Lệ phí tình yêu - Bao nhiêu cho đủ?

Từ sau chuyện đám cưới bạc tỉ ở Hà Tĩnh, cùng với chuyện nữ sinh “đá” bồ khi phát hiện anh chàng mua hoa dát vàng… giả, đã làm những trái tim Ếch con băn khoăn: “Có phải càng bỏ ra nhiều tiền để vun đắp hạnh phúc thì tình cảm mới bền lâu không?”

Muốn như phim là phải… tốn tiền

 

Những buổi hẹn hò lãng mạn, những món quà đắt tiền bất ngờ đến mức cả người nhận và người ở ngoài nhìn vào cũng phải mắt chữ O mồm chữ A.

 

Như chuyện của bạn Thanh Hồng (trường THPT Võ Thị Sáu Q.BT, TP.HCM) theo lời của một cô bạn cùng lớp kể lại: “Nhỏ ấy quen anh chàng lớp trên được gần 2 tháng.

 

Lần đó chẳng phải lễ lộc hay sinh nhật gì, vậy mà giờ ra chơi lớp tớ ngỡ ngàng vì anh kia xuất hiện với bó hoa hồng lung linh bước đến trước mặt Hồng, khuỵu một chân xuống và tặng hoa cho nhỏ. Bó hoa to lắm cơ, gần một trăm bông hồng chứ chả ít. Nhỏ thì mặt đỏ gay mà cười bẽn lẽn, nhìn cảnh ấy hệt như trên phim”.

 

Nếu chỉ có hoa cùng sô cô la thì xem ra bạn trai của Thanh Hồng phải chào thua facebook-er tên Shinji. Vào ngày 15/2, facebook của Shinji và bạn gái thu hút được rất nhiều lượt view.

 

Lí do là cả hai có một album ảnh tường thuật buổi hẹn hò “siêu tốn” của mình: Buổi sáng vào shop quần áo mua hàng hiệu, buổi chiều đặt bàn đi ăn ở khách sạn New World. Tối đến anh chàng đứng trước nhà người yêu với một chú gấu bông to vật vã. Để có một 14/2 như thế, anh chàng đã phải chi bao nhiêu tiền nhỉ?

 
Lệ phí tình yêu - Bao nhiêu cho đủ?

Quan trọng nhất vẫn là tình cảm xuất phát tự trong lòng mình. (ảnh minh họa)
 

Tiền hết - tình tan

 

Câu chuyện chia tay bạn trai vì được tặng hoa hồng dát vàng giả của Nguyễn Thị Bích Hoài (sinh viên năm 3, trường ĐH Kinh doanh và công nghệ, Minh Khai - Hà Nội) đang trở thành một đề tài nóng hổi trên nhiều diễn đàn mạng.

 

Được tặng bông hồng vàng vào ngày Valentine cùng một buổi hẹn hò sang trọng ở nhà hàng, Hoài cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nên đã nhận lời yêu. Nhưng chỉ sau 20 ngày, Hoài phát hiện bông hồng dát vàng thực chất là vàng… giả nên đã gọi điện trách mắng người yêu và đòi chia tay.

 

Dù anh chàng đã cam đoan là vẫn còn hóa đơn hẳn hoi giá 2 triệu đồng nhưng Hoài vẫn nêu lí do: “Nếu yêu mình thật lòng thì anh ấy cần phải tìm hiểu kĩ hơn, hoặc chẳng thà đến thẳng tiệm vàng mua nhẫn, dây chuyền hay đại loại cái gì đấy chứ!”.

 

Câu chuyện này vẫn còn xôn xao trên mạng và chủ đề “tình-tiền” đang được mổ xẻ dưới nhiều góc cạnh khác nhau.

 

Cặp đôi này mới đây lại khiến bạn bè có cái để xem khi chia tay rồi mà cả hai vẫn còn công kích nhau trên lớp. Anh chàng sau khi “rỗng túi” đã nhận được thái độ dửng dưng của Hồng nên quay sang bảo cô nàng là kẻ thực dụng, chỉ yêu tiền.

 

Còn Thanh Hồng tuy khóc đến sưng mắt nhưng trên Facebook thì mạnh miệng gọi anh là kẻ sân si, mượn danh yêu đương để được nổi tiếng trong khối.

 

Thậm chí, vì tình yêu của một vài cặp đôi được khởi đầu dưới sự hỗ trợ của “tình phí” nên về sau, khi “phí” bị hao hụt thì “tình” cũng nguội dần. Bỏ tiền để tạo nên một “tình tốn” như thế thì vô tình bạn đã gạt bỏ những tình cảm xuất phát tự trong lòng mình rồi đó.

 

Theo Mực Tím