Hình ảnh nhân viên “hư” - Phượng “Tôi 20”

(Dân trí) - Nhí nhảnh với nụ cười duyên, hình ảnh chàng MC Ngọc Phượng thân thiện, dí dỏm đã quen thuộc với các bạn trẻ qua chương trình “Tôi 20”. Gặp Phượng trong một quán cà phê ở Hà Nội sau chuyến công tác vào Sài Gòn. Có quá nhiều điều để chia sẻ…

3 năm, một quãng thời gian khá dài gắn bó với “Tôi 20”, anh thấy chương trình đã phát triển như thế nào?

3 năm chương trình lên sóng, gần 2 năm Phượng tham gia ê-kíp biên tập, quả là một quãng thời gian dài cho cả Phượng và Tôi 20. Tôi 20 là một chương trình về giới trẻ, nhưng chính nó cũng đi qua “thời trẻ” của một chuyên mục truyền hình rồi. Để duy trì được như vậy, quả thật chúng mình cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mình có thể chắc chắn một điều, Tôi 20 sẽ ngày một tươi mới và bản lĩnh hơn.

Anh nhắc đến khó khăn. Vậy đó là những khó khăn gì?

Khó khăn đầu tiên chính là nguồn ý tưởng. Mỗi chủ đề đưa ra thì cả ekip phải tìm đủ những mảnh ghép để khớp theo nội dung, hợp với chủ đề và làm nó nổi bật lên. Hầu như mọi khía cạnh, chủ đề về giới trẻ thì Tôi 20 đều đã từng khai thác. Chỉ nói ở Hà Nội, để tìm ra những gương mặt mới, cá tính, độc đáo có thể lên được chương trình đã là gánh nặng lớn, bên cạnh đó việc triển khai ở TPHCM và các thành phố khác thì không phải dễ.
 
Hình ảnh nhân viên “hư” - Phượng “Tôi 20” - 1
 
Mục tiêu trong tương lai là sẽ phải chia nhỏ các chủ đề ra, nhưng đi sâu vào nhân vật hơn, tránh “đụng” lại các chủ đề lớn ngày xưa. Khó khăn thứ 2 là ê-kíp biên tập gồm 3 nhân sự chạy một chương trình 30 phút hằng tuần, cũng mệt lắm chứ. Việc tìm nguồn thông tin rồi đi quay chiếm phần lớn thời gian. Đặc biệt là khi quay, Tôi 20 không phải là chương trình sử dụng lời bình, nên khâu này được chăm chút rất công phu sao cho bản thân hình ảnh có khả năng truyền tải tốt nhất để phối hợp tốt với phần dẫn và phần trò chuyện... Có một điều tự hào là đến giờ chương trình vẫn thu hút khán giả. Giá mà sau này mình vẫn có thể tự tin trả lời là “30 năm, vẫn chạy tốt” thì tuyệt.
 
 
Hình ảnh nhân viên “hư” - Phượng “Tôi 20” - 2
"Cặp đôi" Phượng - Hằng của Tôi 20
 

Nghe nói anh cũng được nhiều bạn bè giới thiệu, và cả những lời mời ở nhiều vị trí hấp dẫn hơn. Tại sao, anh vẫn quyết định gắn bó với Tôi 20?

Mặc dù trước mắt có nhiều thử thách, nhưng mình muốn phải vượt qua nó. Quãng thời gian làm việc với Tôi 20 đã cho mình kiến thức, kinh nghiệm quý báu của nghề. Nếu không có Tôi 20 thì thực sự mình vẫn chưa có định hướng rõ ràng về nghề làm truyền hình. Hiện tại, mình đang có thế mạnh và mình hiểu nó phát huy “công dụng” ở đâu thì tốt. Đúng là có nhiều lời “rủ”, lời giới thiệu của bạn bè, nhưng bạn phải hiểu làm truyền hình không đơn giản.
 
Không phải công ty truyền thông nào cũng có được nền móng về cơ sở vật chất, thiết bị, kênh sóng, hay đội ngũ nhân sự để từ đó có thể có đất xây nên những chương trình lớn. Có những lời mời hấp dẫn bởi định hướng xây dựng nội dung, phương thức truyền hình mới. Mình vẫn nhận cộng tác như đóng góp ý tưởng, làm nội dung với ban biên tập… không phải là tham lam đứng núi này trông núi nọ mà đơn giản là đang tìm kiếm một nơi phù hợp với mình. Tất cả đều là cơ hội cho mình kinh nghiệm và trưởng thành hơn với nghề. Mình cũng thật thà cảnh báo trước với các sếp “em là một nhân viên hư” đấy.
 
Hình ảnh nhân viên “hư” - Phượng “Tôi 20” - 3
Ngẫu hứng và "máu" nghệ sỹ là một phần trong Phượng

Anh có thể "phác hoạ" hình ảnh nhân viên "hư" này?

Ừ, nhận xét khách quan thì vào việc mình có thể tận cùng, có ý thức học hỏi nhưng không chịu nổi khung giờ "hành chính", hay những quy định về trang phục công sở. Rồi cả máu “nghệ sỹ” cũng có một chút. Tính mình lại khá nóng, thậm chí sẵn sàng tranh luận tay đôi với sếp, nhất là khi mình stress thì mình còn dễ “điên”. Có khi sẽ hát ầm cả tòa nhà rồi nhảy múa như một chú nhóc 3 tuổi vừa được cho kẹo hay khóc nức nở nữa.
 
Hình ảnh nhân viên “hư” - Phượng “Tôi 20” - 4
Một nhân viên "hư" rất năng nổ và nhiệt tình trong công việc
 
Thời gian qua có thông tin về việc tuyển MC mới cho Tôi 20, vậy thì Phượng và Hằng sẽ nghỉ ?

Thực ra những thông tin này chỉ được thông báo qua đường blog, như là một cách tìm kiếm những tài năng mới ở quy mô nhỏ. Sắp tới sẽ có nhiều chương trình cho giới trẻ được ra đời, trong đó có những chương trình từ Tôi 20 tách ra. Ví dụ như Phong Cách 20 đã chạy được 2 tháng, chủ yếu về thời trang trẻ nên nhu cầu về MC mới là rất lớn.

Còn về Phượng và Hằng, nếu đến lúc khán giả chê chúng mình già, và tìm được những gương mặt mới và tốt, thì chắc chắn Tôi 20 sẽ có một dịp làm mới mình. Phượng cũng như Hằng thì có thể sẽ gặp các bạn trong những chuyên mục khác. Nhưng dù thế nào thì bây giờ vẫn thích được khán giả gọi thân thương là Phượng Tôi 20 và Hằng Tôi 20.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện rất thú vị này. Hy vọng Tôi 20 sẽ luôn trẻ trung và hấp dẫn các bạn trẻ!

Bài: Ly Vũ
Ảnh: Đình Minh