Lặng lẽ nhặt rác khi dòng người đổ xô về bên hồ Gươm…

Trong khi rất đông người đổ xô về khu vực ven hồ Gươm háo hức chờ rùa nổi, có 6 bạn trẻ lặng lẽ làm một công việc không giống ai: nhặt rác vương vãi do những người thiếu ý thức ném ra.

Lặng lẽ nhặt rác khi dòng người đổ xô về bên hồ Gươm… - 1

Thành viên trong nhóm tình nguyện trẻ đang đi thu gom rác xung quanh hồ Gươm
 

Họ thuộc câu lạc bộ Tình nguyện trẻ, một diễn đàn quy tụ những người trẻ yêu thích công việc tình nguyện.

 

Ngay từ 6 giờ sáng, nhóm bạn đã tập hợp nhau tại trường Đại học Nông nghiệp để cùng nhau “hành quân” về hồ Gươm.

 

“Những ngày này, rất đông người đến hồ Gươm để xem rùa nổi nên lượng rác sẽ tăng lên”, Tuấn Anh, một thành viên trong nhóm chia sẻ lý do khiến các bạn chọn nơi đây làm địa điểm thực hiện kế hoạch ngày chủ nhật vì môi trường xanh, sạch của mình.

 

Dù cùng làm chung một công việc, nhưng hầu hết các bạn trong nhóm không biết nhau, thậm chí đến cả tên gọi cũng là một ẩn số.

 

“Chúng mình gặp nhau trên diễn đàn, một người đề xuất ý tưởng và cứ thế mà tập hợp nhau lại mà thôi”, Thu Lan  sinh viên trường Đại học Hà Nội, một thành viên của nhóm cho biết.

 

Có mặt ở Hồ Gươm vào khoảng 8 giờ, sau khi gửi xe vào bãi, nhóm nhanh chóng tản ra mỗi người một nơi, sau khi tự trang bị cho mình một chiếc bao tay mỏng, thêm một túi bóng các bạn đến từng hốc cây, bới từng đám cỏ… để nhặt những chiếc vỏ kẹo, giấy vụn.

 

“Các cô bác lao công chỉ có thể quét được những nơi thuận tiện, còn các góc khuất thì phải dùng tay mới lấy ra được”, Bùi Đức Nam thành viên lớn tuổi nhất trong đội lý giải.

 

Trong sáng 6.3, cả 6 thành viên đã đi gần 5 vòng quanh Hồ Gươm để làm công việc thầm lặng này. Dù biết không thể nhặt hết được rác, nhưng cả 6 bạn đều mong muốn hành động của mình sẽ là một thông điệp để mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

 

Nổi bật nhất trong nhóm bạn tình nguyện là Bùi Đức Nam, hiện đang làm việc ở quận Hà Đông (Hà Nội). Vốn là thành viên của nhóm chuyên giúp đỡ người khuyết tật mà chủ yếu là trẻ em khuyết tật ở các làng trẻ hay các trung tâm nhân đạo, tình cờ biết được diễn đàn tình nguyện trẻ, Nam đã đăng ký tham gia và trở thành một thành viên tích cực của diễn đàn này.

 

Tự nhận mình là một người yêu thích hoạt động tình nguyện, ngoài thời gian làm việc ở công ty, Nam còn tham gia các nhóm tình nguyện để thu gom rác, hay quyên góp giúp trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật.

 

Cũng là một bạn trẻ hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn Nguyễn Thu Trang đã tham gia vào diễn đàn từ một chương trình từ thiện vì trẻ em nghèo do diễn đàn tình nguyện trẻ tổ chức, sau đó bạn quyết định ghi danh vào diễn đàn.

 

Đến nay, sau mấy tháng tham gia, Thu Trang đã có mặt trong rất nhiều chương trình tình nguyện vì cộng đồng cũng như bảo vệ môi trường. “Hoạt động tình nguyện dù rất vất vả, nhưng đổi lại mình được đóng góp sức trẻ của mình cho xã hội”, Thu Trang nói.

 

Tỏ ra là một người kiệm lời và không muốn tiết lộ nhiều về bản thân, bạn Tuấn Anh, hiện là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Nông nghiệp cũng đã có thâm niên hơn 1 năm tham gia vào công tác từ thiện.

 

Tuấn Anh cho biết, ngay sau khi nghe tin về việc bắt rùa hồ Gươm lên để chữa bệnh, bạn và các thành viên trong diễn đàn đều nghĩ ngay đến việc sẽ có rất nhiều người đến để chứng kiến sự kiện này và vì thế rác thải cũng sẽ nhiều lên, các cô bác lao công không thể đảm đương hết công việc của mình, nên bạn và sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội đã cùng với hai anh chị trong nhóm quyết định “ra tay” giải cứu môi trường ở khu vực quanh hồ.

 

Chứng kiến việc làm của các bạn, một người dân lớn tuổi đã xin các bạn một chiếc găng tay để cùng tham gia vào công việc đầy ý nghĩa này.

 

Theo Thanh Niên