“Hot teen” bị ghét

Không chỉ riêng Q mà nhiều bạn khi làm việc chung với N với vai trò là người mẫu cũng nhận xét và có cái nhìn không mấy thiện cảm về N, họ đều có chung một lí do: “Hot teen thì có đấy nhưng chảnh quá thì chẳng ai dám gần”...

1. Blog của anh chàng T có pageview gần cả triệu, môt con số ao ước của nhiều blogger. Một lần được giới thiệu trên một trang báo điện tử nên cái tên T càng nổi như cồn và ngày càng nhiều người biết đến T hơn. Trước đây, T cũng khá dễ gần và hòa đồng, thân thiện nhưng từ khi nhận ra mình cũng đã là người được nhiều teen biết đến căn bệnh "lemon-ques" (chảnh) lại nổi lên trong người T. Những entry được thay bằng những dòng tự đề cao bản thân. Blast lúc nào cũng treo những câu sốc kiểu như: “Sao nhiều người muốn add blog mình thế hay mình được người ta khen đẹp trai đấy!”.

Người yêu mến T lúc trước thì nhiều nhưng giờ càng ít dần, có bạn còn comment thẳng trên blog T rằng: “Sống trên mây hoài nghĩ mình chắc đẹp trai lắm thì phải?”....

 

Cũng có tính giống T nhưng anh bạn R (trường TP) được biết đến khi những hình ảnh của R tràn ngập trên các diễn đàn teen về phong cách ăn mặc cá tính. Thế là suốt ngày mỗi khi online R đều than vãn: “Nhiều người làm quen quá, chẳng biết chọn ai…”. Bạn bè thấy thế cho là R chảnh nên chẳng ai thèm vô chat hay mời vào họp room như trước kia.

 

2. Mọi người biết đến cô bạn N (17 tuổi) khi N liên tục xuất hiện trên báo với vai trò là một người mẫu minh họa cho trang phục teen. N lúc trước và N người mẫu hiện nay hòan toàn khác xa nhau - đó nhận xét của bạn bè diễn chung với N cũng như ban học trên lớp. N hay khen chê người khác thế này thế kia, đi ngòai đường mặt N cứ ngước lên trời. Anh chàng Q (bạn N) nhận xét: “Mình thấy N cũng hot khi được nhiều teen biết đến nhưng có lẽ vì vậy mà bản thân N càng ngày càng hống hách, hôm gặp nhóm bạn chung lớp ở Diamond nhỏ không thèm dòm mặt vì cho rằng bọn mình không có đẳng cấp nói chuyện với nhỏ, thế là hôm sau vào lớp nhỏ bị tẩy chay luôn”.

Không chỉ riêng Q mà nhiều bạn khi làm việc chung với N với vai trò là người mẫu cũng nhận xét và có cái nhìn không mấy thiện cảm về N, họ đều có chung một lí do: “Hot teen thì có đấy nhưng chảnh quá thì chẳng ai dám gần”...

 

3. Cô bạn D (trường MD) chia sẻ: “Trường mình cũng có vài teen hot nhưng đa phần là các bạn biết chuyện, sống hòa đồng và rất vô tư, không mắc hội chứng "lemon-ques" nên cũng chẳng bị soi mói hay bị ganh ghét gì cả. Hot teen bị ghét hay không còn là do cách ứng xử của bạn với bạn bè xung quanh đấy!”.

 

Hot teen chảnh bị đánh là chuyện thường tình, đó là tuyên bố xanh rờn của anh chàng G (trường PL) bởi G đã chứng kiến một teen nổi lên trong trường với vai trò là ca sĩ teen nhưng do hống hách quá nên bị “choảng” một trận ra trò ngay tại cổng trường. Anh bạn cho biết thêm: “Không phải ai cũng ghét hot teen, bọn mình sẵn sàng thần tượng và ủng hộ nếu như đấy là một hot teen thật sự và đúng chất”....

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím