“Lên rừng, xuống biển” ở bán đảo Sơn Trà

Nối tiếp hành trình khám phá những điểm đến thú vị, nhãn hàng Clear tiếp tục thử thách các bạn trẻ bằng chuyến hành trình từ Bắc vào Nam. Một trong những điểm đến thú vị tại chặng đường miền Trung chính là bán đảo Sơn Trà.

Không quá khi nói rằng Sơn Trà chính là một đặc ân mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Đà Nẵng. Nơi đây hội tụ cả “rừng vàng, biển bạc” và là một Điểm đến thú vị (Kool Spot) hấp dẫn những người trẻ ưa khám phá.

Khám phá rừng già giữa lòng thành phố trẻ

Đà Nẵng là thành phố được thiên nhiên dành nhiều ưu ái, một thành phố có sông có suối, có núi có biển liền kề nhau, và trong số đó, được mệnh danh là cánh rừng già duy nhất ở Việt Nam nằm trong lòng một thành phố, Sơn Trà là một viên ngọc quý thiên nhiên ban tặng. Đứng bất cứ ở đâu trên đất Đà Nẵng đều có thể nhìn thấy ngọn núi này. Trong dáng nhoài người vươn ra biển, Sơn Trà là một bức bình phong khổng lồ che chắn bão giông cho thành phố.

Là một người con của Đà Nẵng, Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) Quảng Mậu Hùng kể: “

Là một người con của Đà Nẵng, Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) Quảng Mậu Hùng kể: “Thời xa xưa, Sơn Trà là một hòn đảo gồm 3 ngọn núi nhô cao. Ngọn phía Đông Nam trông như hình con Nghê chồm ra biển nên gọi là ngọn Nghê, ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ con diều hâu nên gọi là ngọn Mỏ Diều và ngọn phía bắc vươn về phía của biển dài như cổ ngựa nên gọi là ngọn Cổ Ngựa. Qua thời gian lâu dài, dòng nước biển chảy ven bờ đã tải phù sa đến bồi đắp dần hình thành doi đất chạy từ đất liền ra đảo.”

Là một người con của Đà Nẵng, Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) Quảng Mậu Hùng kể: “

Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú, được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia, nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc với nhiều loại thú rừng quí hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, voọc chà vá, gà mặt đỏ... Cảnh vật thiên nhiên nơi đây rất quyến rũ. Hùng còn đùa: “Dân gian đồn rằng các vị tiên từ trên trời thường chọn bãi cát nơi đây để giáng trần, ca múa, đánh cờ với nhau... nên còn có tên là Tiên Sa.”

Tự tin lặn xuống đáy đại dương

Tự tin lặn xuống đáy đại dương

Những người khám phá tiên phong hoàn toàn bị thu hút bởi bãi cát mịn, hàng cây xanh rì, tấm lưng ong của biển. Chơi đùa bên bờ cát đón ánh bình minh đang từ từ lên phía chân trời, nơi đây quả thật huyền ảo như người ta vẫn ca tụng.

Tự tin lặn xuống đáy đại dương

Ẩn sâu dưới dòng nước xanh trong của bán đảo Sơn Trà là một hệ sinh thái biển xinh đẹp. Các khu vực lặn biển tại Đà Nẵng vẫn chưa được nhiều người biết đến, vì thế vùng biển này vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ. Đến bãi Bụt, nơi có bãi cát trắng trải dài gối đầu lên sườn núi, những Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) quyết định tham gia lặn biển với tâm trạng rất hào hứng, phấn khích và tự tin dù đây không phải là môn thể thao “dễ nuốt".

Tự tin lặn xuống đáy đại dương

Mặc dù lặn biển không còn quá mới mẻ ở Việt Nam nhưng lại đòi hỏi người tham gia phải có tinh thần thép, hết sức bình tĩnh trong mọi tình huống và phải tự tin làm theo những chỉ dẫn của người hướng dẫn. Tuy nhiên, chỉ cần hòa mình vào làn nước trong vắt, lặn sâu xuống đáy biển trong trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn những rặng san hô, không riêng gì năm Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) mà tất cả những người trẻ thích đi thích khám phá chắc chắn đều phải ngất ngây và quên đi những lo lắng, hồi hộp ban đầu.

“

Khung cảnh nơi đây hùng vĩ từ cảnh đồi núi và sông nước bên trên mặt biển cho đến vẻ đẹp hoang sơ và nhiều màu sắc của những rặng san hô bên dưới đáy biển. Mình thậm chí còn nghe được tiếng răng rắc phát ra từ những cây san hô khỏe mạnh”, Người khám phá tiên phong (Kool Hunter) Gia Bảo, chia sẻ.

“

Hùng vĩ mà lãng mạn, phóng khoáng mà tươi đẹp, Sơn Trà đã cho những Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) cơ hội được chìm đắm trong vẻ huy hoàng của bình minh và có được cảm giác phấn khích, sảng khoái tột cùng khi lặn xuống đáy đại dương. Tạm biệt Sơn Trà, những Người khám phá tiên phong (Kool Hunters) lại cùng lên đường tiếp tục chinh phục những Điểm đến thú vị (Kool Spots) trên dải đất chữ S với tinh thần “Tự tin khám phá, tự hào Việt Nam”.

Hải Sơn