TPHCM:

Hơn 70 bạn trẻ đạp xe về thăm miền Đông anh dũng

(Dân trí) - Hành trình xe đạp có chủ đề “Miền Đông anh dũng - 2013”, thăm các gia đình chính sách, tặng quà học sinh nghèo… đã được hơn 70 bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên hào hứng tham gia.

Hành trình Miền Đông anh dũng đi qua những cung đường tuyệt đẹp

Hành trình "Miền Đông anh dũng" đi qua những cung đường tuyệt đẹp
 
Hành trình “Miền Đông Anh Dũng - 2013” bằng xe đạp với lộ trình đi qua các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu rồi trở về TP.HCM là chuyến tham quan học sử kết hợp công tác xã hội do Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM tổ chức.
 
Các tình nguyện viên sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tặng quà học sinh nghèo hiếu học, tham gia mùa hè xanh tại địa phương: như sơn mới trường học, làm đường, sửa nhà dân, phát tờ rơi, diễu hành truyên truyền môi trường và toàn giao thông…
 
Và cả những chặng đường khúc khuỷu, gập ghềnh thử sức bền của các bạn trẻ

Và cả những chặng đường khúc khuỷu, gập ghềnh thử sức bền của các bạn trẻ
 
Ngày 15/7, đoàn đã đến thăm gia đình chính sách tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cô Miều A Muối, người dân tộc Hoa đã không giấu được giọt nước mắt khi đón tiếp các bạn.
 
Cô xúc động: “Các cháu thấy đó, giờ tôi phải đi nạng và đắp thuốc, vẫn còn đạn trong người nên mỗi lần trái gió trở trời là nhức mỏi. Bữa nay được các cháu đến thăm, tôi vui lắm”.
 
Cô kể chuyện ngày trước đi bộ đội và bị địch bắt ra Côn Đảo đúng một ngày trước khi đất nước giải phóng. Khi địch thả về, cô phải đi xin từng miếng ăn để có thể về được nhà.
Các bạn trẻ thăm gia đình chính sách ở các địa phương trên đường đi

Các bạn trẻ thăm gia đình chính sách ở các địa phương trên đường đi
 
Đoàn cũng đến thăm khu di tích căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa Bàu 17. Sau lễ dâng hương trang nghiêm, các bạn đã được nghe giới thiệu về lịch sử đấu tranh và những hy sinh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ để bảo vệ mảnh đất này.
 
Các bạn hết sức bất ngờ khi thấy giữ khu di tích lại có một giếng nước mang tên "Giếng nước bộ đội". Tuy giếng nhỏ nhưng lại mang trọng trách lớn khi đó chính là nguồn nước đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, lượng lượng vũ trang bám trụ chiến đấu tại căn cứ trong suốt thời gian 1961-1975. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ giếng nước này.
 
Các bạn trẻ thăm gia đình chính sách ở các địa phương trên đường đi
"Giếng nước bộ đội" ở khu di tích căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa Bàu 17 do chiến sĩ, nhân dân đào từ năm 1961 có mạch nước trong vắt quanh năm.
 
Qua nửa lộ trình (xuất phát ngày 14/7), đoàn xe đạp đã chinh phục nhiều cung đường vất vả, xảy ra một số sự cố: xe bể ruột, đứt xích, làm rơi đồ, nắng cháy, mưa dầm… nhưng các tình nguyện viên luôn hào hứng vì được thỏa thích ngắm những cánh đồng lúa trĩu hạt hay rừng cao su rợp bóng mát bên đường. Và hơn hết, các bạn trẻ cảm nhận được tình cảm nồng hậu của người dân ở các trạm dừng chân.
 
“Chương trình này đã cho chúng em thấy thêm nhiều ý nghĩa qua cách chia sẻ những phần quà nhỏ bé như là sự tri ân của đến thế hệ đi trước cho cuộc sống của người trẻ chúng em hôm nay”, bạn Nguyễn Phượng chia sẻ.
 

Hành trình “Miền Đông anh dũng – 2013” kéo dài 9 ngày, đi qua các địa phương: TPHCM – xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (58,7 km) – xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (44,2 km) - thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (49,3 km) – xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (76,3 km) – Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM (30,1km).

 

Hồng Nhung
Ảnh: Nhà văn hóa Thanh Niên