Lại một mùa Tết sắp đến cùng nỗi ám ảnh "Bao giờ có người yêu"

Mai Linh

(Dân trí) - Cứ mỗi dịp Tết đến, ngoài việc lo sắm sửa, dọn dẹp, các bạn trẻ còn phải lo "đối phó" với những câu hỏi kiểu như "Bao giờ có người yêu", "Khi nào cho ăn cỗ"...

Ngày Tết, ngoài những phút giây vui vẻ hạnh phúc khi được sum họp cùng gia đình thì "hội những người độc thân" lại phải đau đầu vì đi đến đâu cũng nhận được câu hỏi "Có người yêu chưa?" hay "Bao giờ lấy chồng?". Dần dần, niềm vui và sự hứng khởi mỗi khi Tết về không còn, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi khi phải đối diện với những câu hỏi có chút… "khiếm nhã" từ họ hàng. 

Ngày bé, chúng ta thường mong đợi Tết để được diện những bộ quần áo mới, ăn bánh kẹo thỏa thích và được nhận lì xì từ người lớn. Đến khi lớn lên, bước qua cái ngưỡng tuổi 20, có lẽ Tết được xem như một dịp hiếm có để "kiểm tra" tình trạng yêu đương.

Lại một mùa Tết sắp đến cùng nỗi ám ảnh Bao giờ có người yêu - 1

Cứ mỗi dịp Tết đến, ngoài trăm mối lo sắm sửa, dọn dẹp thì các bạn trẻ còn phải lo "đối phó" với những câu hỏi kiểu như "Bao giờ có người yêu?", "Khi nào cho ăn cỗ?"... (Ảnh minh họa: Thu Quỳnh - Nguyễn Quang).

"Tụt mood" vì bị hỏi về chuyện yêu đương

P.N.H.A (24 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn: "Mình thấy, các bạn đã có người yêu có thể thấy việc được quan tâm hỏi han về chuyện tình cảm là bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng đối với những người đã 24 tuổi mà chưa có một "mảnh tình vắt vai" thì mình thấy sự quan tâm "thái quá" tới đời sống tình cảm riêng tư như vậy có phần khá… khiếm nhã".

Cũng theo P.H.N.A, Tết là dịp họp mặt và sum vầy gia đình, quây quần bên người thân và bạn bè để trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong năm vừa qua, chia sẻ thêm những dự định trong năm mới.

"Đang vui vẻ, niềm nở, tươi cười trò chuyện cùng các cô, các bác mà tự dưng bị hỏi như vậy, mình thấy "tụt mood" vô cùng. Không chỉ trong những ngày Tết, mà trong những dịp tụ tập, họp mặt gia đình, mình cũng hay bị hỏi những câu hỏi như vậy. Lâu dần, những dịp Lễ, Tết như vậy mình không còn thấy vui, háo hức nữa mà mình cảm thấy sợ hơn. Mình sợ kiểu "đang vui mà đứt dây đàn" khi đột nhiên bị hỏi những câu hỏi quá riêng tư", P.N.H.A bộc bạch.

Duyên chưa tới thì "thôi… cũng đành thôi"

N.Đ.T.K (23 tuổi, TPHCM) đã có những chia sẻ khá thoải mái về chủ đề "nhạy cảm" này. "Thú thật, mấy năm trở lại đây mình cũng đã quen với việc bị hỏi về chuyện tình cảm cá nhân như vậy. Thậm chí mình còn bị hỏi những câu hỏi riêng tư liên quan tới công việc nên cũng thấy khá bình thường. Đơn giản là mình bị "chai" do bị hỏi quá nhiều".

Anh chàng cho biết, bản thân cũng rất thích và muốn dịp Tết có thể đưa bạn gái về giới thiệu với gia đình. Song, nếu duyên chưa tới thì "cũng đành thôi". Hơn nữa, chuyện tình cảm không phải muốn có là sẽ có ngay được bởi "theo tình, tình chạy".

"Nếu duyên chưa tới, chưa đủ duyên để gặp được "phu nhân" của đời mình thì cũng… chịu. Mình sống theo chủ nghĩa "vạn sự tùy duyên", mình tin vào sự sắp đặt của ông trời nên nếu như đến giờ mình vẫn "lẻ bóng" thì chỉ có thể là do "thời chưa tới" mà thôi nên mình khá chill", N.Đ.T.K cho hay.

Thà chưa có tình yêu, còn hơn chưa có sự nghiệp

Có thể thấy, giới trẻ hiện nay có xu hướng tập trung tìm kiếm, phát triển sự nghiệp cá nhân hơn là chỉ tập trung chạy theo "tiếng gọi của tình yêu" để làm vui lòng cha mẹ, cô dì, chú bác.

Trên mạng xã hội TikTok, giới trẻ liên tục truyền nhau câu nói: "Tuổi trẻ đừng sợ hết tình, hãy sợ hết tiền! Hãy sợ thất nghiệp, đừng sợ thất tình!". Nhiều bạn trẻ đùa vui với nhau rằng, đây thực sự là câu nói truyền cảm hứng sống độc thân nhất.

L.T.N.A, bạn gái 25 tuổi đến từ Hải Phòng, bày tỏ quan điểm: "Mình thuộc túyp người hướng về sự nghiệp, workaholic (nghĩa là những người thích làm việc) nên mình không mấy để tâm tới chuyện tình cảm. Đối với cá nhân mình, tình yêu có cũng được, còn không có cũng chẳng sao. Bản thân mình muốn tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân trước, rồi sau đó mới tới phát triển đời sống tình cảm cá nhân".

Bên cạnh đó, L.T.N.A cũng không ngần ngại thú nhận: "Trong mắt của mẹ và các cô, các bác nhà mình, 25 tuổi mà chưa lấy chồng đã được coi là "bà cô" rồi. Thú thật là mình cũng nhiều lần bị hỏi "bao giờ lấy chồng" nhưng mình cũng chỉ cười trừ hoặc kiếm cớ để không phải trả lời. Chuyện tình cảm còn phụ thuộc vào duyên số của bản thân nên mình không quá sốt sắng.

Mẹ mình sợ mình sẽ "ế chỏng trơ" không ai thèm ngó nên thỉnh thoảng cũng giới thiệu và dẫn mình đi xem mắt. Nhưng thực sự mình không mấy hứng thú với chuyện yêu đương ở thời điểm hiện tại. Mình muốn bản thân phải có sự nghiệp, chỗ đứng vững chãi rồi mới tính tới những việc tiếp theo".