Cần Thơ:

Kín quán vỉa hè, “cháy” phòng karaoke đêm Valentine

(Dân trí)- Đêm Valentine 14/2 tại Cần Thơ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng ngàn bạn trẻ đổ ra đường, các quán vỉa hè chật kín chỗ và những tụ điểm hát karaoke thì “cháy” cả phòng.

Mờ màn đêm lễ tình nhân tối qua tại Cần Thơ là sự sôi động của cảnh bán hoa trên các tuyến đường trong nội ô. Trong đó, tuyến đường 3/2 (phường Xuân Khánh) và đường Nguyễn Trãi (phường An Hội) trở thành những “chợ hoa di động” để phục vụ cho ngày tình yêu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ khi qua Tết Nguyên đán cho đến trước tối qua thì đêm lễ tình nhân (14/2) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng ngàn bạn trẻ đổ ra đường, từng đôi một đi trên xe máy đã làm một số tuyến đường trong nội ô bị kẹt. Theo Thượng úy Lê Đồng Hương (cán bộ CSGT Cần Thơ) cho biết, cơ quan này đã phải tung 100% lực lượng ra đường để điều tiết giao thông.

Kín quán vỉa hè, “cháy” phòng karaoke đêm Valentine - 1

Các quán nước, ăn uống chật kín chỗ

Trong khi đó, PV dạo qua một số tuyến đường được gọi là “ăn chơi nhảy múa” thấy hầu như các quán vỉa hè, quán cóc nào cũng chật kín chỗ. Nhiều quán chè, trái cây dĩa trên đường Lê Lợi (phường Cái Khế) đông nghẹt người, xe không còn chỗ để đậu. Bên trong quán, mỗi bàn chiếm đa số là những đôi bạn trẻ.

Các chủ quán cho biết, số lượng khách đến trong đêm 14/2 gấp 2- 4 lần ngày thường. Một số quán quá đông, chủ phải tận dụng mọi góc để  thêm bàn, có quán nhiều chủ đã phải xin lỗi khách vì hết chỗ phục vụ.
 
Đạt (sinh viên CĐ) cho biết: “Bạn gái em thích ăn trái cây dĩa lắm nhưng khi tới quán mối ở đường Lê Lợi thì hết chỗ. Em đã phải chạy lòng vòng tìm các quán khác để chiều lòng người yêu ấy chứ. Công nhận là tối nay đông gấp nhiều lần mọi ngày”.

Một số tuyến đường có các quán nhậu lai rai như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Cư Trinh, Trần Văn Khéo, Nguyễn Văn Linh…cũng hào hứng đón khách. Nhiều chủ bán cho biết, vào những quán có các món như nghêu, sò, càng cua, ba khía ở vỉa hè hợp với túi tiền nên nhiều bạn trẻ (đa số là sinh viên) thường chọn. Sau thời gian đi chơi lòng vòng, các bạn trẻ kéo nhau đến các quán này để ăn uống vui vẻ với nhau.

Bắt được tâm lý của giới trẻ trong đêm tình nhân nên các quán hầu như đã chuẩn bị được tinh thần để đón khách. Chính vì thế lượng thức ăn để phục vụ cho khách cũng tăng đột biến.
 
Một chủ quán trên đường Nguyễn Văn Linh cho biết, thường ngày chủ quán chỉ lấy vài chục ký ốc, nghêu, sò để bán, riêng trong ngày 14/2 số lượng tăng thêm 20- 30%. Dù vậy về giá cả bán ra, các quán cũng giữ nguyên như ngày thường, hoặc chỉ tăng chút đỉnh nhưng không đáng kể.

Trong khi đó, hoạt động tại các điểm hát karaoke cũng nhộn nhịp không kém. Theo ghi nhận của PV, những quán có tên tuổi như T.Đ, N.C, T.K.O, K, F…tại khu vực trung tâm thương mại Cái Khế khách vào ra không ngớt. Khoảng từ 21h trở đi các điểm này đều “cháy” phòng.

