Mang bầu ở tuổi 15 và cái kết... “hận đời”
Đôi vợ chồng “non thanh niên, già thiếu niên” vừa cưới xong được gần một tháng thì cô gái đã tay xách nách mang đồ về nhà ngoại, chấm dứt một cuộc tình vội vã...

Trích lá thư của Hồ Thị H. gửi cho chồng
Vợ chồng ông Hồ Văn Ân và bà Trương Thị Lúa ở xóm Mó, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp - Nghệ An) sinh được 5 con. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, kiếm từng bữa ăn cho bọn trẻ cũng vất vả chứ không nói đến việc lo tiền cho 5 đứa ăn học. Chính vì thế, 4 đứa bỏ vào Miền Nam tìm việc làm, còn đứa con gái út tên Hồ Thị H (SN 1995) được người quen giới thiệu đi đánh máy và phô tô cho cửa hàng của ông bà Tư Hường ở trạm Tuần, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Thời gian làm việc ở đây H đã quen với một anh lính nghĩa vụ quân sự tên là Vũ Văn Tuệ (SN 1985). Ban đầu chỉ tình cờ biết nhau qua điện thoại, sau 2 tháng nhắn tin và điện thoại thì Tuệ tìm đến tận nơi H làm việc. Mặc dù chênh lệch nhau hơn cả chục tuổi nhưng cuộc sống xa gia đình kèm theo những lời tán tỉnh ngọt ngào của Tuệ đã khiến con tim H rung động tự lúc nào không hay.
Hôm em gái Tuệ cưới chồng, H đã được mời về quê Tuệ ở xóm 7, Trung Thành (Yên Thành - Nghệ An) chơi vừa kết hợp đám cưới, mặt khác cũng đi cho biết nhà người mình đang đặt niềm tin. Nhưng khi còn chưa kịp tìm hiểu được gốc gác nhà bạn trai như thế nào thì H một lần nữa như đã bị tiếng sét ái tình "thôi miên" nên vội trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Tuệ ngay trong lần về quê ấy. Trở về, H mang bầu, bụng cô ngày một to ra.
Nhưng khổ nỗi, thời điểm H mang bầu cô chỉ mới tuổi 15, theo quy định thì không thể đăng ký kết hôn. Mặc cho lời bàn tán của thiên hạ và những lời góp ý chân thành của bà con anh em thân thích, ông Ân bà Lúa đã gật đầu đồng ý cho bọn trẻ được lấy nhau khi đàng nhà Tuệ lên xin cưới. Trong thâm tâm lúc đó ông bà chỉ nghĩ “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng” vì bản thân H cũng đã hết học rất sớm và tự bươn chải với cuộc sống.
Hôm đám cưới tổ chức đón rước đàng hoàng, nhà trai trông rất khí thế, hai bên nội ngoại trao nhẫn cưới và phát biểu, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu, chữ hạnh phúc ấy chưa thấm thoát được một tháng thì H tay xách, nách mang bỏ về nhà mẹ đẻ.
Bà Lúa gặng hỏi con lúc đó mới nhận ra vì lý do con mình còn nhỏ chưa có kiến thức về cuộc sống gia đình, về bên nội chưa quen công việc nên bị mẹ chồng trách mắng, nhiều lần còn bị hắt hủi...
Cuối cùng, đôi vợ chồng “non thanh niên, già thiếu niên” này chấm dứt bằng một lá thư chia tay với nội dung do người chồng "cố chấp" - được chính H chủ động viết. Nhưng hậu quả bây giờ H phải gánh chịu là cái thai gần 5 tháng, dự kiến cuối năm sẽ sinh mà không có người chồng bên cạnh.
Sau khi chia tay, H hổ thẹn với bà con lối xóm nên cũng bỏ vào Nam với 4 anh chị em của mình.
Khi chúng tôi đến nhà, bà Lúa còn chạy vào nhà lấy tấm ảnh cưới kích cỡ khoảng 40x60cm rồi phân trần: "Các anh thấy không, đây là ảnh chụp kỹ thuật số, trông 2 đứa rất dễ thương, từ ngày 2 đứa chia tay chúng tôi tháo xuống cất vào trong nhà, còn đây là bức thư của con bé nó viết để gửi cho thằng Tuệ trước khi đi vào Nam".
Trong lá thư H viết có đoạn: "Em với anh được hai gia đình nội ngoại đưa đón mà không hạnh phúc được thì người đời thường nói: Sống đời chẳng được chung đôi, chết đi ta sẽ đời đời bên nhau, anh ơi em cũng mệt lắm rồi, em chào anh! Chúc anh mạnh khỏe làm việc anh nhé, em là vợ bất hạnh của anh!.!..."
Phía dưới kèm theo một câu thơ: "Hận đời đèn bạc/Hận kẻ vô tình/Lấy máu của mình/Viết thành 4 chữ/Tiền-Tình-Tù-Tội".
***
Đem câu chuyện này trao đổi với một đồng chí cán bộ xã Nghĩa Xuân để làm rõ nguyên nhân vì sao chưa đủ tuổi mà H vẫn được lấy chồng, đồng chí này cho biết: "Trường hợp như em Hồ Thị H thì chúng tôi thật sự rất bất ngờ, để xảy ra như vậy mà xóm cũng không báo cáo lên trên. Tôi thiết nghĩ công tác tuyên truyền của địa phương thực sự đã như kế hoạch triển khai hay không?".
Vẫn biết hôn nhân quan trọng nhất là tình cảm gắn bó giữa hai bên, song cuộc sống thường nhật chứa đựng muôn vàn khó khăn. Khi cả hai chưa có sự đảm bảo nhất định về đời sống vật chất, vội vàng tính chuyện trăm năm, thì sau đám cưới tổ ấm non nớt phải đối mặt với bao nhiêu nghiệt ngã của đời thường.
Vợ chồng non trẻ về ở với nhau được vài tháng thì xảy ra cãi vã, đánh lộn. Đó là hệ luỵ do nạn tảo hôn gây ra... Vì vậy, các cấp chính quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, để mỗi đám cưới sẽ là niềm hạnh phúc trọn vẹn của cả gia đình, như lời chúc “trăm năm hạnh phúc”!
Theo VTC News