Hoa khôi Vũ Thanh Tú: “Nhớ ngày khai giảng thường phải ngồi cuối vì... cao”

(Dân trí) - “Hồi thời còn đi học phổ thông, 12 lần dự lễ khai giảng, Tú toàn là bị sắp ngồi ghế cuối vì… cao hơn các bạn khác rất nhiều”, Hoa khôi Vũ Thanh Tú vui vẻ nhớ lại.

Dịp khai giảng năm học mới 2018-2019 vừa qua, Hoa khôi HSSV Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú cho biết, Tú rất phấn khởi, hào hứng khi cùng bạn bè về dự buổi lễ khai giảng tại Trường THCS Cái Ngang (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

“Đây là lần đầu tiên Tú đến trường Cái Ngang và được biết trường năm nào cũng có rất nhiều thành tích xuất sắc. Các bạn học sinh nghèo luôn vượt khó, phấn đấu học tốt”, Thanh Tú chia sẻ lý do về trường này.

Hoa khôi Vũ Thanh Tú (bên phải) tươi tắn cùng bạn bè về tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vừa qua ở một trường THCS của tỉnh Vĩnh Long.
Hoa khôi Vũ Thanh Tú (bên phải) tươi tắn cùng bạn bè về tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 vừa qua ở một trường THCS của tỉnh Vĩnh Long.
Hoa khôi trao tặng những phần quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó của trường.
Hoa khôi trao tặng những phần quà cho các em học sinh nghèo, vượt khó của trường.

Theo Hoa khôi Vũ Thanh Tú, không chỉ dự buổi lễ khai giảng mà mình còn đại diện nhóm bạn từ thiện xuống trường Cái Ngang để trực tiếp trao tặng cho 150 em học sinh nghèo 1.500 cuốn tập.

“Tú và nhóm bạn muốn góp một phần nhỏ ủng hộ tinh thần, tạo thêm điều kiện cho các em học sinh khó khăn đến trường, an tâm học tập để đạt kết quả cao nhất”, Hoa khôi bày tỏ.

Thanh Tú thân thiện cùng bạn trò chuyện với lãnh đạo nhà trường.
Thanh Tú thân thiện cùng bạn trò chuyện với lãnh đạo nhà trường.

Chia sẻ với PV Dân trí, Hoa khôi Vũ Thanh Tú cho biết, mỗi khi năm học mới bắt đầu, Tú lại nhớ đến 12 năm cắp sách đến trường, được đi dự khai giảng với bao sự nôn nao chờ đợi, rộn ràng náo nức.

Thanh Tú kể, hồi còn đi học, cứ trước khai giảng vài ngày, Tú được mẹ may cho những bộ đồng phục mới, sắm cặp sách, tập viết mới. Tú sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận để buổi sáng diễn ra lễ khai giảng là có thể nhanh chóng tới trường.

Vốn điệu đà từ bé nên Tú luôn muốn mình có một vẻ ngoài chỉn chu và đẹp nhất trong ngày khai giảng năm học mới. Tú rất háo hức với việc gặp lại bạn bè, chứng kiến sự thay đổi của các bạn sau mấy tháng hè xa cách,...

Hoa khôi vui vẻ ký tặng em nhỏ.
Hoa khôi vui vẻ ký tặng em nhỏ.
Cô Hoa khôi xinh xắn trong vòng vây mến mộ của các em học sinh.
Cô Hoa khôi xinh xắn trong vòng vây mến mộ của các em học sinh.

Bày tỏ với PV Dân trí, Hoa khôi Vũ Thanh Tú nhớ lại, hồi năm cấp 2 thì Tú đã cao tầm 1m60, lên đến những năm cấp 3 thì cao khoảng 1m64 và cho đến nay là hơn 1m68.

"Có một điều chẳng hề thay đổi trong 12 lần khi đi khai giảng và rất nhiều lần sinh hoạt dưới cờ đó là Tú chưa bao giờ được ngồi hàng ghế đầu, mà chỉ toàn bị sắp ngồi ở ghế cuối vì mình cao hơn các bạn khác”, Hoa khôi quê Cần Thơ vui vẻ chia sẻ lại kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

H.H

Ảnh: Khánh Đạt