Kín quán vỉa hè, “cháy” phòng karaoke đêm Valentine - 2

Các điểm hát  karaoke cháy phòng, khách phải đợi rất lâu

PV có mặt ghi nhận tại điểm hát T.Đ, khi có khách đến các nhân viên đều báo đã hết phòng. Khi đó, đã có hàng chục nhóm khách ngồi chờ bên ngoài. Một khách trẻ tên Vĩnh cho biết: “Em đã rảo hết các điểm nhưng đêm nay thì điểm nào cũng vậy, đều cháy hết phòng. Nhóm của em quen hát chỗ này rồi nên đành chờ chứ biết sao hơn”.

Chính vì những điểm có tên tuổi cháy phòng nên các điểm nhỏ lẻ khác trong nội ô TP cũng có 1 đêm hốt bạc. Qua ghi nhận của PV từ các chủ kinh doanh cho biết, các điểm lẻ cũng kín chỗ bởi nhu cầu hát karaoke của các bạn trẻ trong ngày này khá cao. Một chủ quán chia sẻ: “Ở Cần Thơ không có nhiều khu vui chơi giải trí nên ngoài các quán ăn uống thì các điểm hát karaoke luôn được khách chọn sau đó”.

Không khí đêm Valentine tại Cần Thơ cứ thế kéo dài cho đến rạng sáng.
 

Valentine không chỉ là ngày của tình yêu

 

Trong khi bao đôi bạn trẻ tay trong tay nô nức đi chơi thì có nhiều bạn trẻ khác lại tất bật với những công việc kiếm tiền trong ngày Lễ Tình nhân 14/2.

 

Những bạn trẻ kiếm tiền này là nhân viên phục vụ ở các quán ăn uống, đa số là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Cần Thơ.
 
Kín quán vỉa hè, “cháy” phòng karaoke đêm Valentine - 3
 
Ngọc Hoa (SV ĐHCT) đang chạy bàn tại một quán cà phê trên đường Lê Lợi chia sẻ với PV: “Nhìn các bạn có người yêu đi chơi em cũng thấy buồn cho mình, nhưng không có bạn thì mình đành chịu. Do thế nên trong ngày tình nhân này, em xin vào chạy bàn để vừa giết thời gian, vừa kiếm thêm chút ít tiền cho việc học”.

 

Qua tìm hiểu của PV, đa số các bạn trẻ này đều có hoàn cảnh khó khăn nên khi thấy các quán ăn uống thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ trong 2 ngày 13-14/2 thì các bạn đều xin vào làm. Một chủ bán cà phê trên đường 30/4 cho biết, biết chắc trong 2 đêm của Valentine sẽ đông khách nên quán quyết định tuyển thêm người để phục vụ cho chu đáo.

 

Do quán chỉ tuyến bán trong 2 đêm nhưng thù lao cũng khá nên có rất nhiều bạn đến xin vào làm. Được biết, mỗi đêm chủ quán trả thù lao cho nhân viên phục vụ bàn trung bình là 150.000 đồng/người, đây là con số không nhỏ cho công việc này.

 

“Ngoài có người phục vụ chu đáo cho khách, chúng tôi còn muốn tạo thêm công việc kiếm tiền cho các bạn sinh viên khó khăn”, một chủ quán nghêu, sò trên đường Nguyễn Cư Trinh nói.

 

Các bạn trẻ này cho rằng, đêm tình yêu nhìn người khác vui vẻ bên nhau họ cũng thấy chạnh lòng nhưng đó không phải là điều gì đó tồi tệ. Nhiều bạn nhận định, có những ngày lễ như thế này cũng là dịp để các bạn đi làm kiếm tiền, đó cũng là niềm hạnh phúc của bản thân.
 

“Bỏ hơn 1 tuần lên kế hoạch bán hoa hồng, xong ngày 14/2 tụi em cũng kiếm được mấy trăm ngàn tiền lãi chia nhau xài nên ai cũng vui lắm”- Thanh Niềm (SV CĐ KTTT) bán hoa hồng trên đường Nguyễn Trãi hồ hởi nói.

 

Huỳnh Hải