"Huy chương vàng quốc tế chưa phải là tất cả"

(Dân trí) - Khởi động bằng danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh hồi lớp 9, Phương Dung lần lượt "ẵm" giải nhì quốc gia vượt cấp năm lớp 11, giải khuyến khích Châu Á Thái Bình Dương, Huy chương vàng trong kì thi học sinh giỏi quốc tế ở Tây Ban Nha. Với những thành tích ấy, Dung đã chứng tỏ mình xứng đáng là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu nhất năm 2005.

Từ 1 điểm thực hành đến giải quốc tế vật lý

 

Nhìn bảng thành tích của Phương Dung, ai cũng nghĩ cô bé này có lẽ học hành ghê lắm. Nhưng bạn bè Dung lại bảo: "Nghịch ngợm thì bậc nhất, học hành thì tài tử". Không giống các bạn nữ khác vẫn chăm chỉ học đều các môn,"mình chỉ học những gì mình thích."

 

Thế là môn Vật lý được ưu tiên hàng đầu. Nhiều người hỏi: "Sao không theo toán như bố mẹ cho thuận lợi" Dung chỉ cười: "Vì em thích".

 

Cô tâm sự: "Đến tận năm lớp 11 khi được giải quốc gia, em học lý không phải vì danh hiệu mà ban đầu để mở đường vào đại học. Nhưng khi lên lớp 12, cảm thấy mình có đủ khả năng, em muốn làm được cái gì đó". Cái gì đó của Dung là hai danh hiệu học sinh giỏi quốc tế cô nhận liền trong vòng 2 tháng. Và có lẽ cô bé sẽ không dừng lại ở đây.

 

Môn lý với Dung thật sự trở thành niềm đam mê khi cô được học thực hành trong một tháng ôn thi chuẩn bị cho kì thi quốc tế năm 2005. Điều ngạc nhiên là đến lúc này Dung mới được làm quen nhiều với thực hành."Trước, trường em cũng có cái máy nhưng chỉ khi có việc gì mới mang ra triểm lãm." Thế nên Dung cũng chỉ học chay với giáo cụ chính là… trí tưởng tượng.

 

Trong kì thi chọn đội tuyển quốc tế, phần lý thuyết thì không ai phàn nàn gì, nhưng phần thực hành Dung chỉ được...1 điểm. Thế là suốt 1 tháng cô bé phải rất cố gắng để học hỏi, theo kịp bạn bè. Từ điểm xuất phát là con số 0, Dung đã vươn lên và đạt thành tích xuất sắc. "Học thực hành mê hơn nhiều. Những lý thuyết trước đây giờ được chứng minh bằng thực nghiệm. Từ thực nghiệm xem xét lại lý thuyết sẽ ngấm hơn." Vì thế, "càng học sâu càng thích và thấy còn nhiều thứ mình cần chinh phục."

 

Hoa khôi từ nhà đến trường

 

Trong gia đình, Dung luôn là hoa khôi là điều tất nhiên vì cô chỉ có một cậu em trai. Em Dung cũng đang theo học môn lý để được chị hướng dẫn.

 

Trên lớp, Dung luôn là một trong những bóng hồng hiếm hoi. Bạn bè gán cho Dung rất nhiều danh hiệu: á khôi của đội tuyển quốc gia hồi cấp III (vì có 2 cô gái tham gia đội tuyển), gương mặt nữ duy nhất trong kì thi chọn đội tuyển Châu Á Thái Bình Dương, nữ nhi duy nhất trong đội tuyển quốc tế và hiện tại đang là hoa khôi lớp K9-Cử nhân tài năng vật lý-ĐHKHTN. Trong danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cũng chỉ có mình Dung là con gái.

 

Bạn bè trong lớp Dung quen trước khi đi học đến hơn một nửa. "Vì toàn đồng đội cũ mà." 5 gương mặt trong đội tuyển đi thi quốc tế giờ lại cùng học tập, cùng vui chơi. Ban đầu, Dung bị chú ý vì hào quang sáng chói của chiếc huy chương vàng 7 tháng trước. Nhưng lâu dần, bạn bè trong lớp quý cô không phải chỉ vì kết quả học tập mà bởi cô bé cũng nghịch ngợm, vui tính và rất dễ hoà đồng.

 

Làm người nổi tiếng...cũng mệt lắm

 

Tin về giải thưởng đến với Dung rất bất ngờ. "Em không biết về giải thưởng. Mãi đến khi các anh chị phóng viên đến tận lớp quay phim mới biết là mình được nhận vinh dự này."

 

Nhưng cũng từ hôm đó, thời gian biểu của Dung bị đảo lộn. "Sáng chưa mở mắt dậy đã có điện thoại của phóng viên. Trong giờ học cũng có người đến quay. Tan học chưa bước ra khỏi cửa đã có người chờ sẵn". Cô bé nói mà rơm rớm nước mắt:"Em không có nổi chút thời gian để ăn trưa." Có lúc mệt mỏi cô bé bật khóc trước lớp, trước máy thu hình.

 

Bạn bè thấy thế vừa vui cho Dung cũng vừa ái ngại. Từ hôm đó, cứ ai lạ mặt đến tìm Dung cũng phải qua một vòng sơ tuyển. "Chị gặp Dung có chuyện gì đấy ạ?" "Chị là phóng viên báo nào đấy ạ?" "Chị ơi Dung vừa mới ra ngoài rồi."

 

Lọt qua vòng sơ tuyển, tôi ngồi nói chuyện với Dung chưa được một tiếng mà liên tiếp các cuộc gọi. Lại có 2 chị phóng viến báo khác muốn gặp mà không được vì cô bé đang "chạy xô"cho Thông tấn xã. Cuối tuần Dung muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng đành gác lại vì lịch hẹn đã kín.

 

Nhưng với thầy cô và bạn bè, Dung vẫn là cô bé thông minh nhưng cũng rất hiếu động. "Mình muốn mọi người nhìn nhận và đánh giá như từ trước đến nay mình vẫn thế chứ không phải chỉ vì chiếc huy chương vàng. Điều quan trọng là sau này mình sẽ làm được gì".

 

Nguyên Hạnh