Hôn chốn đông người, thế nào nhỉ?

(Dân trí) - “Đừng nghĩ là nên hay không nên mà phải nghĩ đó là chuyện tình cảm thực chất tự đáy lòng mình và biểu hiện bằng hành vi hôn trong sáng thì sẽ không có chuyện xấu hổ”, chuyên gia tâm lý Bình An chia sẻ.

Mới đây, trong một lễ hội ở Đà Lạt, ban tổ chức dự định lập kỉ lục hôn tập thể đông nhất nhưng thất bại. Trước đám đông, chỉ một vài đôi mạnh dạn trao nhau nụ hôn một cách ngập ngừng. Đôi đầu tiên hôn nhau lại là một Việt Kiều, còn lại nhiều đôi bỏ cuộc.

 

Đỏ mặt, tay run, tim đập

 

Tốt nghiệp ĐH ở Mỹ, Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức cưới vợ. Ấy vậy, chuyện hôn người yêu trước mặt gia đình và bạn bè là vô cùng khó. Hùng và bạn gái chỉ dám làm chuyện đó ở trong phòng riêng hoặc ngoài công viên. Hùng tâm sự: “Chuyện hôn nhau vẫn là một cái gì đó e ngại ở Việt Nam. Hôn nhau ngoài công viên thì được vì toàn người lạ. Nếu có người quen nhìn thấy chắc mình cũng ngại lắm”.

 

Hôm đám cưới, bạn bè cổ vũ đôi uyên ương hôn nhau. Hò hét mãi, cũng do men rượu máu lên Hùng mới dám chạm nhẹ vào mặt vợ mình. Cả hai cùng đỏ mặt chẳng dám nói gì, bạn bè thì được trận cười. Ai cũng khen ngợi: “Đúng là đi du học có khác”.

 

Hùng là một chàng trai đi du học nên mới bạo gan thế: “Mình ở bên đó, hôn bạn gái vô tư ngoài đường luôn. Vậy mà khi về đến nhà lại không dám động tay động chân gì. Ở đâu phải theo đấy thôi”.

 

Shenai, cô sinh viên người Úc đang có chuyến đi thực tế ở Việt Nam, đã cười khi nói tới chuyện hôn. “Người Việt lén lút hôn nhau còn vô tư công khai “bậy” ngoài đường. Đây là điều trái ngược với Úc”.

 

Ngại lắm chuyện hôn...

 

“Nước ta hội nhập, nhưng không phải cái gì cũng được “nhập khẩu”. Chuyện hôn nhau ở nơi công cộng đã bị phê phán rồi, giờ lại hôn nhau trước mặt mọi người thì khó có thể xảy ra. Mình tin rằng có thể sau này người ta lại thoải mái trong chuyện đó thì sao”, Hoàng Thị Hải, sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ.

 

Tạ Đình Huy, công ty FPT: “Tất nhiên thấy ở nước ngoài, đó là chuyện nhỏ nhưng không hiểu sao ở Việt Nam thì lại thấy ngượng thế nào ấy. Mình thấy cứ có một cái gì đó không được tự nhiên. Người Việt vẫn có tính tò mò, hễ có cái gì lạ là nhòm ngó liền và cái chuyện hôn nhau thì càng bị soi mói. Bạn thử hôn ngoài đường xem, có hàng trăm con mắt sẽ đổ dồn về bạn”.

 

Phải ngó trước ngó sau, có lẽ do thói quen và văn hóa Phương Đông. Từ xưa đến nay, hôn nhau và chuyện tình cảm vẫn được coi là thầm kín riêng tư, không đề cập đến một cách trực tiếp. Nó là thứ khó thay đổi, bởi tâm lý người Việt vẫn coi tính cộng đồng trên cả cá nhân.

 

Do con gái luôn bị đánh giá về mọi mặt. Bố mẹ luôn dạy rằng con gái phải tế nhị, hiền thục và giữ mình, nên không thể nào làm gì ngoài đường được.

 

Vậy có nên hôn nhau ở chốn đông người?

 

Ngọc Chiến - nickname ngocchien81: “Ở Việt Nam hiện nay việc hôn nhau trước mặt người khác vẫn còn lạ lẫm nhưng đối với mình thì việc thể hiện tình yêu trước mặt đó là vấn đề bình thường. Nếu trong cuộc thi đông người tham gia thì mình có thể kiss”.

 

Thanh Thuỷ, blog †™»_+)0*I love U'_«™† : “Nói chung xã hội ngày càng phát triển thì việc thể hiện tình yêu ở đám đông cũng không đến mức phải e thẹn, nhưng đừng để lố bịch quá trước mặt mọi người là được. Hôn nhau thì nên trong khung cảnh lãng mạn, không thể ở bất cứ chỗ nào, cần tránh những nơi uy nghiêm như chùa chiền, nghĩa trang chẳng hạn. Hôn cũng cần có văn hóa”.

 

Chuyên gia tâm lý Bình An (TT Tư vấn Hoàng Nhân): “Giới trẻ không phải là không tự tin hôn trước đám đông thôi. Đừng nghĩ là nên hay không nên mà phải nghĩ đó là chuyện tình cảm thực chất tự đáy lòng mình và biểu hiện bằng hành vi hôn trong sáng thì sẽ không có chuyện xấu hổ. Lúc đó theo lẽ tự nhiên, sẽ được mọi người chấp nhận và ủng hộ. Có như vậy nó mới trở thành văn hóa hôn mang phong cách người Việt”.

 

Duy Khánh