“Hãy đi làm, để trải nghiệm”

(Dân trí) - Gặp Hương sau giờ học trên lớp, chỉ nói chuyện vài câu nhưng bạn vẫn có thể nhận ra “trên khuôn mặt khá người lớn này lại mang tính cách rất trẻ con”. Xem Hương biểu diễn hay dạy học, bạn có thể thấy được cô bạn nhỏ này “phiêu” như thế nào.

Năm lên 8 tuổi, Hương “bị” bố mẹ cho đi học nhạc với lý do “giúp Hương hiền lành hơn” bởi ngay từ nhỏ, cô bạn này cực kỳ bướng bỉnh. Hương tâm sự, hồi đó còn chưa yêu thích âm nhạc nhưng sau một thời gian luyện tập, mỗi khi nghe âm thanh phát ra từ chiếc Piano, Hương dường như bị cuốn vào không gian riêng mà nơi đó chỉ có Hương và thứ âm thanh đó.

  Mai Thị Thu Hương

 

Năm sinh: 1988

 

Đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Lý luận sáng tác chỉ huy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

Sở thích: Cà phê và đi dạo một mình

Lịch học của Hương kín mít cả ngày nhưng tới tối cô bạn vẫn xách xe đi làm thêm đấy. Ban đầu thông qua trung tâm gia sư để tìm việc, sau đó là xem báo Mua và bán rồi thông qua các mối quan hệ bạn bè, học sinh đến học đàn của Hương tăng lên “vù vù”. Hiện tại, Hương đang làm “giáo viên” dạy Piano tại nhà cho các em nhỏ, các bạn “xì tin” và các bác về hưu. Bên cạnh những buổi dạy, Hương tham gia làm nhạc công Piano cho một tiệm cà phê trên phố Phan Bội Châu.

 

Lần đầu nhận được việc đi làm, cô bạn tỏ ra vô cùng hồi hộp, vui, háo hức nhưng tới khi ngồi vào chỗ chuẩn bị biểu diễn thì Hương mới thấy “run run” bởi “ngại ơi là ngại vì lúc đó có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình”. Nhưng rồi, “con bạn thân ngồi dưới vỗ tay ủng hộ thế là tự tin đánh đàn”.

 

Có một kỷ niệm khó quên trong suốt thời gian đi dạy học mà cô bạn không quên, đó là thông qua người bạn, nhiệm vụ của Hương là dạy một cô bé học đàn. “Rất tự hào đánh đàn “biểu diễn” cho cô bé đó xem, ai dè sau đó, học sinh lại đánh giỏi hơn cả thầy”, Hương hóm hỉnh chia sẻ.


“Hãy đi làm, để trải nghiệm” - 1

 

Nếu như ai gặp ở thời điểm ba năm trước chắc sẽ thấy đến bây giờ Hương thay đổi nhiều. Trước đây Hương là một cô bé hơi tự ti vì “cảm thấy không học giỏi bằng các bạn cùng lớp”. Nhưng rồi, sau khi đi làm, Hương mới ngẫm một điều: “Mình cũng giỏi đấy chứ”. Với cô bạn, những hôm đi dạy học, đánh đàn tại quán nước là thời gian giúp cô bạn trải nghiệm nhiều, cứng cỏi, tự tin hơn. “Hương có được những trải nghiệm mà chưa chắc những giờ học trên lớp có được, thêm vào đó mình biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm ra”.

 

Từ 2 năm nay, cô bạn nhỏ chẳng hề phải xin tiền bố mẹ nhé, ngược lại, Hương còn mua quà tặng phụ huynh nữa cơ. Và vì thế đúng như quan niệm của bạn ấy thì “hãy đi làm, để trải nghiệm”.

 

Hà Hương