“Hãy cứu du khách trước!”

Đó là câu nói xúc động được nhiều người biết đến của Văn Hoa Chi, một hướng dẫn viên 23 tuổi ở Hồ Nam đã từ chối cơ hội được cứu sống trước, trong một tai nạn thảm khốc. Hoa Chi vừa được Tổng cục Du lịch Trung Quốc bầu là hướng dẫn viên tiêu biểu toàn quốc.

Mọi việc xảy ra vào ngày 28/8/2005, đoàn xe của Chi trên địa phận Lạc Châu Diên An, Thiểm Tây thì đụng phải một chiếc xe tải. Tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 6 người, 14 người khác bị thương.

 

Sau tai nạn, Chi tỉnh dậy, phát hiện tài xế và hướng dẫn viên của Tây An đã tắt thở. Còn Chi thì xương chân, xương sườn bị gãy, lưng bị kẹt trong ghế ngồi không ra ngoài được. Chính Chi là người đầu tiên báo cảnh sát và điện về cho công ty du lịch.

 

Khi nghe thấy những tiếng rên đau đớn của du khách, Chi đã bảo: “Các chú các bác đừng sợ, nhân viên cứu hộ sẽ đến ngay lập tức, mọi người hãy cố lên nhé!”. Khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, họ định cứu Chi đang bị kẹt ngay đầu xe ra, nhưng Chi rất bình tĩnh và nói: “Tôi là hướng dẫn viên, các anh hãy cứu du khách trước”. Chi nhắc đi nhắc lại: “Các anh làm ơn cứu du khách trước, tôi trẻ, còn chịu đựng được!”.

 

Một nạn nhân sống sót cho biết: “Do tai nạn rất nghiêm trọng, cứu một nạn nhân phải mất khá nhiều thời gian. Chi cứ luôn miệng nhắn nhủ mọi người “phải kiên trì tới cùng, chúng ta nhất định phải sống”. Thật kỳ lạ, một cô gái chân yếu tay mềm lại có sức mạnh phi thường như thế để động viên mọi người. Nếu không có Chi chắc tôi cũng đã không được cứu thoát”.

 

Chi là người cuối cùng được cứu ra khỏi xe, lúc đó đã là 4 giờ chiều. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện Lạc Châu Vương Lưu An là người cứu Chi ra khỏi xe cho biết: “Tôi thật sự cảm phục nghị lực và sự dũng cảm của Chi”. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chân trái và xương sườn bị gãy nhiều chỗ..., khi chuyển đến Bệnh viện Tây Kinh, bác sĩ phải quyết định cắt bỏ phần chân trái từ đùi trở xuống của Chi.

 

Chi chỉ khóc một lần duy nhất tại bệnh viện. Nhưng sau đó Chi bảo: “Mất đi một chân nhưng tôi có được tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè. Lại còn làm quen được với rất nhiều bạn  mới”.

 

Kế hoạch của Chi là đem số tiền quyên góp của các nhà hảo tâm thành lập một quĩ khen thưởng hướng dẫn viên xuất sắc, có đạo đức nghề nghiệp. Ngay cả khi được tin Cục Du lịch Trung Quốc tặng một tivi LCD trị giá 10.000 nhân dân tệ, cô cũng đã viết thư từ chối với mong muốn đem số tiền đó giúp đỡ trẻ em nghèo.

 

Quyển sách viết về Chi với tựa đề Văn Hoa Chi - cô gái Trung Quốc vừa được xuất bản. Vừa qua Chi đã được các bác sĩ lắp chân giả. Chi lại có thể đứng trên đôi chân của mình để thi vào đại học và tiếp tục công việc du lịch mà cô đã chọn.

 

Cảnh Chánh

Theo Tuổi Trẻ/THX, rmhb