“Không gian của tôi” - ác mộng của phụ huynh Mỹ

Cơn ác mộng đó càng căng hơn khi số lượng thanh thiếu niên “ăn Net, ngủ Net” tăng chóng mặt. Và nhất là khi một cô gái 16 tuổi, sống ở New York, bị gã đàn ông 37 tuổi cưỡng bức, sau khi cả hai gặp gỡ qua mạng MySpace.com dành cho giới trẻ Mỹ.

Cảnh sát nói “con yêu râu xanh” giả dạng là thanh niên khi trao đổi tin nhắn với cô gái. Sau đó, gã lần mò đến nơi cô làm việc sau giờ học và tấn công cô tại bãi đỗ xe vắng người. Gã biết được địa chỉ của nạn nhân qua thông tin cá nhân cô đưa lên MySpace.com.

 

Đó chính là góc tối của thế giới online mà hàng chục triệu thanh thiếu niên Mỹ đang ngày ngày chìm đắm trong đó. Những cô cậu thoải mái đưa thông tin cá nhân của mình như địa chỉ, số điện thoại, trường học lên Internet mà không biết rằng nguy cơ đến từ “những con dã thú trên mạng” đang rình rập xung quanh trong cuộc sống thật.

 

Theo cảnh sát, trên toàn nước Mỹ mỗi năm có tới 6.000 vụ tấn công trẻ vị thành niên, khởi nguồn từ thế giới ảo. Khảo sát còn cho thấy 20% số thiếu niên sử dụng Internet thường bị gạ gẫm trên mạng.

 

Một trong những nguyên nhân là các bậc phụ huynh hoàn toàn mù tịt chuyện con cái mình làm gì trên mạng, trong khi số lượng các cô cậu choai choai “ăn Net, ngủ Net” ngày một gia tăng đến chóng mặt. Mạng MySpace hiện có tới 40 triệu thành viên trên toàn nước Mỹ.

 

Theo khảo sát ở 24 triệu thiếu niên tuổi “teen” (12-17) tại Mỹ, có tới 87% sử dụng Internet, và 44% lên mạng hằng ngày. Trước những nguy cơ trên, nhiều chuyên gia và luật sư kêu gọi cha mẹ hãy tìm hiểu rõ con em mình làm gì trên mạng để bảo vệ các em.

 

Theo Hiếu Trung
Tuổi Trẻ/Business Week