chúng cũng hỏi bố đâu, sao không đón cháu, những lúc như thế tôi chỉ biết nói là thầy bận. Tình trạng cứ thế kéo dài, nhiều lần tôi đã khuyên thầy từ bỏ mối tình qua đường kia đi.

 

Thế rồi một ngày thầy nói với tôi đã chia tay với cô gái đó. Sau hôm đó, cô bồ của thầy đã gọi điện cho vợ thầy nói: “Em xin lỗi chị, em có lỗi với chị. Em đã yêu chồng của chị” rồi cúp máy. Nếu như không có cuộc điện thoại đó thì cũng đã không có chuyện gì xảy ra. Vợ của thầy tin tưởng chồng nên cũng cho qua nhưng thầy lại quay lại với cô gái đó. Tôi lo lắng cho hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của thầy, nơi đó có 2 đứa nhỏ ngây thơ và hồn nhiên.

 

Nếu như chuyện đổ bể thì người chịu thiệt thòi nhất chính là 2 đứa nhỏ con thầy. Tôi không muốn chúng lớn lên mà bị thiếu hụt tình cảm của cha hay mẹ. Tôi hiểu hơn ai hết tình cảnh bố mẹ chia tay vì chính tôi là người cũng đã phải gánh chịu cuộc sống thiếu hụt tình cảm đó.

  

Tôi quyết định làm cho thầy hiểu ra cô bồ của thầy là một người không đáng để thầy đánh mất gia đình của mình như thế. Tôi lên kế hoạch và tiếp cận cô gái đó và chỉ trong thời gian rất ngắn cô gái đó đã...với tôi. Sau chuyện đó, tôi không biết phải mở lời nói với thầy như thế nào, cảm giác tội lỗi xuất hiện trong tôi.

 

Rồi một ngày kia thầy biết chuyện, thầy không nói gì với tôi nhưng cũng từ đó tới giờ thầy không liên lạc gì với tôi nữa. Có lẽ tình thầy trò, tình bạn, tình anh em giữa tôi với thầy đã mất. Tôi không muốn có lỗi với thầy nhưng có lẽ tôi đã làm chuyện có lỗi quá lớn với thầy. Xin tất cả các bạn đọc cho tôi lời khuyên làm thế nào để lấy lại tình bạn giữa tôi và thầy?

 

Theo Hoa học trò