Khẩu ngữ tình yêu thời nay

Tưởng rằng dân “anh chị” đang chửi nhau chát chúa nhưng thực ra hai bạn teen nhà mình đang tâm sự qua cái alô đấy. Chêm vào những câu chửi thề gây sốc là trào lưu mới của những cặp đôi...

1.- Alô! Mày hả? Nhớ mày quá! Qua rước tao gấp!

 

- Ừ! Tao cũng nhớ mày quá “chài”, qua rước liền!

 

Thoạt nghe ai cũng tưởng hai đứa bạn thân hay hai anh em đang nói chuyện điện thoại với nhau nhưng thực ra đó là nguyên văn mẩu đối thọai của cô nàng C (trường MD) với người yêu của mình. Biết người yêu dễ tính nên C đổi đại từ xưng hô từ anh, em sang mày, tao để gây sự chú ý khi nói chuyện.

 

Quả thật việc làm của C thật sự được chú ý khi mỗi lần C gọi cho người yêu hay anh chàng gọi cho C đều nghe xưng mày tao. Xung quanh mọi người dòm ngó, bàn tán, không phải khen C sốc hay sành điệu mà giật mình vì cách xưng hô của cô nàng với người yêu của mình.

 

2.- Đ.M! Hôm qua hẹn sao không đến? Đi với con nào à?

 

- Đâu có đâu em yêu!

 

Tưởng rằng dân “anh chị” đang chửi nhau chát chúa nhưng thực ra hai bạn teen nhà mình đang tâm sự qua cái alô đấy. Chêm vào những câu chửi thề gây sốc là trào lưu mới của những cặp đôi.

 

Khi tình cờ ăn kem tại quán G trên đường PT, mọi người phải một phen giật mình vì một cô bạn teen trông rất xinh xắn chỉ thẳng vào mặt người yêu mình mà quát:

 

- Mày còn nhậu nữa thì chết M… với tao! Chia tay đường ai nấy đi! Liền tù tì sau đó là màn đập bàn, đập ghế khiến chàng trai phải ra sức năn nỉ hết lời. Mọi người chú ý càng làm cho chàng trai khó xử. Có vẻ đắc chí nên cô nàng liên tục dùng tiếng “Đan Mạch” khi trò chuyện với chàng.

 

Bất ngờ hơn hết trong những câu chuyện này là trường hợp của cô nàng D (trường PM). Khi được hỏi tại sao D dùng những lời lẽ khá nặng với người yêu mà chàng vẫn không trách D một lời thì D thẳng thừng và trông rất vô tư: “Nó ngu thì nó chịu. Coi bị chửi vậy chứ đeo em như sam”. Có lẽ vì vậy mà được nước làm tới, mỗi lần bực bội là D lại alô cho chàng và bắt đầu màn tra tấn bằng khẩu ngữ.

 

Về việc này, cô nàng P (trường KT) nói lên ý kiến của riêng mình: “Các bạn teen chẳng hiểu vì sao lại hành xử như thế. Đã chấp nhận là người yêu của nhau mà cứ xem nhau như trò đùa. Trong lớp mình có nhỏ bạn, mỗi lần nó gọi điện thọai cho chàng người yêu là cả nhóm xúm lại nghe ngóng. Thể nào cũng có “phim” xem. Hôm thì “mày mày, tao tao”, hôm thì “ngu, khùng”, nghe riết phán ngán!”...

 

Cũng chính vì cái trò chửi nhau ỏm tỏi để tạo sự chú ý và gây sốc, chứng tỏ mình sành điệu mà nhiều bạn teen phải gánh hậu quả. Như trường hợp của cô nàng Q(trường QT), sau khi xổ một tràng với người yêu bằng tiếng “Đan Mạch” thì chàng nóng giận tuyên bố chia tay. Khi đã vơi đi “cục nóng” trong người thì Q ân hận cũng đã mụôn. Giờ đây Q nghĩ giá như mình đừng dùng cách ăn nói như thế khi nói chuyện với chàng thì có lẽ hay hơn...

 

Theo Mực Tím