Hoa khôi taekwondo tâm sự về người thầy dạy võ "đặc biệt"

(Dân trí) - Lần đầu tiên có dịp chia sẻ về những người thầy của mình, Tuyết Vân xúc động chia sẻ rằng không có sự giúp đỡ, dìu dắt của thầy cô sẽ không được như ngày hôm nay.

Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân vừa trở về từ giải đấu taekwondo thế giới diễn ra tại Indonesia với hai tấm Huy chương vàng.

Châu Tuyết Vân - VĐV taekwondo được mệnh danh là hoa khôi làng võ

Châu Tuyết Vân - VĐV taekwondo được mệnh danh là "hoa khôi làng võ"

Công sức của em và các đồng đội tuyển taekwondo được cả nước ngợi khen. Tuy vậy, Tuyết Vân vẫn nhất mực khiêm tốn, em cho rằng có được ngày hôm nay là nhờ công ơn dìu dắt của thầy cô kính yêu.

Tình cảm gắn bó như gia đình với HLV

Châu Tuyết Vân đến với taekwondo từ khi còn là một cô bé học cấp 1 non nớt. Từ luyện tập để nâng cao sức khỏe với giáo viên ở trường, em được HLV Quách Phương, đội tuyển taekwondo Quận 4, TP. HCM phát hiện và dìu dắt.

Kể từ khi Tuyết Vân nhận lời theo cô Phương về đội tuyển Quận 4, con đường tương lai của cô gái xinh đẹp này đã rẽ sang một hướng khác.

Là con gái trong một gia đình khá giả, Tuyết Vân được gia đình yêu thương hết mực. Cha mẹ thấy con gái không chuyên chú vào việc học mà thường xuyên dành thời gian luyện tập taekwondo nên lo lắng không nguôi.

Thế nhưng, đam mê taekwondo dường như đã ăn vào máu, cô gái nhỏ nhắn Châu Tuyết Vân không ngừng trưởng thành trong đội tuyển quận và sau đó, được HLV Quách Phương tiến cử lên tuyển Quốc gia.

Tại tuyển Quốc gia, Vân gặp được thầy Nguyễn Thành Huy. Thầy vừa là người dạy võ, vừa là trọng tài quốc tế, là người có ảnh hưởng rất nhiều tới Tuyết Vân.

Hoa khôi làng võ chia sẻ, cô Quách Phương và thầy Huy là hai người thầy đã dìu dắt Vân từ khi “chập chững” cho tới ngày hôm nay. Tuyết Vân cảm thấy rất biết ơn hai vị HLV này và dành những lời tốt đẹp nhất để nói về họ.

Với Vân, cô Quách Phương là người đã đặt nền móng đầu tiên trên con đường trở thành VĐV taekwondo chuyên nghiệp của mình. Còn thầy Huy là một người giáo viên tâm lý, gần gũi với học trò nhưng cũng rất công tâm.

Châu Tuyết Vân và HLV Nguyễn Thanh Huy đội tuyển taekwondo Việt Nam

Châu Tuyết Vân và HLV Nguyễn Thanh Huy đội tuyển taekwondo Việt Nam

Vân kể: “Những lần đi tập huấn xa nhà, thầy Huy cùng ăn cơm với Vân và các anh chị em trong đội tuyển. Mọi người coi nhau như một gia đình. Có lần em bị bệnh, thầy luôn ở bên, cùng các bạn thuốc thang, chăm sóc em. Còn khi các chị em trong đội có khúc mắc, thầy cũng là người đứng ra phân giải, đoàn kết cả đội”.

Ngày Nhà giáo Việt Nam này, Tuyết Vân và đồng đội quyết định tổ chức một bữa tiệc “hoành tráng” cho thầy Huy. Tiệc sẽ có sự góp mặt của tất cả phụ huynh VĐV, các em nhỏ trong đội tuyển và nhân vật chính là HLV Nguyễn Thanh Huy.

Theo tiết lộ của Vân, món quà tặng thầy nhân ngày 20/11 sẽ là chiếc khánh có tên thầy Huy cùng các bạn trong đội tuyển 2013 để kỉ niệm một năm thành công của tuyển taekwondo Việt Nam dưới sự dạy dỗ của thầy.

Biết ơn thầy cô

Vừa là một VĐV taekwondo chuyên nghiệp, vừa học đại học, Tuyết Vân được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết rằng sau thành công của VĐV này là sự giúp đỡ, cảm thông của những giáo viên tâm huyết.

Hoa khôi taekwondo cảm thấy mình may mắn khi gặp được những giáo viên thương học trò như con.

Vân nhớ nhất là cô Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Cô đã giúp đỡ Vân rất nhiều trong năm học cuối cấp - khoảng thời gian đầy khó khăn vì Vân bận thi đấu và tập huấn rất nhiều và các kì thi thì cứ dồn dập, bài vở chất đống.

Cô chủ nhiệm thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên khi Vân thi đấu xa. Ngoài ra, cô giáo còn sắp xếp lịch học thêm, cho phép Vân thi bù để đuổi kịp bạn bè cùng lớp...

“Hai năm trước ngày 20/11, em đang ở nước ngoài nên không thể đến thăm cô. Năm nay, em sẽ cố gắng sắp xếp để tới chúc sức khỏe cô Tuyết”, Tuyết Vân chia sẻ.

Tới nay, khi đã trở thành sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, Vân vẫn gặp không ít khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc. Em thường xuyên phải viết đơn nghỉ phép và nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ để theo kịp bài vở.

Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó cũng không làm Châu Tuyết Vân chùn bước. Đặc biệt là khi em liên tiếp giành Huy chương vàng, gia đình và thầy cô càng có thêm lí do để ủng hộ con đường mà Vân đang theo đuổi.

Châu Tuyết Vân là niềm hi vọng của taekwondo Việt Nam

Châu Tuyết Vân là niềm hi vọng của taekwondo Việt Nam

Mong muốn lớn nhất của Vân hiện nay là thi đấu và tiếp tục giành giải về cho đất nước. Nhiều khả năng, sau khi từ giã sự nghiệp VĐV taekwondo, Vân sẽ tập trung toàn lực vào việc học và trở thành một nhà quản lý kinh tế.

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, nữ VĐV taekwondo gửi lời chúc tới các thầy cô thông qua báo Dân trí:

“Cảm ơn các cô Phương, thầy Huy đã dìu dắt em từ khi chập bững bước vào tuyển cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn cô Tuyết đã giúp đỡ em rất nhiều. Em mong các thầy cô khỏe mạnh và có một Ngày nhà giáo thật ý nghĩa”.

Mai Châm
(Ảnh NVCC)