“Làm con” của tổ dân phố

Ngoài giờ đi học, họ lại cùng các bạn trẻ ở phường tham gia bóc xóa biển quảng cáo, dọn vệ sinh chùa Thánh Chúa trước ngày rằm và mùng một, dạy các em thơ học bài, tập văn nghệ, đạp xe bảo vệ môi trường...

Đúng nguyện vọng

 

Kết thúc chiến dịch “Mùa hè xanh” năm học 2012-2013 do Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát động, rất nhiều sinh viên trong Đội hình tình nguyện mong muốn được ở lại tham gia cùng địa phương.

 

Nhiều sinh viên khác muốn tham gia các tổ chức hoạt động tình nguyện nhưng ít có cơ hội vì ngoài đội xung - kích của trường và của một số khoa (số lượng thành viên nhỏ), hiện tại trường chưa có bất kì một đội tình nguyện định kì tại trường  nào.

 

Vì vậy, Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường Dịch Vọng Hậu (quận cầu Giấy, Hà Nội) thành lập Câu lạc bộ Trường - Phường.
 
“Làm con” của tổ dân phố
Các thành viên trong Câu lạc bộ Trường - Phường, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu.

 

Bạn trẻ Nguyễn Thị Phương, thành viên Câu lạc bộ Trường - Phường cho biết: Đây là một mô hình mới nên nhiều bạn sinh viên  còn nhiều bỡ ngỡ. Việc hoạt động ở cả 2 cơ sở đoàn cũng rất dễ dẫn đến các hoạt động trùng lịch  hoặc khó sắp xếp thời gian, nhân sự cho các thành viên trong câu lạc bộ. Tuy nhiên, câu lạc bộ ra đời đáp ứng đúng nguyện vọng của sinh viên nên tất cả đều nỗ lực vượt qua.

 

Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả nhất, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, có tổ chức họp định kì tổng kết những kế hoạch trước đó,tiến hành khen thưởng, nhận xét về hoạt động của các nhóm, các tổ trong câu lạc bộ, phân công những công việc mới, tập huấn, rèn luyện kĩ năng cho các thành viên trong câu lạc bộ.

 

Thiết thực và bổ ích

 

Ngoài ra, câu lạc bộ còn tham gia rất nhiều hoạt động theo kế hoạch của Đoàn trường và Đoàn phường như: dọn vệ sinh, bóc xóa biển quảng cáo khu vực phường Dịch Vọng Hậu, sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi cụm dân cư quanh phường, đạp xe hưởng ứng giờ trái đất, phát cơm cho sĩ tử, đi bộ đồng hành nâng cao tầm vóc người Việt Nam...

 

Hiện câu lạc bộ đã hoạt động được hơn một năm và mỗi hoạt động đều để lại những kỉ niệm sâu sắc trong lòng bạn trẻ. "Một ngày của chúng mình thật kì diệu. Những hôm nghỉ, sáng và chiều cả đội cùng nhau đi bóc xóa biển quảng cáo, mồ hôi thẫm ướt áo, nhưng buổi tối, đầu tóc trang phục ai cũng gọn gàng để đến sinh hoạt với các em thiếu nhi hay biểu diễn văn nghệ cùng các bác cựu chiến binh. Đêm trở về kí túc xá chiếc áo đã lấm lem nhưng ai cũng thấy vui, háo hức", Phương chia sẻ.

  

Nguyễn Thị Hồng Nhung lại chẳng bao giờ quên được những buổi tập văn nghệ, dạy múa hát cho các em thiếu nhi. "Cứ đến giờ giải lao mấy chị em lại xúm xít trò chuyện. Các em tin tưởng mình như người thân trong nhà nên chia sẻ cả những câu chuyện buồn, những hoàn cảnh éo le”.

  

Nhung vẫn thầm cảm ơn câu lạc bộ nhiều vì tham gia câu lạc bộ cô bạn đã được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Cũng từ đây, cô bạn học được cách ứng xử văn hóa với từ cụ già đến các em nhỏ.

 

“Không những thế mình và các thành viên trong câu lạc bộ có thêm nhiều người bạn mới là đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Đóng góp tích cực cho địa phương nên các bạn trẻ trong câu lạc bộ cũng được dân yêu quý.

 

Rất nhiều lần dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo chúng mình được các bác mang hoa quả, nước uống ra mời, thậm chí còn ủng hộ cả tiền. Nhiều bác nói: Tình nguyện Sư phạm như con của phường. Chỉ thế thôi nhưng đã là món quà vô giá với chúng mình", Nhung kể.

  

Anh Nguyễn Thành Luân, Bí thư Đoàn phường Dịch Vọng Hậu cho biết: "Hai năm liền Đoàn phường Dịch Vọng Hậu là đơn vị dẫn đầu của Quận đoàn Cầu Giấy. Trong thành công đó, có sự đóng góp rất tích cực của các thành viên trong Câu lạc bộ Trường - Phường, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đoàn viên, thanh niên sinh hoạt hai chiều.

 

Vì vậy, tập thể và rất nhiều cá nhân trong câu lạc bộ  đã được khen thưởng cấp Đoàn trường, Đoàn phường và cấp quận".

 

Theo Thành Nam

Tuổi trẻ thủ đô