Họa sĩ trẻ “định nghĩa” về Hà Nội trên chiếc xe máy

(Dân trí) - Cảm tác từ chuyến du lịch vòng quanh Hà Nội ngày Tết trên một chiếc Vespa, bạn Đào Đức Lộc đã vẽ nên bức tranh Hà Nội giàu cảm xúc, tác phẩm được các nhà chuyên môn đánh giá cao.

Bức tranh vẽ Hà Nội trên chiếc Vespa của Đào Đức Lộc là tác phẩm dự thi “Chất Hà Nội” – một cuộc thi sáng tác nghệ thuật đa phương tiện (bao gồm thiết kế đồ họa, vẽ, nhiếp ảnh, làm phim) thể hiện cảm nhận, góc nhìn về Hà Nội.

Hà Nội trên chiếc Vespa cổ, tác phẩm của Đào Đức Lộc

Hà Nội trên chiếc Vespa cổ, tác phẩm của Đào Đức Lộc

Tác phẩm đã được ban giám khảo cuộc thi giới thiệu trong buổi talkshow “Đi tìm Chất Hà Nội dưới cái nhìn công nghiệp văn hóa”, vừa diễn ra ngày hôm qua.

Phó ban tổ chức cuộc thi, anh Đinh Trí Dũng đã dành rất nhiều lời khen cho tác phẩm của Đào Đức Lộc khi giới thiệu đây là một trong những tác phẩm được BGK gồm những nhà nhiếp ảnh, họa sĩ đánh giá cao.

Tác phẩm này đã khắc họa một Hà Nội đầy sống động, các đường nét, hình thù đều nhắc nhớ đến những gì thân quen nhất của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác bức tranh này, Đào Đức Lộc viết: "Bạch bạch bịch bịch bịch bạch bịch bịch " - Hà Nội đối với tôi chất như vậy đấy. Đó là vào sáng một ngày mùng 2 tết, khi tôi lên chơi với một người bạn trên Hà Nội, ngồi trên tàu, đi qua cầu Long Biên, tôi thấy lạ lẫm bởi vì Hà Nội đối với tôi chưa bao giờ vắng vẻ và yên bình như vậy. Cái thời tiết xuân, cái khăn bông lạnh, khoác balo đứng trước cửa nhà ga chờ đợi một người bạn. Cái âm thanh của một thứ động cơ cũ kĩ, nó cứ lớn dần lớn dần và hực.

"Ê thằng kia" đứng bên kia đường một chiếc vespa cổ, một thanh niên với chiếc mũ ¾ và cái thứ mùi xăng dầu mà tôi chưa bao giờ lại thấy thơm và xịn như vậy. Ngồi lên chiếc vespa của nó, nó cho tôi đi khắp Hà Nội cái ngày đầu xuân. Cái ngày này cứ như ngừng trôi vậy, chỉ có tôi và nó cùng chiếc vespa là đang di chuyển. Lạ lẫm, lạ lẫm lắm, chưa bao giờ tôi ngắm Hà Nội trong cái bản nhạc: "bạch bạch bạch bịch bạch bịch " như này cả. Nó chất quá, Hà Nội có những điều lạ lẫm trong một ngày đầu xuân quá. Và khi trên tàu xuôi Hải Phòng - Hà Nội làm tôi nhớ đến Vespa. Hay đúng hơn là Vespa cho tôi nhớ về Hà Nội. Hà Nội, một ngày đầu xuân”.

Các chi tiết trên bức tranh của Đào Đức Lộc

Các chi tiết trên bức tranh của Đào Đức Lộc

Các chi tiết trên bức tranh của Đào Đức Lộc


Các chi tiết trên bức tranh của Đào Đức Lộc

Bức tranh có kích thước 0,8 x 1,2m, đủ lớn để tác giả thể hiện rất nhiều chi tiết nhỏ đặc trưng về Hà Nội như: những con phố cổ nhà cửa san sát, quán xá vỉa hè, xích lô, biểu tượng văn hóa Thăng Long, hoa sen…

Lộc cho biết tác phẩm này đã được bạn thực hiện trong vòng 8 ngày liên tục để dự thi “Chất Hà Nội”.

 
Mai Châm
Ảnh: Chất Hà Nội