Justa Tee, Monstar thổi bùng đêm prom dưới mưa của ĐH Khoa học tự nhiên

(Dân trí) - Với những lời chia sẻ lắng đọng, những tiết mục văn nghệ bùng cháy nhiệt huyết, đêm nhạc chính là một bữa tiệc cảm xúc mùa chia tay, thay lời tạm biệt chân thành và thân thương nhất dành cho sinh viên K59 ĐH Khoa học tự nhiên.

Đêm nhạc hội Prom 22 – Be yourself do Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đồng tổ chức, nhằm tạo ra một không gian âm nhạc, không gian giải trí cho các bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói riêng và sinh viên trên toàn khu vực Hà Nội nói chung.

Trong lần thứ IV tổ chức, chương trình đã mang lại cho những sinh viên năm cuối của trường đầy đủ những cung bậc cảm xúc khi tái hiện những kỉ niệm mà mỗi người đều trải qua trong suốt 4 năm học.


Ca sĩ JustaTee biểu diễn những ca khúc tủ như Bâng khuâng, Trót yêu em nhiều, Forever Alone... trong dạ hội của sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên

Ca sĩ JustaTee biểu diễn những ca khúc "tủ" như Bâng khuâng, Trót yêu em nhiều, Forever Alone... trong dạ hội của sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên


Nhóm nhạc trẻ Monstar với 3 thành viên nhận được nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan nữ

Nhóm nhạc trẻ Monstar với 3 thành viên nhận được nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan nữ

Các tiết mục trong đêm nhạc hội được các bạn sinh viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật của trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuẩn bị với sự đầu tư kĩ lưỡng về nội dung, hình ảnh, chất lượng chuyên môn cùng với sự xuất hiện của khách mời nổi tiếng: nhóm nhạc Monstar và ca sĩ JustaTee.

Các khách mời nổi tiếng đã mang đến những tiết mục sôi động như Hey girl, Giữ lấy làm gì, Bâng khuâng, Trót yêu em nhiều... thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả trẻ.

Đặc biệt, không thể không nhắc tới, đó là khu check-in với dàn đèn LED lung linh rực rỡ được trang trí ngay lối vào cùng những hình ảnh kỷ niệm mang đầy ký ức thanh xuân.


Rũ bỏ vẻ ngoài giản dị ngày thường, các “nhà khoa học tương lai” lộng lẫy, xinh đẹp khi diện trang phục dạ hội

Rũ bỏ vẻ ngoài giản dị ngày thường, các “nhà khoa học tương lai” lộng lẫy, xinh đẹp khi diện trang phục dạ hội

Dưới bầu trời đen huyền ảo, những sợi dây đèn càng trở nên nổi bật và đầy lãng mạn, như lời mời gọi bước chân các sinh viên năm 4 bước vào thế giới của cảm xúc lắng đọng.

Giây phút chia tay đến, ngân vang khắp sân khấu là giai điệu sâu lắng của bài hát Như ngày hôm qua, những kỉ niệm thanh xuân đẹp tươi nơi giảng đường Đại học bỗng tràn về, như một lời chào, lời kết đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Prom 22 – Be Yourself của sinh viên ĐH Tự nhiên đã khép lại, chính thức hoàn thành sứ mệnh lưu giữ dấu ấn 4 năm tuổi trẻ đẹp đẽ cùng những cảm xúc khó quên của các sinh viên K59 trong khoảnh khắc nói lời chia tay với mái trường thân yêu.


Những bức ảnh ghi lại ký ức tươi đẹp trong suốt 4 năm trên ghế giảng đường được treo trang trọng ngay lối vào dạ hội

Những bức ảnh ghi lại ký ức tươi đẹp trong suốt 4 năm trên ghế giảng đường được treo trang trọng ngay lối vào dạ hội


Những lời chia sẻ, nhắn nhủ của thầy giáo đại diện nhà trường đầy giản dị, gần gũi mà in sâu vào tâm trí những cô cậu sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Những lời chia sẻ, nhắn nhủ của thầy giáo đại diện nhà trường đầy giản dị, gần gũi mà in sâu vào tâm trí những cô cậu sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.


Khi những giai điệu ngọt ngào của Như ngày hôm qua vang lên, hàng trăm sinh viên K59 của nhà trường cùng nhau lên sân khấu và hòa giọng cùng nhau dưới mưa

Khi những giai điệu ngọt ngào của Như ngày hôm qua vang lên, hàng trăm sinh viên K59 của nhà trường cùng nhau lên sân khấu và hòa giọng cùng nhau dưới mưa

Justa Tee, Monstar thổi bùng đêm prom dưới mưa của ĐH Khoa học tự nhiên - 7

Justa Tee, Monstar thổi bùng đêm prom dưới mưa của ĐH Khoa học tự nhiên - 8


Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các sinh viên của trường dàn dựng và biểu diễn

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các sinh viên của trường dàn dựng và biểu diễn

Hồng Minh