Hội đồng hương SV Hà Tĩnh trao quà tới người dân vùng rốn lũ

(Dân trí) - Vừa qua, hội đồng hương Sinh viên Hà Tĩnh của Học viện Tài chính đã phối hợp với Văn phòng báo điện tử Dân trí tại Nghệ An để trao những phần quà trị giá gần 100 triệu đồng đến với người dân tại vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trở lại thăm người dân tại các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang của Hà Tĩnh, khung cảnh tiêu điều, xơ xác vẫn còn hiện rõ trên cuộc sống của người dân nơi đây. Hơn 10 ngày sau cơn lũ dữ, người dân nơi đây vẫn đang phải gồng mình khắc phục những hậu quả sau cơn lũ dữ.
 
Thấu hiểu được những khó khăn trên của người dân quê mình, thông qua những bài báo trên báo điện tử Dân trí, các bạn hội đồng hương sinh viên Hà Tĩnh của Học viện Tài chính (Hà Nội) đã phát động chương trình “Thương về miền Trung” để kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho người dân nơi đây sớm gượng dậy, khắc phục được những hậu quả sau cơn lũ.
 
Sau hơn 10 ngày phát động chương trình, các bạn sinh viên tình nguyện đã kêu gọi được sự ủng hộ cả tiền và hiện vật lên đến gần 100 triệu đồng. Sau khi lên hệ với chính quyền địa phương để nắm danh sách của những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau cơn lũ, nhóm đã mua mì tôm, gạo, bánh và các nhu yếu phẩm khác để trao đến những người dân nơi đây.
 
Trao tặng 10 suất quà gồm chăn, mì tôm, gạo, tiền mặt cho Xã Hương Vĩnh-Hương Khê, Hà Tĩnh.
Trao tặng 10 suất quà gồm chăn, mì tôm, gạo, tiền mặt cho Xã Hương Vĩnh-Hương Khê, Hà Tĩnh.

Sáng ngày 24/10,vượt qua gần 400km từ thủ đô Hà Nội, các bạn sinh viên tình nguyện đã có mặt tại địa bàn huyện Hương Khê, nơi được xem là rốn lũ phải chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ vừa qua. Ngay sau khi nắm bắt tình hình và danh sách những hộ dân khó khăn nơi đây, nhóm đã tiến hành trao 80 suất quà đến 80 hộ dân. Trong đó, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 thùng mì tôm, 10kg gạo, bánh, lương khô.

Sau khi trao những phần quà cho các hộ dân, đoàn đã hỗ trợ thêm cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây với mỗi suất trị giá 200.000 đồng, để mong những hộ dân này sớm gượng dậy, khắc phục hậu quả sau cơn lũ dữ.

Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, ông Lê Công Anh - Chủ tịch xã Phú Gia xin gửi lời cảm ơn tới sự nhiệt tình của các bạn sinh viên đã về trao những phần quà ý nghĩa, cần thiết với người dân trong lúc này.
 
“Tôi xin thay mặt cho toàn thể người dân nơi đây xin cảm ơn tới những tấm lòng nhân ái, tới sự nhiệt tình của các bạn trẻ sinh viên đồng hương Hà Tĩnh của trường Học viện Tài chính đã trao những phần quà ý nghĩa đến với người dân chúng tôi trong những lúc khó khăn, hoạn nạn này”.
 
 
Phát quà, nước khoáng cho trường mầm non Phương Mỹ.
Phát quà, nước khoáng cho trường mầm non Phương Mỹ.
 
Đoàn tặng những phần quà tới bà con ở Xã Hương Giang.
Đoàn tặng những phần quà tới bà con ở Xã Hương Giang.
 
Đoàn tặng những phần quà tới bà con ở Xã Hương Giang.
Các thành viên của đoàn thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Điền - Xã Phương Mĩ (80 tuổi) sống neo đơn. Bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua.
   
  
   Các sinh viên tình nguyện đang chia quà cho người dân.
 
Ngọc Tú - Nguyễn Duy