Làm mới cuộc sống tại “Ngày hội đập gối”

Sáng 19/4 vừa qua, hơn 1.000 bạn trẻ đã cùng nhấn nút F5 cho cuộc sống bằng một “Ngày hội đập gối” rộn tiếng cười tại Nhà văn hóa Thanh Niên.

Những trận chiến êm ái

Được tổ chức trùng vào dịp nghỉ Lễ, các hoạt động thú vị của “Ngày hội đập gối” đã thu hút khá đông đảo các bạn trẻ TP. HCM. Điểm nóng của Ngày hội độc đáo này chính là những trận đấu tơi bời không phân biệt người lạ người quen với “vũ khí” là những chiếc gối êm ái.

 Tất cả cùng lao vào cuộc chiến gối đầy kịch tính và cười thả ga.
 
 Tất cả cùng lao vào cuộc chiến gối đầy kịch tính và cười thả ga.
 Tất cả cùng lao vào cuộc chiến gối đầy kịch tính và cười thả ga.

Sức nóng càng tăng cao khi có sự tham chiến của những gương mặt quen thuộc: ca sĩ trẻ Thái Trinh, nhóm 365, Quang Đăng – Vinh Hải… Mặc dù đã “thách đấu” với nhau từ vài ngày trước, cuộc chiến giữa Thái Trinh và 365 đã diễn ra hoàn toàn chẳng như dự kiến.

Trong lúc Thái Trinh được các fan che chở, bảo vệ tối đa trước các đợt tấn công thì các chàng trai của 365 lại te tua vì bị chính các fan của mình “đập yêu”. Cuối trận, trong lúc Thái Trinh vui mừng chiến thắng thì 365 đã sớm nằm dài trên sân, mồ hôi nhễ nhại vì bỏ chạy quá nhiều.

Cuộc chiến gối giữa Thái Trinh và 365.
 
Cuộc chiến gối giữa Thái Trinh và 365.

Mặc dù gần như hụt hơi do vận động, tất cả mọi “chiến sĩ đập gối” đều vui vẻ bắt tay và cảm thấy thư thái hơn giờ hết. Mọi căng thẳng gần như được đập tan tành trên sân đấu, bởi ai cũng dồn hết sức vào các cú đánh và yên tâm rằng đối thủ sẽ chẳng đau đớn hay giận dữ gì.

Xả stress đủ kiểu với gối

Những chiếc gối còn được phát hiện thêm nhiều “công dụng” đặc biệt khi góp mặt trong tất cả các trò chơi xả stress khác.

Với điệu nhảy Harlem Shake gây khuấy động không khí, những chiếc gối chính là đạo cụ độc đáo của các vũ công. Tạo hình ngộ nghĩnh của bộ đôi Quang Đăng – Vinh Hải trong trang phục pyjama, áo ngủ… cũng khiến không ít người xem phải ồ lên thích thú.

Tại khu vực trang trí, những chiếc gối trắng tinh nhanh chóng được khoác lên mình đa dạng màu sắc và cả rất nhiều thông điệp yêu thương. Tất cả các tác phẩm đều được “triển lãm” trên “Bức tường Gối”, biến nơi này thành khu vực “art” nhất ngày hội. Và lặng lẽ nhất là góc thư giãn – nơi những chiếc gối lười được chọn làm nơi ngả lưng lý tưởng trong lúc nghỉ mệt giữa các hiệp đấu. 

Khu vực “Art” nhất ngày hội
Khu vực “Art” nhất ngày hội
 Khu vực “Art” nhất ngày hội
 
Điệu nhảy Harlem Shake độc đáo với đạo cụ bằng gối
 
Điệu nhảy Harlem Shake độc đáo với đạo cụ bằng gối
 
Cũng có mặt tại sự kiện, ông Lâm Ngọc Minh - Tổng Giám Đốc công ty nệm Liên Á chia sẻ: “Sự hưởng ứng của các bạn trẻ đối với chương trình hôm nay đã thể hiện đúng với tinh thần thương hiệu “Làm mới cuộc sống” của công ty nệm Liên Á và chương trình đã thành công vượt ngoài dự kiến của chúng tôi.
 
Sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi, những sân chơi giúp xả stress như thế này thật sự rất cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức chương trình này như một ngày hội truyền thống và hứa hẹn mỗi năm sẽ một lớn hơn, thú vị hơn!”
 
Rời ngày hội, các bạn trẻ không khỏi hồ hởi khi được F5 bản thân, lấy sức để trở lại “chiến đấu” với công việc thường nhật một cách hiệu quả nhất. Và lời hẹn năm sau của Liên Á sẽ giúp “Ngày hội đập gối” sớm trở thành một nét văn hóa mới đối với giới trẻ Việt Nam.
 
Bách Linh