Khổ vì… mẹ nói nhiều

Hiền, một học sinh lớp 10, thắc mắc không hiểu vì sao mẹ em lại có nhiều chuyện để nói đến như vậy. Mẹ bắt đầu nói từ khi vừa đi làm về cho đến lúc đi ngủ mới thôi.

Và theo Hiền, hình như tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống này đều có thể trở thành đề tài để mẹ biến thành một câu chuyện rất có đầu có đuôi. 

 

Từ chuyện cơ quan, chuyện ngoài đường, ngoài chợ cho đến chuyện trong mỗi gia đình. Chỉ cần em hay bố hỏi mẹ một câu, lập tức mẹ cứ thế tuôn ra một tràng rồi từ chuyện nọ lại kéo sang chuyện kia suốt. Mẹ nói nhiều đến nỗi nhiều khi Hiền buộc phải ngắt ngang lời và điều đó làm cho mẹ rất khó chịu. Vì thế Hiền rất sợ mỗi khi được mẹ “bắt chuyện”. 

 

Thấy Hiền có vẻ không tập trung vào bài học mẹ đi vào phòng học rồi mẹ nói một hồi về tác hại của việc lười học, chưa hết, mẹ còn kể về nhân vật A., nhân vật B. do lười hoặc chăm chỉ nghiên cứu nên cuộc sống bây giờ như thế này, thế kia.

 

Cứ thế Hiền gật gù, lắng nghe trong thế bất đắc dĩ và giật mình nhìn lên đồng hồ: đã hơn 11 giờ đêm. Đôi khi có vấn đề gì muốn trao đổi với mẹ một chút nhưng nghĩ đến cảnh mẹ sẽ kéo lê thê câu chuyện Hiền lại thôi. Đành phải nhờ cô giáo hay bạn bè góp ý giùm.

 

Trung Hòa, học sinh lớp 11, đã gặp phải nhiều rắc rối vì “bệnh” nói nhiều của mẹ. Mẹ cứ thao thao bất tuyệt mà không quan tâm xung quanh mọi người có nghe không, có tỏ vẻ tán đồng không, có  khó chịu không.

 

Và tất nhiên mẹ chẳng thể kiểm soát hết được những gì mình đã nói. Vì thế trong câu chuyện của mẹ nhiều lúc có rất nhiều mâu thuẫn, vô lý và cả động chạm đến người khác nữa. Những điều đó làm em thấy  không còn mấy tin tưởng vào những lời mẹ nói như trước đây được nữa. Nhất là những chuyện bí mật, em càng không dám để mẹ biết, bởi thể nào rồi mấy ngày sau bố, anh trai và các cô hàng xóm cũng sẽ biết.

 

“Em chán quá, tuy là con trai nhưng cũng có nhiều chuyện cần trao đổi chia sẻ với mẹ, nhưng chẳng bao giờ dám tâm sự bởi chỉ sau cuộc nói chuyện đó chẳng bao lâu là trong nhà, ngoài ngõ đều biết. Chán thật!”, Hòa tâm sự. Và Hòa cũng đành chọn giải pháp như Hiền là tâm sự với thầy cô, bạn bè.

 

Theo Hà Phan
Sài Gòn Tiếp Thị